Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị ơi trẻ con xa mẹ là sốc tâm lý lắm, e chuẩn bị cho jr đi học nên tìm hỉu kĩ
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Sao giống nhà mình thế chứ, sốt ruột quá, anh Tý bám dai như đỉa, bèo nhèo, nhất là mấy hôm ốm Đúng rồi em, nhà anh gần vườn quất mà, em cứ đi đâu là anh theo đó @em Jr: nhìn bộ ảnh của em hoành tráng tóa, mặt vênh váo thấy "ghét" ko à....) @thông gia: Tui nà tui noái cho bà bít nhá, có lội thì cũng căng mắt mà nhìn chớ, anh Tý vote cho em ầm ầm thế mà em bẩu anh ko vote. Vừa lãy anh thấy dòng đỏ đỏ chúc mừng của em anh cũng chúc mừng, khen em của anh xinh nhá. giờ mà lội lại, lại thấy mẹ em cho thêm cái dòng đen đen. Ghét mẹ em tóa @mẹ Sáo: bà nầy, tui bẩu bố Tý dậy sớm mua gà ròi, ra chợ chọn con ngon nhất, chờ mổ xong mang về, chưa nấu cháo thui, làm nhà tôi ăn cháo cả ngày, anh Tý được thêm 1 hộp ruốc gà....bắt đền
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Bà rảnh dữ vậy hả? Tui thì chỉ ước gì 1 ngày có 48 tiếng để làm cho hết việc nhà và chơi đùa với em Sóc thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Đưa sang đây Sáo ăn hộ cho....Sướng nhất anh cu Tý....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Buôn j thế, cho thông gia buôn với. Đang thất nghiệp đây
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hihi, đúng là đỡ ngại khoản...vạch ti chốn đông người thật, nhưng mà nhiều lúc nghĩ con mệt chán ăn mà có cái ti thì cũng đỡ hơn là để nó "tuyệt thực". Với lại ít hay nhiều thì nó cũng giúp con tăng sức đề kháng, cứ cho ti tiếp đi em ah, nhưng rút xuống 1 cữ đêm trước khi đi ngủ thôi. Đêm mà vật vã quá thì cho cái bình nước lọc hoặc cái ti giả ngậm tạm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ko sao em ạ, vì Sóc cũng chịu bà ngoại lắm. Nhiều khi chị bận việc đi cả ngày mà nó cũng ok chẳng khóc đòi mẹ đâu. Chỉ có mẹ nó bị sốc tâm lý thì có í hix
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đây nhá, tang chứng vật chứng rành rành ra nhá, đã thế đợt tới anh cũng thi, để em vote cho anh nhá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cũng đang tính mua cái bình đây chị ạ....Bọn nhớn nhớn này dùng ty số mấy nhỉ?...Nhà em ứ có cái bình nào...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em Nấm họ tên đầy đủ là Nguyễn Hạ Vũ đấy mẹ Nhím.Mình đã bảo là tư tưởng nhớn gặp nhau mừ.hihi!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Show ảnh nào, cho Chíp bon chen khoe ảnh cùng cả nhà mình với. Ảnh chụp hôm qua ạ, hôm qua đi chơi Vincom, hnay về hâm hấp sốt hic.. Con đang bận xem xét giấy tờ nhé Đc đi chơi ah, thích quá Múa xinh đã Làm điệu tí,con có giống người mẫu k hihi... Tạo dáng khi xem hàng ở Vincom nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha, Chíp lớn rồi mà vẫn là cái Thằng...hổng có cọng tóc nào hết trơn....Hội Sư lắm bà quá Nấm ơi, Sóc nâu với BB ơi ơi....
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ha ha Chíp gia nhập Hội sư với Sóc nâu được rồi đấy. Mà sao hình mờ thế chị?
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao đến lúc show hàng à. me Kem zai show nhé. mới cắt tóc cho Kz hum qua đây.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chip húi cua 2 lần rồi đấy mẹ Sáo ạ. Thế nên ai cũng gọi là cái thằng hehe...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao C chụp bằng đt, lại chụp trong nhà và tranh thủ chộp hình nữa nên chẳng chỉnh sáng đc, cứ mờ mờ hic...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Có 2 cái bình to thế còn gì Thế mẹ Sáo định mua bình sữa hay bình uống nước? Nếu bình nước để ti đêm thì chỉ cần bình nhỏ (loại 60ml-120ml), núm thì cho lỗ nhỏ size S là được (mục đích cho con đỡ nghiền, hơn nữa nằm ti đỡ bị sặc). Còn đi chơi thì mua cái bình có ống hút cho con uống cho đã (ban ngày thì mẹ kiểm soát được lượng nước con uống nên ko sợ con uống nhiều quá, mà đi chơi thì con ra nhiều mồ hôi hơn, cần bù nước nhiều hơn).
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tui ko phải làm việc nhà bà ạ. Bà nội nó làm hết cho tui rùi, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ban ngày thì phải xúc thìa rồi chị ơi..Nó ko chịu mút đâu..ý em là ban đêm ý....Mua bình để nó ty nước cho đỡ ghiền thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hic các bạn uống sữa bằng thìa mệt nhỡ