Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chị ui mẹ Thỏ nhỏ xíu à, sao xưng hô bà tui?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em thấy hối hận rùi nè,bít thế hồi ra viện em ứ cho nó ti lại nữa thì đâu đến nỗi.cứ thương con cuối cùng bị nó hành cho
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khỏe là mừng rồi, còn ăn uống thì từ từ cũng ok thôi, qua giai đoạn lười là lại ăn ấy mà. Mẹ Thỏ lại có time vào 8 nhỉ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tại mẹ Thỏ xưng thế, nên chị cũng xưng thế, he he...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao trời,thi đợt 4 từ ngày 22 rùi.k thấy chữ ký của mẹ Nấm hả,28 này là kết thúc đó.rảnh thì up ảnh cho jr thi đi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ thỏ phỏng vấn xong cũng không đi mĩ sớm đâu, ở việt nam chờ ox về dẫn 3 mẹ con đi chơi đã , ăn đc cái tết vn nữa mới chịu đi hehe....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thôi em ơi, chịu khó hy sinh tí cho con bú mẹ thì vẫn tốt hơn là sữa ngoài mà. Trừ mẹ nào ko có sữa thì phải cho con ăn sữa ngoài chứ sữa mẹ là No 1 đó.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao huhu, hổ con nhà em vuột mất giải đợt 3 rùi, cùng chẳng có giải đợt 1,2! các mẹ ủng hộ bé có giải đợt 4 nha!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Thỏ bà tui vơi pà sui thui kakakaa.....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ sáo ơi thế vụ ọp lại kg thành ah, xin lõi các mẹ nhé...hôm đó tìm mãi số đt của mẹ sáo để gd mờ lại kg thấy chắc lần trc quên kg lưu vào máy rùi.hix......kg biết mẹ ty xử lý nồi cháo thế nào đây
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ Thỏ hình như 87, 88 gì đó, nhỏ hơn em mà. Mẹ Thỏ này hư, dám xưng bà tui với chị Tú hử?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ô ô, ở đây bọn chị vẫn nhận như thế mà, vì nhiều khi đến ngoài giờ là anh ý vẫn hay nhận hàng giúp các anh chi em trong cty mà...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao avata mới nhà sóc đẹp ghê nha......nhìn sóc con chụp ảnh ngồ nghộ dễ thương thật đó.hihi.........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao He he..........Mẹ Nhím gọi tớ sớm, tớ phải call ngay cho mụ Minh, mụ ý chửa kịp làm giề, chắc chỉ bắt tội bố Tý dọn nhà thôi, he he..Rõ chán đời chửa....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị khỏi tiếc vụ ọp nhé,vì đâu có ai được ọp hết đó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bữa giờ 8 ko được bực bội cả người..hehe..chiều nay mẹ Thỏ nhận hàng quần áo bên úc ( quần áo papa mua cho hai Thỏ, chị chồng qua Mĩ chơi với papa sẵn đem về úc, cho thêm ít nữa rồi gửi xách tay về Vn cho nhanh hehhee...)chiều nay cho hai Thỏ mặc xong quăng bom cả nhà tiếp hehe...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hihi....nhưng cũng buồn vì vụ đó hổng ai đi được. khổ thân papa của ty dọn dẹp nhà cửa để đón các con vậy mờ........bị leo cây mất rùi. Thế em vẫn chưa cai sữa cho nấm ah...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mẹ thỏ 85 nhé, già rùi mà haha.......
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hoy hoy để lần khác hehe he...................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nếu thế thì cũng may chứ nấu cháo rùi thì chắc nhà ty an cháo thay cơm quá, hihi...............mờ sao kg tháy bóng dáng nhà mẹ ty đây nhỉ...??? Không biết có phải giận rùi kg nữa... Khổ thân mẹ nhim đội mưa đi mua cháo cho nhím nữa nè.....Lần sau mờ ọp có khi có mấy chị em đi thui thì cũng ọp nhé chứ đừng hoãn lại đó....mất công chuẩn bì rùi hào hứng cho con đi chơi........thế mờ lại cho các con ở nhà, tui nghiệp liem.