Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí mấy ngày đấy tôi có vào nhà đâu mà bít, sau lại lười chả lội nên ko bít mà Thế chân lành rùi hử? Thía mà tui định đáp máy bay ra thăm bà cơ đấy ha ha ha
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ----> Thế lúc chị đc chồng ôm thì ai sướng cho??? Em ngồi nhìn ghen tị chết luôn í chứ!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ra đê... Chưn tôi giờ có nhiều sẹo lắm, huhuhu.......
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thế này mẹ PP vỡ mũi mất đóa, hihi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cu Tý nhà mình cũng uống sữa đổ thìa, bình nhất định ko mút, chỉ ngậm cái rồi giằng lấy nghịch, bình bằng thìa mua về dùng 1 lần ko hiệu quả vì toàn phải lừa mới đổ được thìa sữa, nên bình sữa chỉ để làm trò chơi. Chán cái cảnh con lười ăn
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Cảm ơn cả nhà iu quí đã ủng hộ cho CCD và e Nhím giật dc giải nhé! chụt chụt cả nhà.......................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Lx nhập nguyên con ý.... nó nè Ryy lúc này 6 tháng nè, ông ngoại ẵm đó
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mũi em vỡ lâu rùi...hiiii...đi đâu ai cũng khen PP xinh zai hơn ba lúc đầu ba còn quê quê sau hết luôn mà lại vui...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chúc mừng Nhím xinh yêu và CCD đẹp zai thắng giải nhé
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thấy bà vẫn váy ngắn tung tăng đấy thôi Chân khỏi rồi ra làm gì nữa ka ka ka
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hehe mà thấy pp đẹp zai giống ai đó k giống vc pà
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ôi, mới lội ngược được đến đây, thành thật sozy mẹ Tý, mẹ Nhím và mẹ Sáo nhiều lắm nhé! Tình hình cuối tuần nhà chị mệt và stress kinh khủng, Bee thì ở nhà ngoại cả ngày hôm qua ko chịu ăn gì, cả ngày uống được 4 hộp sữa tươi Mộc Châu 180ml, cứ hắt xì hơi ầm ầm, ông bà ngoại sốt ruột quá gọi chị lên nhưng chị cũng chả làm được gì, nhất định Bee ko chịu ăn gì hết. Thằng ku Sóc thì ươn người chả hiểu có phải mọc răng ko, chả chịu ăn, húng hắng ho và hơi nóng đầu. Chị đáng vật với thằng ku Sóc đến trưa hôm qua thì bà ngoại gọi nên lại phải bỏ Sóc ở nhà để lên nhà ngoại xem Bee tình hình thế nào. Kết cục cuối tuần hai đứa nhà chị chập cheng leng keng đình công ko chịu ăn. Sáng nay chị có việc phải ra HQ chứ ko về văn phòng mà đến tận 10h mới ra khỏi nhà được vì Sóc ko chịu ăn, cứ nhét vào mồm rồi nhè toẹt ra, bẩn ơi là bẩn, nấu đổi hai lần cháo và một lần bột ăn liền mà ko làm được gì, chán quá chả còn cách nào nên mẹ đành đi làm. Cuối tuần thật mệt mỏi, hôm nay chị cho Bee ăn tối ở trường vì bố nó đi tỉnh khác viếng đám ma mai mới về. Ko biết đánh vật với hai đứa buổi tối có ổn ko nữa, chán thía!!! Thành thật xin lỗi mẹ Nhím, mẹ Sáo và mẹ Tý nhé! Mẹ Sóc hứa chịu phạt, các mẹ muốn phạt gì nào (ah quên, thứ sáu máy tính của mẹ Sóc chập mạch mạng chập chờn nên chả update được thông tin vụ ọp ẹp, cứ nghĩ có nhiều mẹ tham gia nên ko biết tại mẹ Sóc cancel mà làm cho mẹ Nhím và mẹ Sáo mất hứng thía, lại so ri con gà ri lần nữa nhá, áy náy quá đi mất)
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Giờ mới thấy mặt chị, 2 đứa nhà chị thế thì xì chét phải rồi. Sao lại rủ nhau tuyệt thực thế nhỉ? Mệt cho mẹ Trang quá!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Nhà Nhím chả vừa được ôm nhau ở cái xứ Hàn rồi còn gì Mẹ Nhím thích LX hả, chị cũng thích cái dáng xe đấy, nhưng mà chiều cao khiêm tốn nên chả dám đi, sợ ngã lắm Với lại đi dòng Piagio mỗi lần hỏng hóc sữa chữa tốn kém phết
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ôi thế này thì mệt quá chị nhỉ,tối nay phải gắng thui.cố đừng để bị xì chít à nha!
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao chị mới vào coi lại hình Sóc Nâu nè, có tấm Sóc Nâu chơi joi bạn nào ngồi kế bên đội nón j mẹ Hương? đừng nói rễ tương lai nha.hi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hí hí chị cũng thấy zậy đó, chắc 2 chị em mình bị ném đá chết quá
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao em thì chẳng thích xe gì cả bởi vì em hổng bít đi xe máy!:finga:
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao oạch e đi xe ấy bị té hoài hheehee dắt k nổi lại bị xe đè
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao nhìn thật đấy chứ chẳng giống pa mẹ kaka