Hồi bà mang bầu Thái Dương bà co uống thêm viên sắt hay vitamin gi ko? Tui thi thoang đứng lên ngồi xuóng cũng hơi chóng mặt, muốn uông bổ sung nhưng ko biết là tự mua ve uống có được ko Hôm qua đi siêu âm người ta chăng tư vấn gi cho mình cả bà ah!
ui trùi tại các bà 8888888888 ác quá làm tui toét mắt mà ! hí hí xin lỗi me voi còi nhé! chúc mừng bà bà pải cẩn thận nhé! hí hí
Lại nhắc đến vụ cẩn thận tui xin kể cho các bà nghe: Tuần trước có 1 hôm xã đi làm về muộn tui mới cất quần áo.Cái dây phơi ở nhà trọ cao tui ko với được, tui liều quá đứng trên xe máy để với. Lúc nhảy xuống cái xe dổ kềnh ra. Tui hãi hết hồn. Lúc trước chưa có bầu thi tui vẫn lấy quần áo theo cach đo nhưng có bầu rùi càng sợ ngã nên nó mới vây. Xã về tui đem chuyện ra kể. Xã nhà tui kêu trời kêu đất lên. rùi cả 2 vc cả đêm lo lăng. Tui kể để Keothom và Trangvn biết mà rút kinh nghiệm nhe! Hôm qua đi siêu âm bình thường tui nhẹ cả người
Có đấy bà ah. Bác sĩ cũng kê đơn đấy. Nhưng của bà chưa đến lúc cần uống thôi. Đợi thêm 1 time nữa, nếu ko thì bà cứ kể bệnh cho bác sĩ là họ sẽ kê đơn thuốc cho.
Anh Tuấn cũng trong diễn đàn làm cha mẹ đó , tui thấy mấy bài thuốc bắc của anh ấy cũng hay nen muốn tìm tìm mua dùng thử xem công dụng thế nào, bà tìm đọc nhé
mấy bà đi đâu hết rùi tui đang buồn đây cu nhà tui đang bị hắt hơi sổ mũi! chán quá con bé ôxin ở nhà nóng cứ bật quạt vào cu nhìu quá mình có ở nhà đâu mà bít được chán thế!
Nè, xạo vừa thui, cháu bà hả? @Mẹ Voi Còi: phải cẩn thận chứ bà, từ giờ đi đứng còn phải hẳn hoi tử tế chứ lại còn đòi nhảy nhót hả. @Mẹ Giáp tít: trẻ con hắt hơi xổ mũi là chuyện bình thường thôi, bà nhớ dặn dò người nhà là đừng để quạt thốc vào mặt bé. Với lại về nhà nhớ nhỏ thuốc mũi cho con nhé. Cố lên bà!
từ sáng đến h tui chỉnh sửa ảnh quần áo để up lên mệt muốn chết đây. giờ mới lượn lên được. @mevoicoi: chúc mừng bà nhé. Bà có thể mua Obimin về uống. Nó là bổ sung vitamin chuyên dùng cho bà bầu. Tui ngày trước cg tự mua uống thôi chứ chả ai bảo cả. Tui thấy xung quanh ai cũng uống cả mà. @trangvn: con bà là con giai hay con gái thế? trông cái mắt với cái mồm xinh ghê nhỉ.
cám ơn bà nhé, con tui là con gái ạ, vừa cắt tóc xong, ai cũng bảo thằng con giai mới chết chứ :finga: @all: ơ, đứa con tinh thần của tui mà, hí hí
à, có bà nào biết chữa bệnh đau thiền đình tốt khôg? Mẹ bạn tui đi chữa nhiều nơi quá mà chưa được, giờ bác ý ốm yếu tội nghiệp quá, hic