Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Úi, thế là ko ọp được à? Thế mà tui hóng hình mấy ngày nay đấy. Hum qua 2 vc mới dẫn em Sóc nâu đi sờ tu đi ô chụp hình kỷ niệm em í 1 tuổi, hình xinh lắm (mẹ tự khen con he he ), khi nào có sẽ khoe các mẹ . Chụp xong thì mẹ viêm màng túi luôn (dưng mà vẫn vui )
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao To mẹ Kem: em Kem vẫn chưa hết bịnh hả bà? Vẫn ở nhà à? Tội nghiệp nhìn em í xọp người hẳn. To mẹ PP: PP chắc là nhiều hình nhất ở đây quá, mẹ PP siêng chụp hình cho con thật. chị cũng muốn chụp nhiều lắm mà chẳng có thời gian. PP chụp tấm nào cũng đáng yêu hết á To mẹ BB: em BB đi chụp hình mà mặt buồn hiu à Hiếu ơi. Bây giờ BB khỏi bệnh hẳn chưa em?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ôi chán thía chị ơi,vậy thì phải phạt chị trang thật nặng vào.mà sao hum nay chưa thấy mấy chị chôm giờ công sở vào 88888888 nhỉ?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ơi nếu mà nói qua đốt là tận 3t lận ý...Mà em nghĩ chẳng ăn thua j tới đốt cả mà do sức đề kháng của bé và cách giữ gìn của mình à. Tốt nhất là chế độ dinh dưỡng nên tăng cường thêm đề kháng cho con, trời lạnh thì giữ ấm, trời nóng thì mặc thoáng ...Xóm em mấy đứa nhỏ cũng bị ho sổ mũi, em cũng cho chơi chung nhưng trộm vía con ko sao hết, vì khi chơi về em đều vệ sinh tay chân mặt mũi cho bé, ko cho bé ăn chung thìa hay đồ ăn của bé khác dù là bé ko bị bệnh , nói là nói thế chứ mấy người lớn đút mà ngăn cản thì cũng kì mà PP qua nhà người ta chơi thằng nhóc ăn cơm cũng đưa mỏ ăn thế là mẹ kia khoái đút liền vì con bà ấy chẳng chịu ăn...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thế sóc có hình chưa chị,up lên cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng nào
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chia buồn với các mẹ Hà Thành nha...em cứ hóng hình từ hôm qua đến giờ.Mà sao mẹ NHím mẹ Sáo k ộp luôn...Có bao nhiêu ộp bấy nhiêu cũng được mà...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái avt chụp ở Studio hả chị gái...mẹ xí xọn ghê......PP đẹp zai mà nên chụp hình tấm nào cũng đẹp, xinh giống mẹ đóa...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Từ từ rồi con sẽ đi được mà, khi bé chưa chắc chắn nên bé ko dám đi đó thôi mẹ đừng nôn quá nhé ! Con biết đi thì lúc đó đừng than là đuối nha...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao c thíc cái avatar này của e Sóc Nâu nà, rất con gái, hóng hình mới của Sóc Nâu nha!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con Sóc nhà bà nhìn lém nhỉ! Like cái avatar này
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao xây 3 cái nhà rùi đó mẹ Moon ui, nhà nào vừa xây xong cũng phải đi máy bay hết á.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mời cả nhà vào đây xem CCD nude toàn tập nè............... các em cọp đừng chớp chớp mắt nha!hihi http://www.lamchame.com/forum/showt...4-Củ-Cải-Đỏ-giải-khát-cơn-nóng-mùa-hè-!/page2
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hè hè phải tuần sau mới có. Chụp hình xong về nhà kể bà ngoại bà nội la trời vì tốn kém quá nhưng chị vẫn chi vì muốn kỷ niệm cho con gái iu mà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hô hô, Tường Minh như Tuấn Minh rồi, cũng đã tròm chèm 14 tháng mà vẫn nhát đi quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hề hề có mỗi cô con gái iu mà ko xí xọn sao được Còn PP xinh giống ai thì phải xem xét lại nhá, chả giống mẹ hay ba gì hết ha ha (chạy thôi ko bị ném đá chết )
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hè hè, em Sóc đã đi ngon lành cành đào rồi nè pà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái avatar mới yêu quá Hương ơi....Trông Sóc nâu ra dáng một cô công chúa rùi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, mong xem hình Sóc rùi đó nha. Mừ thấy avatar đã iu iu rồi đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ nó cười nhìn lém lằm, mỗi tỗi hôm qua đi chụp ít cười quá, vì chỗ chụp nhiều thứ dụng cụ và chú chụp hình cũng lạ nên nó chả chịu cười mấy. Nhưng được cái chỗ này chụp đẹp lắm pà ợ, tui coi hình trên web xong là phi đến chụp ngay, những mười mấy cây số nhưng đúng là ko uổng công vì chụp tấm nào cũng đẹp (lại tự sướng rồi )
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em Kem chơi, nghịch rồi nhưng mà bị tác dụng của thuốc kháng sinh nên đang rối loạn tiêu hóa mới chán. Ăn, bú lúc đầu thì hứng chí lắm, được 1 lúc no hơi là ngưng, mẹ cũng chả dám cho ăn nữa, kẻo ói lại phí công. Nó ngót cả kí đó bà.