Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mình cũng đã nhờ hết rồi mẹ nó à. Mình còn nói cả khi ra tòa con cái sẽ ở với mẹ, sẽ mang những bằng chứng bất lợi nhất đối với bà nhưng bà vẫn còn thách mình "mày cứ gửi đi". Tóm lại là hết thuốc chữa.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chị à??? lên đây để cùng nhau chia sẻ, cả chị và mẹ beshoai đều là những người quá khổ... cả 2 chị em cùng cố gắng nhé!!! nếu mình là mẹ beshoai sẽ đưa con về trước chứ nhất định ko để ở lại, đợi nhà đó mang con sang cho mình thì ko biết con mình lúc đó như thế nào nữa....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cảm giác tim mình như đang bị đè nặng, mỗi lần về nhìn con, lòng đau đớn mà ko thể khóc đc. Ăn uống thì nấu 1 nồi cháo rồi cho ăn cả ngày thậm chí để cả qua đêm sáng cho ăn tiếp, ko rau ko dầu chỉ có thịt với gạo, Lưỡi thì mất lớp da lụa, bộ phận dưới thì bị hăm đỏ........... Cắn răng mà nuốt nỗi đau vào trong thôi........ Mình cũng muốn mang con đi lắm chứ, nhưng đã thỏa thuận cho bố bọn trẻ 10 ngày nên mình phải nhẫn nhịn cho hết 10 ngày đó... Hôm nay mới sang ngày thứ 6, còn 4 ngày nữa......... mình đang muốn khụy rồi, ko biết có đủ sức, đủ kiên nhẫn chờ 4 ngày nữa ko ................
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. thương cháu bé quá mẹ nó ah, bé xúi mà đã bị mang ra lam vật trả thù của bà nội rùi, ko hiểu cái thằng chồng bạn nó là cái loại người gì mà nhìn con như thế ko biết xót ah. Điên quá, nếu được thì đập chít mịa chúng nó đi. (sorry chủ top vì nói bậy.)
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Em cũng mún đập lắm nhưng họ hàng nhà nó đầu gấu toàn dọa oánh em thôi. .... Còn cái lão mà em gọi là chồng , con em gọi là bố thì nó bảo nó chỉ có 1 mẹ thôi, vợ ko có vợ này thì có vợ khác, con ko có con này thì có con khác, lão í ko muốn mang tiếng là bất hiếu.....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đúng là mẹ thì chỉ có 1, nhưng đã là chồng thì phải có trách nhiệm với vợ con, đợi đến khi mẹ chết để thay đổi thì còn lâu lắm, mà bà đấy bao nhiêu tuổi rồi hả mẹ nó.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bà à, vẫn biết vợ chồng không tránh được va chạm và cãi vã xong cái gì cũng có giới hạn của nó. Bà càng nhịn tôi thấy mọi chuyện càng nát như tương bần. Bà cần bình tĩnh suy nghĩ và quyết định lại đi. Vợ chồng ko ở được với nhau thì chia tay, con cái không có tội tình gì hết, đừng làm nó bị tổn thương
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Còn sống thêm 1 cái 50 nữa.............. Sinh năm 52 là bao nhiu tủi rùi ko bít. Tôi cũng nói nhìu rồi bà ạ, thậm chí ngày nào cũng đều như vắt chanh 1 tin nhắn .... nhưng vẫn ko thủng đc. Tôi cũng đang tiến hành dần dần đây......
