Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP giống mẹ nên đẹp...kha kha kha
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em kể mọi ng nghe chuyện này vui lắm,hồi học lớp 10 em có đăng kí chơi game trên trang web tagged,trò chơi đơn giản là cứ kết nhìu bạn sau đó ai thích mình thì chọn,ai được chọn nhìu nhất thì sẽ có level càng cao và điểm số cũng cao luôn,em đăng kí vô chơi 1la62n duy náất,sau đó lười quá nên ko vào,em có đặt cái avatar trong đó là hình 1 cô gái sẽy cực kì,chỉ có 2 cái vỏ ốc che cái ấy thui,thế mà hôm nay vô lại thì thấy mình đang ở level 600,và cả trăm tin nhắn xin làm quen kết bạn và hẹn gặp ở khắp nơi trên thế giới và họ đều là đàn ông hehe...thế là suy ra thì ra đàn ông ở bất cứ đâu cũng mê gái như nhau cả hehehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Uhm 2 cha con PP mọc tóc nhanh gớm...PP mai được đi cắt tóc nữa nè...Nó cứ đưa tay gãy gãy rồi giựt giựt...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cúng mụ ko cần bàn thờ đâu, em đặt 1 cái bàn trước bàn thờ rồi mua hoa quả, lấy lo gạo để cắm nhang, 3 ly nước rồi váy thôi à...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Là sao chị? Em đang tính sáng t2 đi gởi nè...Nhung nào vậy chị?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ nhung là mẹ tuti phải hem ta?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao PP lúc nào cũng cười tươi nhỉ!Sau này lớn lên chắc vui tính lắm đấy...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chào nhà Cọp buổi sáng!Chúc mọi người một tuần mới mạnh khỏe và hạnh phúc!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi ôi.... hôm nay mới biết em Nấm nhà mẹ Gấu cũng là Hạ Vũ. Hôm nọ cứ tưởng chỉ là trùng tên Vũ thôi, hehe Thế mới thấy cái tên Hạ Vũ thật là hay và ý nghĩa vô cùng, hí hí Họ tên đầy đủ em Nấm là gì thế mẹ nó?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao vụ ọp thất bại hoàn toàn. Lần này phải xử mẹ sóc boy thật là nặng báo hại trưa qua em phải lặn lội đội nắng đi mua cháo cho nhím ăn, huhuhu....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thất bại sao hả bà? Cứ tưởng hôm nay được ngắm hình chứ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, các mẹ ơi, Hổ con nhà mình hay sut sịt mũi quá, chắc tại lây thằng anh nữa. Hqua cho ăn chung thìa với anh, thế là lại bị mũi rôi..hiccc..đêm quấy kinh khủng. các bạn khác có thế không.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao anh Kây cũng đang ho. bọn trẻ gần đó ốm hết. huhu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em cũng thắc mắc giống chị Giang nữa à.................????????????
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao cứ như là trong nhà cọp mình có ổ bệnh sao ý,bé nào cũng ốm cả thế này
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ nó nhỏ nước muối cho con nhiều lần nhá. Kem nhà mình mấy hôm trước cũng ho, sổ mũi do bị viêm phổi, phải uống kháng sinh nên giờ hết rồi, nhưng mấy bệnh này rất dễ tái phát. Ai za, mong con qua cái đốt để hết bệnh vặt.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hic đợt vừa rồi bận quá, không có thời gian theo dõi. Bây giờ mới lội tới, nhà mình có nhà mới mà đã cao ngất ngưởng thế này rồi cơ à.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hê hê, đúng rồi em, mừ đàn ông k mê gái thì pê đê mất rồi. Vấn đề họ thể hiện như thế nào thôi, thô thiển, nham nhở hay nhẹ nhàng, kín đáo….
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Phút chót mẹ Sóc boy bảo là em Sóc ươn người nên chị í ko đi. Còn mỗi tôi với mẹ Sáo. Mất cả hứng nên hai chị em cancel luôn Khổ thân mẹ anh Tý chắc cả ngày hôm qua phải ăn nồi cháo. Tôi thì báo cắt cơm với bà nội và ko nấu cháo cho Nhím. Trưa qua phải đội nắng đi mua cháo về cho con ăn, hixxx
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hổ con nhà e 14 tháng rùi mà lười đi quá, mặc dù đứng rất vững và thỉng thoảng cũng tự đi được vài bước n e cảm giác như ku cậu sợ ngã nên mẹ cứ bỏ tay k dắt là ngồi lun xuống