Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tớ tên Trâm. Trước mà Mẹ Ỉn học cấp 2 Ngũ Hiệp là biết tớ ngay.hí hí. Tinh vi tí.uh mà công nhận nhìn ảnh cũng thấy quen quen.Tớ cũng chơi với Bích Hạnh, Loan ở bên đấy.
     
    Đang tải...


  2. buforphe

    buforphe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    nhìn mấy món mẹ Ỉn làm mà thèm, mẹ Ỉn mà tham gia hội Lowcarb có phải em được nhờ không nhỉ!
     
  3. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tôi định tháng 8 đi làm cho đỡ cuồng cẳng nhưng thấy nắng nóng đâm ngại, để xem tình hình tháng 9 mát hơn thì tôi đi, mà nếu tháng 9 vẫn nóng thì tôi nghỉ đến tháng 10 cho hết chỉ tiêu. he he
    Bà rảnh hôm nào alo trước 1 ngày để tôi sắp xếp, tôi đi giải ngố với bà. Hay đợi bạn Cún ra HN rồi rủ bạn Cún đi ăn đồ Huế tiếp nhỉ, để bạn ý lại ko ăn và ngồi chăm cho hai đứa mình.
     
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lúc bao giò chị đeo bao tay hoặc làm ướt tay để giò khỏi dính, ấn dẹt dẹt rồi đặt tôm vào bóp chặt là nó dính mà. Khoai tây sợi nào ngắn quá ko cuộn quanh được thì chị áp nó vào giò theo kiểu hình chữ U rồi ấn cho nó lún sâu sâu vào giò là được mà. Em tả khó hiểu quá
     
    lion queen thích bài này.
  5. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    tui ko dại như thế lần nữa đâu, có đi thìn ăn món hà nội hhehehe để tui chiến nhiệt tình chứ
     
  6. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị đọc hiểu mà:p Tại lúc cuốn khoai giờ muốn đi ra cùng khoai luôn ấy:D
     
  7. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    c ơi món bún cuốn 3 màu làm tn ạ? nhìn hấp dẫn dã man ấy :)
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị vẫn tự hỏi tại sao những hương vị thuần thúy ấy tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng luôn đọng lại khiến mình nhớ mãi nhỉ.

    Em nhớ rau khúc thường mọc tầm giáp Tết, lúc nông dân vừa gặt vụ cuối, đồng còn trơ các gốc rạ, qua Tết có mưa phùn rau lên nhiều, non trắng bạc cả đồng. Thường thì có ở các huyện ngoại thành, những nơi mà vẫn còn ruộng để cấy, em hái rau ở Thanh Trì, nhưng cũng sắp chẳng có rau mà hái nữa vì ruộng bị người ta lấy làm khu CN gần hết rồi
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thế thì tớ nhận ra rồi, tớ chơi với Nhung và Hạnh, Loan tớ cũng biết nhưng ít chơi, còn Trâm thì tớ biết mang máng nhưng...chưa chơi bao giờ, hi hi hi, giờ chơi vẫn chưa muộn nhỉ
    Tớ nói chắc mẹ nó cũng nhận ra tớ, tớ chính là cái đứa chuyển về học 1 năm cuối cấp trường Ngũ Hiệp đây. Đúng là trái đất tròn nhỉ
     
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hồi con gái em cũng mũm mĩm lắm, từ ngày chống lầy rồi sinh con đẻ cái tự nhiên cứ mi nhon dần, ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên cho thì em sao dám tham gia vào club LC
     
  11. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Há há, tôi biết mà, bà bị một lần là sợ ngay
     
  12. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi dồi, làm mất công lắm, mà chả ngon, nói chung là chị thất bại, tiếc công và thấy màu sắc đẹp thì up lên cho vui thôi em ạ
     
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Sáng qua con giai nhiem nhiem tôm chiên, em làm giống kiểu cỗ ở nhà hàng ý ạ. Tôm sú bóc vỏ phần thân, nhúng vào hỗn hợp bột cà mì bóp vụn trộn cùng lòng đỏ trứng, lăn qua lớp bột cà mì (+ cốm) rồi đem rán

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 19/10/2011
  14. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    cả ngày nay cứ chạy ra chạy vào, mãi giờ mới được 3 con tôm, hehe
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Dạ, khẩu phần 1 bữa của con nhà tôi chỉ giới hạn thế thôi bà ạ. Làm nữa nó cũng ko ăn hơn là mấy đâu, nó bảo ăn nhiều đồ rán là bị béo phì
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Khà khà, may mà mình lội lại chứ ko lại bỏ sót comment này: tôi lấy nhiều đấy, chuẩn bị tinh thần khuân đi, hẳn 100...gr đấy, khà khà
     
  17. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    A Ỉn mà cũng biết sợ béo phì rồi hử? Buồn cười quá nhỉ! À chị hỏi tý, cái món thịt bò cuốn với xả ấy (chả nhớ tên gì đành mô tả vậy) khi cuốn thịt bà thì mình dùng tăm để cố định miếng thịt à? Cắm luôn vào thân xả à?
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chẳng biết nó nghe ở đâu rồi cứ leo lẻo thế, bây giờ lí sự giỏi lắm rồi bác ạ
    Thịt bò chị dần mỏng nhé, sả thì chị đập hơi dập rồi khía ngược trên phần trắng trắng cho nó chĩa ra thì lúc mình cuốn thịt nó mắc vào đấy. Cuốn xong bóp cho phần thịt nó dính vào nhau là được, ko cần gài tăm. Nướng chín thì cắt cái đầu sả đi cho đẹp. Lúc nướng chị dùng dầu mè phết nhé
     
  19. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ơ thế lại nướng à? Chị lại cứ tưởng là rán. Tại chị đọc cái bài của e lại cứ nghĩ là rán cơ, hic hic, nướng thì ok, không sợ bị rụng thịt nhỉ?
     
  20. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hyhy, con bà sao mà dẻo mồm thế, hy
     

Chia sẻ trang này