Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao E check cpn roài. sáng t7 nó mang đến mà cty chị k làm việc nhé chị tú
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng, chúc mừng nè(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hức hức, đang lo lắm đây....Vì ông bà cũng xa, ko bít gửi ai, làm thế nào mà cai con đc nhỉ? Ông nội Sáo còn bảo cho bú đến 2Y ấy chứ, nhưng chi thấy mình có ít sữa rồi nên...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ở SG đang dịch TCM mà em, nên chị chả dám, với lại con bé cũng chịu bà ngoại lắm nên chị cũng đỡ lo, bà ngoại chăm cháu tốt lắm. Chị vừa ăn cơm vừa 8 đây
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ùi chị ơi, cứ cho bú đến khi nào hết sữa luôn đi, em mà có điều kiện thì cũng cho bú đến khi nào chán thì thôi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ui, Nấm còn dã man hơn Sóc nữa á. Sóc cũng cắn chị nhưng ko đến nỗi chảy máu đâu, tội nghiệp mẹ Nấm quá......
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he, sáng thứ 7 chị ngồi tới 11h em gái nhá.....Chị còn dặn anh bảo vệ nếu có ng đến đưa hàng thì nhận hộ em....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ờ, hay là kệ nó nhỉ? Đến khi nó đi học mẫu giáo, bị bạn bè ê ồ là nó bỏ ngay thôi, hé hé...Chị học mẫu giáo cũng vẫn sờ ty mẹ (vì ko đc bú mẹ), khi đi lớp bị bạn trêu mới bỏ đấy, ke ke..
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hahhaaa.....cả nhà xem nè Rảnh rỗi lấy áo thỏ trắng ra phá....hehe...bà sui đâu chat yahoo với tui đi, tui có ý tưởng mới hehheee...... Cả nhà xem thỏ trăng tán tỉnh anh pp nà...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao vâng em cũng k bít nữa,thằng cu Gum trước chẳng bao giờ cắn mẹ đâu.con Nấm thì càng thấy mẹ kêu càng khoái nó cứ ngậm vào rùi giật mạnh ra.nhiều lúc đau quá em k cho nó ti nữa thì nó kéo áo em lên,k được nó cắn rún em à.sợ luôn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Kệ đi chị, trừ khi hoàn cảnh bắt buộc thì cai, ko thì cứ để cho con sướng chứ he he
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Con Thỏ khỏe chưa em? Đã chịu ăn uống lại chưa?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha, hôm nọ mẹ CCD hỏi tui là bà đi đâu mất tích, tôi phán ngay là "Qua bển rồi chắc bận"....Hóa ra bà và bọn nhóc ốm...Thành thật xin lỗi nhá...Cũng tại bà treo ở top bán hàng là chờ qua Mỹ mà...Hức hức...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cái này thì chưa chắc đâu ah nha.......chị thì thấy PP giống cả bố lẫn mẹ ah......mờ PP khéo chọn ghê nha......chọn toàn nét đẹp của cả bố lẫn mẹ đế giống --> và kết quả là có 1 PP nhìn rất là manly nha........hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị ơi thế thì k được nha,ở ngay nhà em đó.có thằng cu học lớp 2 rùi đi học về xà ngay vào lòng mẹ đòi sờ tí đấy,nhiều lúc mẹ cũng xấu hổ lắm.trước em cai sũa thàng cu Gum chỉ có 2 vc thui à.em bôi cao sao vàng vào ti,nó ngậm vào thấy cay,vài lần là sợ luôn cho cũng k thèm đó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Pó tay nàng Nấm luôn nà. Kiểu này thì mẹ Nấm phải cai sữa cho Nấm rùi, ko thì mẹ đau chết. Dưng mà biết đâu 1 thời gian nữa Nấm lại ko cắn nữa đâu, Sóc nhà chị chỉ có 1 giai đoạn là hay cắn thôi, giờ thì thỉnh thoảng à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe chỉ có bộ phận văn thư mới nhận dc nhá, hihi bảo vệ k cớ quyền chị à
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao úi giời,tình cảm loãng moạng quá cơ.....................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thỏ khỏe rồi chị, đang nằm trên nguòi e bi ba bi bô nè, suốt ngày lật lưỡi liếm răng hehe...nhưng vẫn lười ăn lười uống chị à....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng CCD với nhím nhé....................... khi nào thi đợt 4 nhỉ cho JR đi thi thôi Sóc ơi avata mới yêu quá