Đúng rùi chị ah! Ông Hùng vừa bán vừa khám luôn, thuốc mua của ông chỉ là thuốc nội, con em lại không hợp thuốc của ngoại (he he he, cũng biết thương bố mẹ lắm). Địa chỉ của ông em không nhớ chính xác đâu: ngõ 291, Phố Khương Trung, cái ngõ đấy to, đi xâu vào bên trong nhìn thấy 1 biển bên tay trái phòng khám Bsỹ Đỗ Thế Hùng, đối diện sang rẽ vào ngõ là thấy nhà ông luôn. Cũng trong ngõ đấy nhưng khác ngách, có 1 bsỹ chuyên khám cho nhi, tên em không nhớ, 1 lần khám là 50k, còn thuốc ông kê mình tự mua. Nhưng chẳng hiểu sao em cũng khám cho con ở đấy rùi, không hợp, Bsỹ kê cho thuốc ngoại Opedroxil, con em uống toàn bị chớ. Chộm vía, mỗi ông Hùng còn đc. Còn có cả Bsỹ Thọ nữa, có mẹ nào cho con khám chưa?
hê nhô cả nhà. Em thấy mọi người bàn tán xôn xao vụ đi khám ở đâu. Em không hóng hớt được. Trộm vía cu nhà em ít ốm đau, số lần ốm đếm được. Lại có bà nội là dược sỹ nên không phải đi khám ở ngoài mấy.
Tình hình là hôm trước em cho con đến chỗ BS Ngoan khám rồi, chả biết các mẹ thấy thế nào chứ em cũng có cảm tình với bác này, thấy khám cho những bé trước ổn lắm. Con nhà em uống 1 lần thuốc của bác ý là hết sốt rồi nhưng vẫn còn đi ngoài nhưng số lần có giảm hơn. Như vậy là cũng có khả quan nhỉ! chờ hết mấy ngày thuốc này rồi em cho con khám lại xem thế nào. Bác zinzin ơi! chỗ bác có bán áo phông in hình oto car ko nhỉ? áo cho con trai khoảng 7 tuổi ý bác! bữa nào rỗi em qua chỗ bác buôn bán 1 tí, tiện thể xem có cái gì hay hay thì lấy cho con gái, bác ở nhà giờ nào vậy?
Thằng cu lớn nhà mình trước đây hay ho lắm, lê la khắp các phòng khám ở HN mà chẳng biết PK của BS Ngoan gần nhà mình.....
Me Zin Zin ơi, hôm qua tớ cho con gái đến lựa đồ đấy nhưng cũng vội về vì vừa đi vừa tìm nhà mẹ nó mất hơn nửa tiếng rồi. Hôm nào có đồ Thái thì mẹ nó nhớ ới nhé.
hehe con đỡ bệnh là ok rùi hỉ. tks e! đã quan tâm đến gian hàng của chị hôm trước c có đón tiếp 1 mẹ ở triều khúc qua mua đồ cho con gái và thằng cu mới 2 tháng tuổi nè, c ở nhà vào các tối í, vì ban ngày c bận đi làm, e rãnh thì ghé nhé, còn ko thì CN tuần này ghé cũng được c ở nhà cả ngày, sắp tới c sẽ giao cho bà nội thằng cu nhà c bán thêm ban ngày nữa, nếu các mẹ nào rãnh ban ngày thì cứ ghé nhé sẽ được phục vụ tận tình. Các mẫu c đều up len đường link rùi đó e cứ tham khảo nhé xem đã gắm nghía được cái nào ko nhé, hình oto car áo phong thì c có đó.
Lâu rùi ko thấy Mẹ Susu nhà ta 888 nhỉ, chắc Mẹ Susu đang bận việc gì hả, có việc gì thì các cứ xả tâm sự cho cả nhà mình cùng chia sẻ nhé, cho nó nhẹ lòng
Lại lâu rồi mới vào nhà mình, nghe các chị bàn về chuyện con ốm mà em lo... Dù em với nhà em định 3 năm nữa mới sinh em bé Tiện đây có nhìu mẹ nhà ở Thanh xuân, nhất là khu Khương Trung và Vương Thừa Vũ, mẹ nào bít có nhà 3-4 tầng cho thuê thì bảo em với nha, trong ngõ, ,mặt đường đều đc ạ... Thanks các mẹ nhìu nhìu !!!
Hắt xì hơi..... Mẹ Su mấy hôm vừa rồi bận ọp ẹp vớ các mẹ Rắn nên lu bù quá . Sorry cả nhà. 30-4 đến rồi, cả nhà có kế họah đi chơi đâu không? Năm nay khủng hoảng kinh tế nên người người tiết kiệm, nhà nhà tiết kiệm Nhà tớ cũng chỉ về Thanh Hóa thăm bà ngoại và kết hợp đi Sầm Sơn khai trương hè, họp lớp cấp 2. Đi về sẽ khoe ảnh cho cả nhả xem nhé
Nhà mình thì hay cho con khám TS Cù Minh Hiền ở dưới HĐ Chị này bắt bệnh chuẩn, kê thuốc chuẩn. mỗi tội khám đắt và hơi kiêu ( mà hình như BS ai cũng thế) Nhưng được cái tớ cũng khéo nịnh nên kiêu với ai chứ ko dám kiêu với tớ, hehe. Thường thì bác ý khám từ 4h chiều đến 8h tối là đóng cửa. Tuyệt đối ko tiếp BN nữa. Nhưng có hôm tớ đi làm về muộn, con ho sốt cao, 10h đêm gọi cửa nhờ bác, bác vẫn ân cần tiếp đón. Mới thấy, đôi lúc chịu khó nịnh bác sỹ tý nhưng mà có lợi cho mình thì vẫn cần phải nịnh các mẹ nhỉ?
Nhân dịp nghỉ dài này hai mẹ con em phiêu du vào Đà Lạt du lịch và thăm bố cháu luôn. Chúc gia đình mẹ Susu có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé
Nhà tớ đang dự định về quê Thái Bình! Vừa để thăm họ hàng, vừa để 2 mẹ con nhà tớ ra mắt cho mọi người biết mặt. Từ hồi cưới đến bây giờ chưa có dịp về quê. he he he he! Thêm vào nữa cũng để cho con zai tớ biết con trâu con bò thật như thế nào, không toàn xem qua ti vi tranh ảnh hì hì hì!
huhu mọi người ai cxung có kế hoạch đi chơi hết nhỉ, chắc mình lại phải ở nhà giữ con rùi hic hic, buồn quá nhỉ
Các mẹ cho em xin cái nick hoặc cái số đt. Để lúc nào cần còn ới nhau chứ nhỉ. Công việc em cũng rảnh rỗi. Hay các mẹ gửi các lý lịch trích ngang vào email phamthanhhuyen2006@gmail.com để em làm cái dsách với ah.
hehe e keu moi nguoi ghi ma e hong chiu ghi cho moi nguoi biet li lich cua e gi het, so dt cung hong co luon hehee
giời ơi, cứ tưởng nhà Thanh Xuân hô hào ốc ếch, hôm nay ghé vào vẫn im re thế này. @ Zin Zin Baby: biết rồi, hôm nào sẽ ủng hộ nhé.
hehe mình vào điểm danh đây cả nhà oi, hôm nay thu 7 sáng ra trùi đã mua rùi buồn nhỉ. Chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần nhé, mẹ nào có con ốm thì mau khỏi nhé. Sang tuần cả nhà mình cố gắng thu sếp để ọp ẹp tí nhé, thèm gặp mọi ng lắm rùi, dung thất húa nũa nhé.