Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hố hố sao giờ mới lên chị? Em vắng có 2,3 tiếng mà leo 30 trang ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em định tối mới xem anh ạ, máy ở cơ quan mẹ em ko xem được hình. Mà ko xem cũng bít anh CCD đẹp zai rùi, nude càng đẹp
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Click thấp tè chỉ hợp với người nào chiều cao khiêm tốn thôi, chị đi thấy vừa tầm mặc dù ban đầu ko thích xe này lắm nhưng chiều cao có hạn lại thích đi xe ga nên đành chọn con này, chồng em cao thế mà đi xe này chắc trùng chân khó chịu lắm ý
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Ủa, mua cho em hay cho ổng? Chồng chị thì có AB rùi nên ko bon chen nữa, giờ sắm xe cho vợ thoai
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Anh Sáo ko dừ mà anh Sáo trông người nhớn thôi, chả kịp lội hết nên hóng luôn, chả hiểu có hóng sai ko nữa
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao sao c k chọn em elizabeth ý....................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tóm được chị rồi nhá....he he....Em đang đi con Lìa em anh đứt, cơ mà chán vì ngõ chật, đưa xe ra vào, xước hết xe rồi...Thích mỗi cái cốp to...Lại nhớ em Wave Thái, bán rẻ quá, giờ tiếc ghê...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao xã e đi airblade mà h lại thích chiếc dream thái cũ của ổng
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Khiếp, đọc mãi mới hiểu con xe mẹ Sáo đi, LEAD phải ko em, hic, vừa luận vừa đọc to hỏi cả văn phòng chả ai bít Chị cũng thích xe cốp to, cái con Click cốp bé đi ghét lắm, xe Wave thái dở hơi của chị cũng thế, chả có chỗ nào nhét túi xách.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Hàng của SYM chỉ tổ tốn tiền tốn xăng chứ dở ẹc à........
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em cũng thích con này nhưng mỗi tội to quá sợ dắt ko nổi hix
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao ka ka ka, Sóc ui, nhìn a nude xí lắm, e đừng cười nhe.....e nhớ nhìn 1 mắt thui, tay kia che mắt còn lại nha.hi
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Mua cho em...mà đi chơi thì đi xe đó nên em thấy click ko thích hợp. Xe số cũ thì ko bán vì xe đó là xe hên của chồng và để đi VT nó bền hơn xe số......Em thấy AB cũng ko cao lắm mà, anh em có 1 con em mang dép lào chạy thấy bình thường đâu có cao lắm đâu
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao hê hê, e chỉ thích đi bộ à................
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Tung bom cả nhà. Mẹ cháu tập tành làm được slide cho cháu rùi đây. Không biết có up lên đây được không nhỉ [video]http://www.slide.com/r/JMJybSq45j_pJEHPxNn9cV5kFRdcctkB?previous_view=msc d_embedded_url&view=original[/video]
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em thì tính đàn ông, ko bao giờ có túi có ví hết, tiền nhét túi quần cho gọn...Thế nên là ko cần cốp đựng túi, he he....Em đc tặng mấy cái túi toàn vứt chèo queo....đâm ra nhiều lúc bạn bè ngại vì tặng cho cái đứa chả biết làm điệu, he he...
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Chiếc Lead đó em cũng thích vì cái cóp nó rộng mà chồng em chê cồng kềnh và bánh nhỏ chạy ko bền bằng xe số bánh lớn. Mà chồng em nói nếu mua Lead thì mua SCR nó tốt hơn.Mẹ chồng em đi SCR đời đầu mà em thấy chả thích vì bánh nhỏ chạy lì máy lắm
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Không up được rồi. Mẹ Pinpin ơi dạy cho mình cách up thế nào để mà cái ảnh nó ra luôn như bài dự thi của mẹ ý. Hic
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Thì chị vẫn chạy con AB được nhưng dắt ko nổi, rủi mà nó đổ thì cũng ko đỡ nỗi luôn, nên chọn con nào vừa tầm mình có thể control được thôi.
Ðề: CLB CÁC MẸ CÓ QUÝ CÔ , QUÝ CẬU SINH NĂM CANH DẦN - 2010 - Tầng 3 : Xây cho nhà cao cao Em ngồi thử LX nhập thì thấy cũng hơi cao, yên LX VN thì thấp hơn khoảng 1,5-2cm ("giang hồ" đồn thổi là có thể "gọt" yên cho thấp hơn nữa nhưng chưa thử cái gọt yên đi thì nó cao đến đâu). Em đi được cái Fly nhưng mà hay đi giày bệt nên cưỡi cái con Attila ghẻ của mình vẫn thấy vừa nhất. Thích nhất là mở cốp xe chỉ cần bấm nút 1 cái là được