Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc thì chưa biết gì. đúng là mẹ thì đã vật vã vì nhớ rồi. hồi anh Kây, mấy đêm đầu , bà cũng phải dậy cho uống sữa, uống nược, hẩu như cả đêm không ngủ. nhưng chỉ cần vài hôm là việc đâu vào đấy. rồi nó chả nhớ mẹ gì đâu, cứ bám riết lấy bà. cứ nghĩ đến việc nó chả nhớ mẹ mà đỡ nhớ nó đi mẹ Sóc nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ừ, biết là nhớ nhưng đành chịu em ạ. Chị cho Sóc về 1 năm rồi xuống lại đi nhà trẻ. Với lại 2vc chị cũng sẽ về thường xuyên. OB ở xa là khổ thế đấy.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mỗi người 1 hoàn cảnh. nhà kem zai cũng thế đấy / Bố mẹ buồn lại sinh ra em Kem zai đây. hí hí
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hóng mỏ xem các mẹ cai sữa cho con thế nào? Tôi đang lo quá....Sáo sắp 18m rồi, đến hẹn rồi đây...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em về cho kem zai măm măm đây. 2g đến cty lại lội nhà Cọp mệt nghỉ. chúc các mẹ 888 vui vẻ nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nghĩ đến nó chả nhớ mẹ em còn đau lòng hơn í chứ hu hu hu Mẹ em an ủi là con cái với cha mẹ luôn có sợi dây tình cảm ràng buộc nên ko lo là nó ko yêu ba mẹ đâu.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thêm cái còm nữa rùi về nào. Kây cai sữa cũng tròn 1.5 năm đấy. Sáo gần đến hẹn rồi. hehe
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao úi mẹ Kem giai xấu quá,sao lại nói vậy à.đánh đòn mẹ Kem
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chờ em cai sữa cho Sóc xong sẽ truyền kinh nghiệm cho chị nhé. Anh Sáo sướng quá, bú mẹ những 18m............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sóc mà vật vả, nhớ mẹ thì mẹ còn đau lòng hơn đấy. Con cứ yên ổn, vui chơi, là mẹ mừng trong nỗi buồn xa con mờ. Nên mẹ cứ yên tâm, sóc sẽ rất ngoan để mẹ đỡ lo nhé.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao cũng phải gắng vậy,mà sao chị k cho Sóc ở đấy đi trẻ luôn như em Kem ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em định Nấm được 1 tuổi thì cho cai sữa luôn nè..........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đang kể chuyện nhà kem zai mờ. vì thế mẹ mới có cơ hội vào nhà Cọp này đây. 2 anh em nhà Kay Kem cach nhau 2.5 tuổi thôi í. hơi gần. hị hị
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Vưỡn chưa về hả chị? Về với em Kem đi, chiều vào lại lội tiếp nhá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao mẹ có sữa mà gần Nấm thì đừng cai sớm quá. để 1.5 năm rùi cai nhá.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đang vào nguồn nên chưa dứt ra được. hị hị. thui, mẹ Kem zai về đây. nhất định ko pót nữa nhá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đi trẻ ở ĐL hả em? Ko ko, 2 tuổi là về SG đi trẻ ở với ba mẹ chứ. Cục vàng mà để xa lâu quá mất thì sao Em có điều kiện thì cứ cho Nấm bú đi, chứ cai sữa sớm làm gì tội con.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hị hị,nhưng mà chị ui nó nghiến em đau lắm.em ứ chịu được đâu,mấy hum nay em còn bị chảy máu nữa.........huhuhu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ý em là cho đi trẻ ở SG luôn ý..............
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ẹ vậy là còn mỗi em với chị Hương độc diễn thui à,thế chị Hương chưa nghỉ măm măm sao?