Lí lịch trích ngang của tui: Họ và tên : Vũ Thị Ngà-nhân viên kinh doanh (sắp nghỉ làm về nhà làm osin) Anh nhà tui tên Việt-nhân vien ngành điện nhà tui ở Hà Nội nhà chồng ở Lạng Sơn (bùn) giờ 2 vợ chồng đang li thân (bùn)
Ố la la ...con gái tớ (4 tuổi rồi) cũng xinh xinh giống mẹ lắm.... mẹ nào có con zai thì PM tớ gả con gái xinh đẹp của tớ cho ...Hihi * Xin mời các mẹ vào Album ngắm ảnh 1 gà (Ất Dậu), 1 lợn (ĐInh hợi) ...của tớ nhé. Chọn được con nào ưng ý các mẹ cứ PM nhé ....
Con gái bà là chị cả rùi. Con trai mekhanhchip có 3,5 tuổi thui, còn lại hình như không có lớn tuổi hơn con gái bà
Tui nói thật đấy bà ạ, tui và ox 1 tháng chắc gặp 2 lần, có việc thì 3-4 lần thui. Tui tính theo chồng nên đi học thêm, mà chưa học xong được nên đành phải ở lại đây, bà bảo hoàn cảnh thế có con thì khổ cho con tui ra, nên bố mẹ nó cố gắng vậy
vậy là có người trùng tên với mình rồi nha, hi hi.. Nhung tui họ trần tên Ngà kia như vậy cũng vui rui nhỉ các mẹ ....
Đểu thiệt. Làm tui giật hết cả mìn. Thôi, cố lên bà vì tương lai con em chúng ta mà :finga:. @kẹo thơm: đi đâu từ sáng mới về hử? @kimtuyền: tui vẫn thấy hình mà.
có bệnh thì vái tứ phương mà mấy bà, bà nào có người thân chữa khỏi rồi thì méc tui cái nhé cảm ơn các bà trước (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)