Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ủa, sao ba mẹ k đưa con về vậy? Mà từ sân bay về nhà bà có xa không? Sợ 2 bà cháu đi đoạn đường ấy mệt?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vì đi bằng máy bay cũng nhanh nên vc tui ko đưa về, với lại tui cũng hết phép rồi, bây giờ hạn chế nghỉ càng tốt. Thêm nữa vc tui lên đấy mất công quyến luyến thêm bà ạ . Đến sân bay trên đấy thì có ông ngoại với dì Sóc ra đón rồi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà tôi thấy chụp studio dù k chỉnh sửa nhưng sau khi design vẫn khác khi mình tự chụp. Tôi thích đưa con ra ngoài trời (công viên cây xanh, hay Bình Quới ...) rồi tự chụp thế mà chưa đi được lần nào.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nó mến bà ngoại thì nó sẽ k khóc đâu, nhưng chắc nó sẽ nhớ cái ti mẹ, bà đã cai sữa cho con được chưa?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sumeo được đi 1 lần rùi nè, lúc đó mềnh đi Văn Thánh, nhìn vậy mà lên hình cũng đẹp lắm.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ý tôi là tôi thích những cái ảnh chúng nó đang chạy nhảy, đang chơi xong mình chụp í. Mà ở studio thì chúng nó ko đc chơi đùa tự nhiên, thoải mái Cơ mà ảnh cưới của tôi thì những cái nào ở trong studio thì lại đẹp nhất, hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi... tết năm nào nhà em cũng đi chợ hoa đấy anh ạ! Năm kia thì em nằm trong bụng mẹ đi với mẹ. Năm ngoái em nhỏ quá nên mẹ vứt em ở nhà để xí xớn đi với bố. Năm nay thì em theo chân mẹ đc rồi Hay là anh em mình đi vườn đào, vườn quất chụp nhé. Chợ hoa chen chúc đông lắm em sợ anh em mình bị người ta chen lòi ruột ít anh ạ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao À, cái đó thì khác thật. Thực ra tui cũng thích đi ngoại cảnh chụp như thế nhưng con còn nhỏ quá, chưa đủ trình để chụp như thế. Tui bảo ba nó nhất định khi Sóc lên 2, đã nô đùa chạy nhảy được sẽ làm album ngoại cảnh, ba nó chỉ biết kêu trời
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mới bắt đầu cai ngày hum nay. Từ hôm nay tui ko về nhà buổi trưa nữa vì hết chế độ rồi bà ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic em đi măm có 1 xíu thui mà giờ lên đã phải lội rùi..........lúc em rảnh thì lại chẳng có ai 8888 với em.bùn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao cai sữa mà mẹ tức sữa thì cứ vắt ra một ít nhé,chứ không đau ngực quá l ại sốt thì khổ. chúc Sóc cai sữa thành công vui cả mẹ lẫn con nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sao bà lại phải cho em Sóc về với bà ngoại? Hai vc bà ko chăm đc con à?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhiều cơ hội Sóc ạ. Sóc lớn lớn tí nữa, đi chơi nhiều hơn, cứ đi đâu là vác máy ảnh. rất nhiều. hi hi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Kem zai cứ gọi là chạy bở hơi tai với tốc độ 888 của hội Cọp này .
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ngày xưa mẹ Kem cai sữa anh Kây, ban ngày thì ok. ban đêm tìm mẹ. mất vài đêm đấy. nghĩ mà thương . Mẹ Sóc cố lên nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hum nào Nhím khao vụ đoạt giải nhể. .
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao 2 vc đi làm mà, ai ở nhà chăm nó được. Thuê người giúp việc thì ko dám, với lại tìm người tin cậy cũng khó. Còn gửi đi trẻ thì ob ko cho, tội nghiệp cháu. Với lại đang dịch TCM mà.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chưa biết con có vật vã ko nhưng trước mắt thì mẹ vật vã vì nhớ con nè. Sóc cũng ngoan lắm, ngủ với bà mà ko thấy mẹ là cũng ko đòi đâu, cứ chép chép miệng là bà cho uống nước thôi, thấy tội ghê mẹ Kem zai ạ.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao giờ em mới biết tin CCD và Nhím nhà mình đoạt giải nhé,xin chúc mừng,chúc mừng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị ơi thế này thì nhớ con chết mất sao chịu nổi,em nằm viện có 1 thời gian mà đã thấy nhớ con kinh khủng rùi