Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 16/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Thành thói rồi, ko bỏ được bà ạ. Cơ mà đã mua là phải dùng, phải tận dụng triệt để ý chứ, làm gì có chuyện thừa. Đùa thôi, tôi thích mua 1 lần cho nó đồng bộ, để ko ò ê thêm cái gì nữa kẻo lâu lâu lại vác về bộ khác nó lại lệch pha
     
    Đang tải...


  1. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    @Cún: ảnh đẹp quá nhưng resize nhỏ hơn đi, vẫn to quá nó load chậm. Mà 2 con nhóc bằng tuổi nhau đúng ko? Sao nhóc nhà Suzin cao vượt hơn cả nhóc Trang thế kia
     
  2. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Hờ hờ lắp mạng rồi, " hai-tếch " đã về làng rồi đây . Tại tôi thấy bà Ỉn sắm sửa nhiều quá nên chắc chắn là sẽ ko dùng hết đâu, tôi có lòng tốt thế mà :D
     
  3. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)


    Bà nghe phong phanh từ đâu ra thế ? tin này có thiệt hem để mềnh còn chuẩn bị thu xếp thời gian nào hí hí
     
  4. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Các chị thông cảm, thôi thì dù có vung tay quá trán cũng là để em bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ở riêng thôi mà. Các chị toàn người may mắn nên thấy thường chứ em là em trân trọng tự do lắm lắm
     
  5. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Uh lâu lắm chả đc ăn gà gì cả nên nhớ quá ,nhớ quá, nhớ con gà béo quay trắng ngần quá :lol:
     
  6. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà lại bao biện cho cái việc mua sắm quá tay của mình rồi , với lại kiểu tâm hồn ăn uống như bà thì đúng là tốn kém về cái khoản bếp núc này thật, tôi nói thế thôi chứ cũng biết là mềnh chẳng sơ-múi gì đc đâu,nên thôi bà cứ cho tôi sơ-múi tý cái thứ đựng ở trong mấy cái bát đó là đc rồi hihi
     
  7. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà bé Zin ơi, đau, đau quá, đau quá là đau, ai lại để người ta ví von toàn thiên nhiên của mình như thế bao giờ

    (Bực cho bạn là thế nhưng sao cái miệng mềnh lại cứ ngoác đến tận mang tai thế nhảy)
     
  8. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Chỉ sợ bà ko có sức ăn và...uống Becberin thôi
     
  9. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Ối giời ơi. Lại em có 1 ước ao, em có 1 khát khao, làn da nâu, làn da nâu à.=))=))
     
  10. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Sao em Su lại ngủ lăn quay ra thế kia.=))Khổ thân thằng con lớn nhà bà Zin phải bế đứa con bé à.=))
     
  11. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà này ăn chơi có tiếng rồi. Vợ chồng tôi về nhà mới nhưng đồ lặt vặt bát đĩa, nồi niêu xong chảo vẫn chưa sắm sửa gì cả toàn đồ cũ thôi vật dụng trang trí cũng kệ, chắc đợi con nó lớn sắm cả thể sắm sớm quá nó nghịch lại đập hết:) Nói thật cái khoản đảm đang tôi còn xách dép học bà ỉn nhiều nhiều.
     
  12. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Sao Cún đoán giỏi vậy ta, như đi guốc 9cm trong bụng mình, hê hê
     
  13. Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Bà phong cho tôi cái tiếng ăn chơi, đi ra đường mà play dân và cướp nó nhắm tôi là bà chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy nhé
     
  14. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Nhìn đứa nào cũng đen.=)) .
     
  15. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Cún con nhà bà sau dễ đi làm người mẫu lắm. Show sẹt như đúng roài.=))
     
  16. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Đợt này các bà đi có sen đẹp, đợt tôi đi chẳng có đến 1 cọng sen.huhuhuhuhuhu
     
  17. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Uh. Thôi bà cố mà dùng hết k mấy con mụ kia nó lại lăm le cái nào k dùng.=))=))
     
  18. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Mụ này ở riêng thì kiểu này cứ ọp lại phi đến nhà mụ ý thôi.=))
     
  19. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Trâu 85 - Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (Tầng 3)

    Mụ shinthoi nói cũng đúng mà.=)) Có oan ức gì đâu mà sợ play dân với cướp. CHúng nó k sợ bà thì thôi, bà lại phải sợ chúng nó á
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này