Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương em cũngcó mấy chai nhỏ là tinhdầu, họ gọi là cổ điển, hoá ra chính là PC
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Hình như đợt năm ngoái ra HN chơi bác Linh có ôm theo em GF hay sao nhể, em thấy hôm đi lăng Bác, bác lôi ra. @khánh trọc: chẹp, miệng CS thảo mai lắm mẹ cháu ếch theo được, hé hé. Hôm qua Chinsu đái dầm vào người cậu nó, nó lẻo mép khoanh tay "xin nối tậu Đạt". bt nó làm gì có lỗi mà bảo xin lỗi là còn chán, thế mà hôm qua tự nhiên ngoan thế, bó tay luôn
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương xấu hổ vì đái dầm chứ sao, he he chị Khánh thì có hôm đi làm về mua sữa, nó chạy đon đả ra đón, đỡ rồi bảo: con cảm ơn mẹ. Ối lúc ấymẹ tí ngất vì hẻm bít ai dậy
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Em chào cả nhà. Lâu em ko vào rùi, ko phải vì em lười đâu mà là em cực lười. Có fb của 1 số chị em nên em toàn update trên đấy. @Chinsu: con Su nhà bà càng lớn càng xinh. May cho bà là đẻ thuê đấy. :finga: @ Hội chảng: chị gái đang ở tháng thứ mấy rùi, zai hay gái? Béo ị hay ốm nhom? (ý em là có tăng cân hem?). @ Một số chị em khác: cả nhà add fb của em nhé. Sakura okinawa
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương mẹ này cũng ở p mà ko rõ ở đâu còn ọp lẻ nhỉ?????????????????
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Úi zời, tìm đc đồng minh òy, nhưng nhà tui ở phía nam nước Pháp nhé. Cách Paris 5h TGV hay 1h30 air france. :finga: Mà mẹ nó là thành viên mới à? Tớ thuộc thành viên cũ nhưng lười vào nhà.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương đúng là quá lười chứ ko chỉ là lười, cjắc bựn nhàm ăn hở, em Hân dạo này có khoẻ hông?
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Hihi, thì vẫn làm rồi ăn thôi chị.Thế mới nhiều việc chứ. ) Hân nhà em bây giờ mũm mĩm lắm, đang giảm béo cho con đây. Chả bít tại sữa hay tại gì nhưng nó ăn ít nhg vẫn thấy trùng trục thế nào ý. Em thấy lo... :finga:
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương oái ở VN thìcác mẹ ra sức vỗ béo cho con í, bạn Khánh cũng đang đc mẹ vỗ béo đây vì còi quá
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Vâng vâng, em mà nói nữa là chả khác nào nói đểu các chị em ở vn. Nhưng em chỉ thik con em nhỏ nhắn cho dễ nuôi. Chứ Hân nhà em toàn bị phán là "to quá". Mà vốn dĩ em rất sợ béo, nhìn thấy con em ục ịch 1 chút là em lại lo. May đc cái nó cũng cao nên ko đến nỗi Sumo lắm. Bạn Khánh bao nhiêu kg mà mẹ phải vỗ béo? Hân nhà em 3 tuần rui ko tăng cân nên em yên tâm hơn chút. Bạn Khánh có cần thì bạn Hân chia cho tý thịt ko? Keke
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Cả nhà chào em hihi.... Lâu rùi ko thấy vào nhà .. công việc em bên đó thía nào rùi .. mở thêm cái thứ mấy nhà hàng òy .... bé Hân dạo này như thía nào đi học .. và ăn ngoan ko? Chị lại thêm một nàng công chúa nữa nhé .. ko peo cũng ko ốm ná ... đẻ xong mới peo hehehe.... Chị vào add FB của em nhưng ko biết là cái nào thấy nhiều tên Sakura okinawa quá à .... Vào đây xem hình mới của Tina-Nấm nè nhé : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/47369-Hai-bé-nhà-mình-nè/page304
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương he he bạn Khánh vừa rồi ngoi ngóp mãi mới từ 11kg lên đc 12 đới, dài độ 9mươi mấy cm í chưa đo lại
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương @Hân: khoe khoang ít thôi, up ảnh Hân lên cho tôi xem mấy, mạng của tôi cả nhà và cq đều chặn phếch búc nhá @Chị Linh: hôm qua em nt ếch biết bác có nhận được không, sáng nay đến cq pm YM bác mà ếch thấy bác sáng đèn nên nhắn nhủ lại trên này. Hà Nội hết sạch eepad nên em có nhời nhờ bác mua hộ em nhá, cả doc nhuôn nhá. Có gì bác báo nhại em cái nhá để em chuyển xiền cho bác. Tks bác nhiều
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Bà chị có hụt hẫng 1 chút ko? Tự dưng em thấy hụt hẫng hộ bà chị 1 chút. Mà em add fb chị rùi đấy, đợi bà chị confirme mà chả thấy. Em là sushisakura okinawa.
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Ôi ôi, bạn Hân qua cái ngưỡng như bạn Khánh lâu rùi. Hôm qua mẹ Hân hí hoáy tính tính toán toán chiều cao và trọng lượng của bạn Hân và phát hiện rằng bạn Hân đang trong tình trạng thừa cân. Đây, mẹ Hân miêu tả cho mà nghe nhé: 32 tháng, 95cm, 17,5kg. Chả phải khoe khoang nhưng em vẫn thik con em gầy gầy nhỏ nhỏ thôi, mặc quần áo cho đỡ tốn vải. :finga: Tháng 9 này bạn Hân đi học mẫu giáo đấy bạn Khánh, mẹ Hân vui lắm. Hihi...
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương ôi trộm vía chị Hân thế , em Nghé thua 11 tháng cao 90cm mà có 12kg nè huhu!! thân hình như cái que chị bù cho e hay có bí quyết gì cho e Nghé tăng cân cái, mà nhà chị có gần Toulouse ko thế?? nhà ông bà nội Nghé ở đó đấy!!!!
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Bà hạ quyết tâm mua ipad à? Đầu tư là đúng. Mua về cho Chinsu phá. Hân nhà tui cho ipad hít đất chục lần rùi, iphone của tui thì ko thể đếm nổi. Nói vậy, cũng nhờ ipad mà Hân nhà tui có nhiều thời gian "ngoan" hơn. :finga:
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương Nghé nhà em thế là chuẩn rùi. Thừa cân đâu có tốt. Nhà chị ở Perpignan, cách Toulouse 1h30 autoroute. Nghé có hay đi thăm ông bà nội ko?
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương nhà Nghé vừa ở Toulouse 10 ngày mà giờ đang ở Corse ạ, lại nói vụ ipad là độc quyền của nó, điều khiển còn nhanh hơn mẹ , mở mắt ra là " mẹ ơi ipad" choáng toàn tập huhu!!!
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương he he thế thì Khánh đủ tiêu chuẩn ko tốn vải ròi, tuần sau Khánh đi học đấy H ạ