Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mất bao nhiêu xiền hả bà? Nhà tôi thì mỗi tháng tôi đều rửa ảnh tôi tự chụp con Nhím. Mỗi tháng vài cái để làm thành một bộ sau này làm hành trang cho con Ít nữa bố nó về thì sẽ có ảnh hai mẹ con, bố nó có máy ảnh xịn nên tôi chả phải đi sờ tiu đi ô làm gì, keke
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghe khen mà vui quá. Bõ công chạy mười mấy cây số và tốn 1 mớ xiền chụp hình
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Jr đâu nhể? Kiểm tra lại CPN nhá...vẫn chửa nhận đc mực xé đâu...May mà hôm qua ko đi ọp chứ đi rồi ko biết lấy gì măm....Tình hình là kẹo của chị P sắp sửa tan chảy, sắp sửa biến thành mồi nhậu của lũ kiến rồi đới....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hai chai rưỡi pà ợ Tui cũng chụp hình cho Sóc ở nhà nhưng vì máy thường và thợ dởm nên hình đâu có đẹp bằng studio . Nhà bà có máy xịn thì tốt quá rồi, chờ ba Nhím về cả gia đình đi ngoại cảnh 1 bữa tha hồ chụp . Nhưng mà chụp ở studio cũng có cái hay bà ạ, vì người ta là thợ chuyên nghiệp nên góc hình sẽ đẹp hơn.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hê hê, tự an ủi rằng biết nói sớm hơn biết đi cho sau này sướng. Ui, tui chỉ thích con biết đi để con diện đồ mẹ còn ngắm được, chứ cứ ẵm bồng nhìn k rõ, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ, thôi bà ráng cho Kem ăn ít 1 thôi, chứ RLTH mà bắt con ăn nhiều quá thì tội nghiệp con ra. Ráng chăm cho em mau lấy lại kg nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà có kêu nó cho bà copy hết hình về k? hay chỉ cho mình copy hình sẽ lên album?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ, tự an ủi vậy. Mà Kem nhà bà chắc tại nhát quá hay sao chứ tui thấy nó cũng cứng cáp lắm mà, đứng ngon lành rồi mà. Bà tập cho con đi, đừng xa con 1 tí rồi dụ nó đi lại.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừh, thanks bà nha. Kem khỏe còn được cho đi chơi, cả tháng nay k đi, ngứa ngáy quá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giang ơi, có Y!M ko? ra ngoài chị hỏi tý, hihi....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Với giá này thì nó cho mình hết tất cả file gốc bà ạ, chụp gần 200 tấm, làm thành album ép laminab 20 trang, bìa HQ + 1 tấm hình gỗ lớn. Rảnh bà vào trang web của tiệm xem này, rồi mai mốt đưa Kem đi chụp, Kem lớn rồi chụp hình sẽ đẹp hơn lúc bé: http://maki.vn/
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ, Kem khỏe lên nhà tui chơi. Thứ 6 này Sóc về quê rồi pà ợ, nhớ quá..................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, lúc đầu xem ảnh chị cũng thấy thế, nhưng mờ ảnh bị chụp trộm, với lại ông ý cao hơn chị nhiều nên ôm kiểu đấy thế nào cũng ra như thế
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lâu lâu mới thấy xuất hiện mà lại toàn tin ko vui thế này....Chúc 2 mẹ con mau khỏe, hết chuyện xui xẻo nhá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mừng cho BB đã khỏe lại nha. BB chụp nhiều ảnh đẹp quá, nhưng sao chả có cái nào cười toe toét giống như chụp ở nhà thế
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà tình iu có máy ảnh xịn, bữa nào cho anh ké vứi nhé Nhà mền hum qua hai VC oánh vật vứi nồi cháo gà vưỡn chưa hết. anh Tý thì có thêm mẻ ruốc gà )))))))))
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao huhu sáng nay đi khám cái răng hic đau quá trời cả tối hôm qua ngủ có dc đâu...............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao thương e Kem quá, a CCD bệnh rùi nên thấu hiểu lắm, mẹ Kem cứ cho con ăn ít ít cũng dc,chứ đang bị rlth thì ăn vào dễ ra lắm. mong con gái mau khỏe.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sao thía em gái, sâu răng à?.....................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ----> sao lại thế chị ơi? Mẹ JR đâu, check lại đi nào.......... làm ăn thế này mất khách quá em ơi!!!