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Khổ thân mẹ nó quá. Tớ theo dõi topic mẹ nó từ đầu nhưng ko đánh dấu. Mãi đến bg mới đọc tiếp. Không ngờ mẹ nó lại ra đi mà phải để em bé ở lại. Đọc đến đoạn đấy mình ko thể ko trào nước mắt. Bé nhà mình mỗi lần bố mẹ cãi nhau là bé đã hét ầm ĩ lên rồi mặc dù mới có 19 tháng. Mình thấy cuộc sống có rất nhiều khó khăn mà con người phải tranh đấu, thậm chí nghĩ mưu kế nữa. Mẹ nó thử đến văn phòng luật hỏi luật sư tư vấn xem nếu ly dị thì tình huống xảy ra sẽ như thế nào? Mình nghĩ ly hôn là giải pháp duy nhất để mẹ nó sớm ổn định cuộc sống & tinh thần chiến đấu cho tương lai. Chứ cứ kéo dài thì sẽ chằng làm được việc gì mất. Mẹ nó muốn đi làm không, có chuyên ngành làm gì có thể PM nói sơ qua cho mình, mình xem có công việc gì phù hợp cho mẹ nó nhé!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Thấy bà bấm thanks bên nhà con rể nên tui vô đây xem có tin tức gì mới chưa? nhưng vẫn thấy bà chịu đựng vậy tôi buồn và giận bà lắm, tại sao phải đợi 10 ngày nếu đã quyết thì nó đã quyết rồi đâu cần thêm 10 ngày suy nghĩ mà làm gì. Nghĩ dài nghĩ dai đâm ra nghĩ dại đấy, tốt nhất bà tự quyết đi, mạnh mẽ lên bà ơi nếu ko thì tim bà còn đau dài dài
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Thật sự là tôi ko đủ kiên nhẫn để chờ chịu đựng thêm đc nữa. Tôi đang định hôm nay sẽ về bế con bé đi đây. Cuộc chiến thật sự đang sắp xảy ra bà ạ....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị về bế con đi đi thôi, để nó như thế tội nghiệp bé quá. Hic, bà MC chị đúng thật là quá quắt, đến giọt máu của bà ấy bà ấy còn không thuơng thì nói gì CD hả chị.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chao e, luc nay chi dang cho be ngu. xin loi vi nham e voi ban khac. Chuc e du nghi luc de vuot qua giai doan kho khan nay, ranh thi chia se voi c qua nick:ngmngthanhnam, hi vong su se chia cua moi nguoi se giup noi buon cua e voi di phan nao.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bà bạn à, hôm nay mới bit bà cũng hoành tráng quá, bái phục bái phục.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hôm qua em đón đc bé về rồi, còi cọc, em đặt con lên cân chỉ còn chưa đc 6kg, em bảo với bà chị dâu: bé từ 7,5kg có nữa tháng mà bi giờ chỉ còn chưa đến 6kg, thế mà bà í nói như quát lại em: việc gì phải cân, cô cân làm gì????? Còn MC thì bảo: mày bảo với thằng chồng mày nếu nó đồng ý thì tao đồng ý để mày bế đi ( em lừa bà í là em cho 2 đứa đi chơi).Em bế con về mà ai gặp cũng rơi nước mắt thương con. Đêm con đc 1 giấc ngủ ngon đến sáng nhưng em thì ko ngủ đc vì xót con, trằn trọc mãi. Chẳng biết ngày mai sẽ có chuyện gì diễn ra nữa........... Dù sao thì cũng mùng rùi.....Báo để các mẹ cùng mừng với mẹ con em .
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cuộc chiến này cũng chả bao giờ dứt chị nhỉ? hehe..thôi chị ạ, hàng ngày đấu tranh kiểu này, chẳng mấy chốc mà mình tẩu hỏa nhập ma mình còn lo cho con, lo kinh tế, lo từng bữa ăn nữa còn các bà ý chỉ ở nhà lo...chiến đấu với mềnh thì...đôi khi cũng có cái nguyên do của nó Keke Em thì cũng chả happy hơn chị đâu ông Bố chồng em thì bảo từ mặt em, là: Coi như chưa bao giờ có con dâu Em cũng nghĩ thế Coi như từ nay mình chưa bao giờ có bố chồng thế là huề là xong
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Đọc mà thương chị quá, chỉ mong bà MC kia bị quả báo càng sớm càng tốt. Đời thật khốn nạn quá đi mất. Mà xem ra chị cũng hiền, nhà chị cũng hiền chứ xin lỗi MC chị mà gặp em thì "tắt điện". Cũng may là chị đón đc bé rùi, thương con quá, chẳng phải chuyện của em mà em cũng thấy sôi máu quá.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ôi, giá mà mình là đầu gấu, mình sẽ đến tát cho bà MC kia vỡ mặt luôn. Có mẹ nào đó nói đúng đó" phù thủy thì thừong sống lâu". Những người nhu vậy là bị trời đầy đó các mẹ ah. Bà này sau này chết đi chắc chắn là sẽ bị phạt, bị quỷ giam giữ đấy. Mình ko nói chơi đâu, mà mình tin là sẽ có quả báo đấy. Mình tin là như vậy mà. Nhưng dù sao, cũng chúc mừng mẹ H đã đón được bé về.!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chuc mung me no da don con ve, vat va nhung som toi me con hu hi voi nhau la ok. xot cho be qua, be nha m 5m=9kg ma m xot con coi