Hi hi, đã bảo ko mua bán gì đâu mà mấy mụ cứ lôi đồ ra dụ. Cuói cùng cũng có túi xách về. Thích cái áo của momo quá cơ, mai diện ngay-luôn nhé. Theo chân các mụ tôi cũng cảm ơn Gia đình nhà Momo này, Ngọc này, mụ Nhím này ....còn ai nữa nhỉ hihi.(nghe thảo mai ko mấy mụ???) P/S: Không cảm ơn mụ An can tội lôi đồ dụ hị tôi nhé he he. Thôi tôi lại lượn ra lv đây, cả ngày hôm nay đầu óc toàn Rắn.
Offline tháng 4 Thời gian: 22/4/2009 Địa điểm: Nhà momo - ngõ Thái Thịnh 1 Ảnh nóng hổi vừa xem vừa thổi đây. Hôm nay đi ọp vui quá. Thứ 1 là ăn no căng bụng mà hết có 51K Thứ 2 là ăn xong thì thanh lý đồ cho nhau, vui ơi là vui. Thứ 3 là thanh lý thì xong lại tráng miệng dưa hấu mát lạnh. Kể thế cho bà nào không đi thèm. P/S: Có lỗi quá, chả có ảnh nào có mặt Minh bon cả. 1. Hương tạo dáng 2. Hồng hồng (Hương - Thủy). Thủy dạo này hơi bị điệu nhưng xui xẻo là lúc ăn pizza bị đổ tương ớt ra cái quần trắng mới may 3. Tím tím (Ngọc Bin - Thương). Lần sau tớ chả chụp ảnh đâu. Dạo này béo chụp ảnh mặt tròn xoe xấu quá. Thương hôm nay bỏ cạ để chụp ảnh với tớ. He he. 4. Khoe váy 5. Khoe áo 6. Bảo Anh - chủ nhà tí hon. Em Bảo Anh hôm nay vui quá quên cả ngủ. 7. Cô An và em Bảo Anh 8. Chuẩn bị đánh chén. An, Trang, Thoa, Thủy, Phương, Thương. 9. An, Trang, Ngọc - momo, Bảo Anh, Phương, Thoa, Thủy. 10. Tiết mục thanh lý đồ. Mẹ con momo, An, Trang, Thoa 11. Ai mà xinh thế này :-k 12. Đoán xem ai đây? 13. Trình diễn thời trang này. 14. Hôm nay Thương thu hoạch từ đầu đến chân. Sướng nhá.
Công nhận hôm nay vui thật nhỉ, tớ đagn nghĩ hôm nào mình ọp cả ngày để buôn bán cho thoải mái nhỉ? Cảm ơn 2 mẹ con nhà Momo nhé, em BA lúc đầu thì hơi "rát họng" tý nhỉ, nhưng sau thì chắc mỏi chân vì chạy từ phòng này sang phòng khác nhỉ, chưa kể là lại còn nhặt nhạnh rồi bê hết cái túi này đến túi khác nữa, hi hi, yêu thế. @ALL: Cũng may là hôm nay tớ quên cái hot hot, chứ không có tối về các bà khoe váy, khoe áo với chồng, xong lại khoe cái hot hot thì có mà ngày mai lại đi làm muộn nhỉ, he he
Nghe tả và nhìn ảnh thấy các ấy họp vui thế. Tớ tiếc hùi hụi. Trưa nay đinh ăn cơm nhanh cho con tí trước rồi đến nhà momo vì cũng không xa nhà tớ. Thế nhưng mà lại bố em Ôsin gọi ra nằng nặc đòi cho cháu nó về trước 27/4. Tức thế chứ! Cả sáng nay thì lại bận làm báo cáo quý trả lướt skype được. Huhu! Nhớ các bà quá! Nhìn ảnh Ngọc hỏi ai đây có phải Thủy không? Mặc áo thêu xinh thế! Mà Thương nữa, mặc váy kẻ xinh hẳn ra ý! Ngọc Bin vào ảnh vẫn xinh chán, gì mà lo không chụp ảnh lần sau nữa. Hì hì!
Mặc áo thêu đích thị nàng Thủy. Chụp ngược sáng không rõ mặt đâm ra lại hay. He he. Mà áo đấy là Minh thanh lý nhé. Mặc xinh thế mà Thủy cứ lăn tăn mãi không biết có lấy không :-k >>Minh bon: Xin lỗi Minh nhé. Tớ hứa lần sau làm phó nháy sẽ chụp ảnh các bạn đầy đủ. >>An: Áo An tặng tớ mặc xinh lắm. Lần sau đi ọp tớ mặc cho mà xem. Cảm ơn An nhiều nhiều. Thơm chụt chụt nào. >>Thương: Người Thương chuẩn, mặc gì chả xinh.
Ối giời ơi, tiếc quá mất thôi. Sao chồng lại ốm vào đúng cái ngày này cơ chứ. Nhìn mấy mụ váy áo thèm quá. Thủy kiếm được cái áo đỏ của ai đẹp thế, Thủy mặc chuẩn ko cần chỉnh nhỉ. Hôm nào lại ọp thanh lý nữa đi, nhưng đề nghị là cả ngày chứ tranh thủ buổi trưa thấy ít thời gian buôn quá.
