nhà bibo này hơi bị đi chơi nhiều đấy, kon trai nhìn yêu thế, có muốn làm thông gia với tui không bà:finga:
Hihi, cũng có đi được mấy đâu hả bà. Nhưng hễ đi là mang con theo, có con đi cùng mới yên tâm được. Mà sao toàn các bà chưa có công chúa cứ đòi làm thông gia với tui ấy nhỉ? Lỡ mà sinh toàn con zai thì sao?
Tui vừa thấy có 1 topic thi hoa hau gi đo mà chưa thấy hội Ỉn nhà minh tham gia. Các bà post anh vao đó đi.
Stress quá. Vừa có khách. Thôi, ko bán than nữa, càng bán càng nhức đầu. Hihihi. Ko nghĩ đến nữa là ko mệt. Tôi đi kiếm gì ăn đây. Đói bụng rồi. Bà nào đi ăn cùng mẹ con tôi ko? )
Chiều bận quá nên quyết tâm ko vào nhà mà các bà buôn gì buôn ác chiến vâyk Mekhanhchip: bà đã ghi đủ mọi người vào chưa đó. không rùi lại hỏi lại Nhabibo: hôm nay sâu ghê nhỉ? Trộm vía con giai trông dài rộng ghê. Bà Ỉn: bà sao thế? Lại bùn gì thế?
Hehe, hnay ít online, hội mình lại có thêm nhiều thành viên mới quá nhỉ . Bà Diên làm cái danh sách thành viên gửi cho mọi người nhé . Tui đề nghị cử bà Diên làm hội trưởng nhé . Bà nào tán thành thì giơ tay nhé . (Nói nhỏ : các bà cử bà ấy làm hội trưởng, chúng mình thế nào chẳng được ké tí ruốc mỗi khi ọp ẹp) :finga:
Hehe, hnay ít online, hội mình lại có thêm nhiều thành viên mới quá nhỉ . Bà Diên làm cái danh sách thành viên gửi cho mọi người nhé . Tui đề nghị cử bà Diên làm hội trưởng nhé . Bà nào tán thành thì giơ tay nhé . (Nói nhỏ : các bà cử bà ấy làm hội trưởng, chúng mình thế nào chẳng được ké tí ruốc mỗi khi ọp ẹp) :finga:
Ôi dời ơi ...mẹ nào bị bệnh thiên đình ấy nhỉ ? thiên đình là bệnh gì ấy nhỉ ? Hê hê ...tui có ông anh chữa bệnh Đông y, châm cứu hay bá chấy luôn. Cả họ hàng, hang hốc nhà tui đều qua đấy chữa cả. Chệp ....anh ý đang làm ở Viện YHCT Quân ĐỘi ớ ...mẹ nào có nhu cầu PM tớ send SDT & địa chỉ nhé. (thật tình là tớ chả biết bệnh thiên đình là bệnh gì !!! )
Hihi, bà Diên ơi nhận đi nhé. Mà ko nhận cũng cứ đề cử. Hội trưởng ơi KM cho iem 1 gói ruốc nấm nhé :finga:
Ui, ko dám nhận đâu vì thời gian tới Tui bận, sợ làm ko nổi các bà lại:axe: thì chết. Chủ nhật Tui mở cửa hàng rồi nhé, mời các Bà sang thăm nhà là chủ yếu và sang ăn thử sữa chua nữa nhé. Ăn song mỗi bà khuân vài thùng mang về giúp Tui Giờ Tui lại đi làm bài kiểm tra đây, tạm biệt các Bà.
Khiếp quá, chăm vừa thui chứ hội trưởng ui. Bà ko nhận tui cứ gọi đấy :finga: xem có phải nhận ko. Bà định ko cho tui ăn ruốc nấm hử. @all: CN này có bà nào đi được ko đấy?
cái mụ này hôm nọ chat bảo mang ruốc thì kêu ko bán cho người ta, tự dưng tốn 1 cuộc điện thoại để hỏi địa chỉ. chán ghê cơ. mà bà mang cho tui loại nào đấy hả bà