HR Nhìn mẹ Momo quen quen ... Không biết gặp ở đâu roài... Có phải bạn học ở trường Trần Quốc Toản hay Hoàn Kiếm ở Phố Nhà Chung không ? Hồi xưa bạn đi Nga về ...Không nhớ tên lắm... ngày xưa bạn ở phố Tràng Tiền ....
Hôm nay tôi cứ nhìn cá bà trình diễn thời trang mà thấy hay hay. May mà tôi cũng bon chen 1 đc 1 cái của An mà lại đúng kiểu hoa tôi thích. Thanks An nhé. Lần sau có vụ off thế này mời mọi người về nhà tôi nhé. Chỉ tội hơi xa nhưng nhà cũng ko có ai nên thoải mái buôn bán. Em Bảo Anh nhìn yêu nhỉ nhưng sao mà thích hét thế hihi có khi cái tuổi này nó thế Ngọc nhỉ.
Trời ơi, thế có khi là người quen. Cái đoạn đi Nga về và học ở trường Hoàn Kiếm bên cạnh Nhà Thờ Lớn là chính xác. Còn nhà tớ ngày xưa ở Lý Thường Kiệt, toàn đi bộ đến trường. Ấy là bạn nào í nhỉ? Mãi chưa post ảnh cho mọi người biết mặt!
He...he...mình là bố cu Tí, học cùng với Ngọc ở Trường Hoàn Kiếm, có lẽ là cô Thủy làm chủ nhiệm. Mấy lần gặp Ngọc ở Tràng Tiền, cứ tưởng là Ngọc ở đấy...:mrgreen: Đăng ký tham gia hội nhưng mà mình chỉ đứng ngoài cổ vũ chị em thoai ...=D>=D>=D> Đây là chân dung mình..... xem xong đừng nhịn cười nhé ....:shock::-\":-\"
Tớ ko nhớ cô nào chủ nhiệm tên là Thủy, chỉ nhớ mỗi cô Giang dạy văn làm chủ nhiệm năm lớp 6 và cô Khuể là bác tớ chủ nhiệm năm lớp 9. Có khi bọn mình khác lớp, nhưng tớ đi Liên Xô về nên cao và béo hơn so với các bạn nên được các bạn để ý Hồi xưa hay lượn ở Tràng Tiền mua sách mà. Giờ thì chỉ lượn ra mạn đó với chồng con ra Highlands để ngồi cafe cà pháo và cho con bé đi dạo thôi.
Buổi ọp hôm nay vui vẻ và ấm cúng, các bà ở xa tuy đi hơi xa nhưng lại được đi xế hộp nhà Nhím thỏ nên cũng thấy thoải mái, đúng không? Cảm ơn các bà đã ủng hộ tôi nhé . Hôm nay tôi thu hoạch cũng được khá khá ( gần 300K, hoành chưa )
Mình chỉ nhớ là học cùng Ngọc một năm thôi thì phải...vì sau này bị tách lớp. Cơ bản là Ngọc không thay đổi mấy nên dễ nhận ra, còn học cùng lớp rồi thì mình nhớ hết, nói tên thì không nghĩ ra thôi... Hồi học ở Trường Hoàn Kiếm, mình còn ở số 6 Hàng Trống, chơi thân với Linh ve ở ngã ba Hàng Trống và nhà Thờ .... Có lẽ Ngọc k nhớ đâu ...
Mệt với bố Cutí quá, ông show cái mẹt lên cho bọn này chiêm ngưỡng cái Cứ up up mở mở, mệt ghê. :finga::finga::finga:
Tớ cũng ngạc nhiên vì học từ hồi cấp 2 mà vẫn nhận ra đc tớ, vì tớ nghĩ tớ thay đổi nhiều lắm, ít nhất là già đi. Thật sự là hồi cấp 2 tớ ít chơi cùng các bạn con trai lắm, nên ko nhớ tên các bạn con trai... Bạn có học cùng lớp tớ có bạn Vũ Kiều Trang là lớp trưởng ko nhỉ?
Báo cáo với cả nhà: từ chiều đến giờ lượn 2 cái siêu thị to vật vã rồi mà chưa tìm thấy cái mà bà Thủy khai sáng cho trưa hôm nay, ko biết các bà hay mua ở đâu chỉ tôi cái, bà Thủy, bà Trà, bà ngọc? ngày xưa cũng thấy rồi nhưng chưa dùng, giờ dùng rồi lại thích. Tiện nhất là lúc đi ngủ, ko phải lo lắng gì. cho tôi ngay cái địa chỉ nhé, thanks các bà Hoađang có dịch sốt siêu vi trùng đấy. bà cẩn thận ko lây cả nhà thì chít. Chúc ax nhà bà mau khỏe. Chúc ba mẹ con khỏe
Bà Phương cần ngay ko tôi bán lại cho mấy hộp? Có khi bà Thủy với tôi mua nên các siêu thị họ hết hàng??? Chắc bà không may mắn thôi, chứ tôi cứ vào siêu thị nào lúc nào cũng thấy có. Fivimart ở Trúc Bạch, Citimart ở Hoàng Quốc Việt, Unimart ở Phạm Ngọc Thạch. Mà giờ hội Rắn xuất hiện công khai 1 bố rồi, thì chắc chắn là cũng có vài ông bố vào đây đọc, các bà Rắn muốn bàn những vấn đề nhạy cảm của phụ nữ thì lặn ngụp ở Skype mà bàn nhé.