Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. M không đọc đc hết comment nhưng thực sự chia sẻ cùng bạn. Nếu thật sự muốn giải thoát mọi chuyện (vì m nghĩ khôg thể hàn gắn đc nữa rồi) bạn hãy tìm luật sư- họ sẽ cố vấn cho bạn> m mất phí nhưng bù lại m thảnh thơi cái đầu để còn chăm sóc bé. nếu lợi thế về bạn (có đủ bằng chứng) thì việc giành quyền nuôi bé là khả thi. Bên cạnh đó, bạn hãy tâm sự cùng gia đình bạn để có sự chia sẻ và hỗ trợ về tài chính - cũng như việc trông cháu trong lúc bạn đang khó khăn. Chúc bạn và 2 bé gặp nhiều may mắn. Thương.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. các mẹ trong này ai cũng ngóng tin của bạn, chúc mừng vì đã đưa được con về, đấy là tất cả những gì trước mắt bạn cần làm, mình không theo dõi được cụ thể câu chuyện của bạn, nhưng bạn vẫn còn nhà ngoại, mọi người sẽ che chở cho bạn, cố gắng giữ lấy con. cầu mong mẹ con bạn hạnh phúc bên nhau. meinhf cũng có con hiểu bạn màhiii
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Theo dõi câu chuyện của mẹ BesHoai mình thắc mắc gia đình bên ngoại bạn đâu? Tại sao không hỗ trợ bạn trong việc mang bé về mà lại để bạn đơn phương chống lại nhà chồng tai quái như thế? Phải chăng bạn giấu gia đình? Nếu vậy thì đến lúc này bạn cần phải nói thật với nhà ngoại và yêu cầu được gúp đỡ. Gia đình mình bao giờ cũng xót con xót cháu hơn. Chúc 3 mẹ con bạn nhanh ổn định cuộc sống!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nói ra thì dài lắm. Em bảo với bên nhà em là để em tự giải quyết vì họ xúc phạm bố mẹ em, bà MC chỉ tay vào mặt mẹ em bảo là : Bà về đi, đây ko phải việc nhà bà..... Nên em ko muốn BM em bị họ xúc phạm như thế chị à.
Re: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. chúc mừng beshoai nhé. thế là mẹ con đoàn tụ rồi. mình nghĩ là có con rồi sẽ có cơ hội để kiếm tiền nuôi con. ông trời ko bao giờ để mình phải chít đói. các chị em sẽ giúp nếu bạn cần. giờ bạn thử nói ngành nghề chuyên môn của bạn xem cả nhà xem có giúp dc gì ko? hay thử nghề ship hàng vậy. trên đường đi làm tiện thì post lên chị e ta cùng ủng hộ
Re: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. @behoai: nếu cv ở cq ko bận quá, tranh thủ dc thì mình có thể giới thiệu bạn nhận đồ thêu về để thêu. haiz... cũng túc tắc được đôi trăm. thêu chữ thập nhanh lém ko khó như thêu truyền thống đâu
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nói như vậy thì MC bạn thật không còn gì để nói. Nhưng bạn không thể chống chọi đc một m đâu. Bạn cứ chia sẻ với BM bạn (nhưng trong mức độ thôi - tránh để mẹ suy nghĩ nhiều) - hãy tâm sự với anh chị em (nếu có thể) để có nhiều sự giúp đỡ và tư vấn.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị ơi bây g iờ chị có còn ở nhà chồng đâu mà lo họ xúc phạm BM nữa. Em nghĩ lúc khó khăn này mới là lúc cần đến những người thân ruột thịt của mình.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Bây giờ Bà MC lại đang nhờ mọi người khuyên mình bế con về. Bảo tối nay họp gđ, Mình ko hiểu đang làm trò gì nữa... Chỉ mong đc bình yên để chăm và nuôi con thôi.....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Ôi đúng là chín người mười hoàn cảnh, thôi thì thuận theo lẽ trời vậy (tức là lẽ tự nhiện ý)
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Mừng cho mẹ con béhoai đã được về bên nhau, ko hiểu họ họp gd làm gì nữa. mẹ beshoaif đừng mang con về đó nữa nha.( chỉ về một mình thôi nhé) chúc mẹ nó manh khỏe để chăm nuôi con !
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. đừng dại gì mà mang con về nhé!! bạn cứ về 1 mình thôi, mục đích của mình là con mọi các giờ là phù phiếm!!!! chẳng cần về họp cũng được, mình chờ ra tòa giải quyết cho xong chứ cứ loanh quanh thế này họ lại tìm cớ làm khó mình, giờ bạn không ở cùng MC chẳng lo bà ấy xúc phạm BM mình, cần thiết thì nói lại, mà theo mình hạn chế gặp để tránh rắc rối, tốt nhất là vậy. còn về cv nếu mẹ nó làm ship hàng cũng hay lắm! mình ủng hộ, mình bán hàng nhiều sẽ gọi mẹ nó ship cho mình, và mình nghĩ các mẹ trên diễn đàn cũng sẽ ủng hộ đừng lo lắng quá!!!!
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chị ơi, tình hình tối qua thế nào rùi? Chị đừng để nhà chồng dụ về đấy nhé. "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", "ác quỷ" thì làm sao mà thành "bồ tát" được.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Hic mẹ nó máu thật chồng em mà nghe em nói thế này chắc đi 2 hàm răng quá.Hi hi
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Chắc chị cũng hiền như bố mẹ chị nên mới thế.Vào tay em đi lâu rồi và bố mẹ em chắc chắn cũng ủng hộ quyết định của em.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. hic hic đúng là thời buổi này ai cũng bằng ai, ko ai chịu nhịn quá đâu, beshoai vẫn là người chịu nhịn. phụ nữ mình là bèo dạt mây trôi , dạt vào đâu hưởng phúc đấy!!! suy cho cùng yêu thương nhau mới ở được với nhau... mình cũng là người may mắn hơn các bạn, 1 giá đình khá yên ấm nên rất muốn chia sẻ cho các mẹ. còn xác định sống với chồng và BMC thì mình vẫn nhịn, còn nếu ko xác định sống cùng nhau thì khỏi nhịn luôn.... nhưng rất mong các mẹ tìm được phương hướng dễ chịu hơn, hạn chế chiến tranh....
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. mẹ beshoai up thông tin xem vụ về nhà thế nào nhé!!! hồi hộp quá!! ko biết mẹ nó có gặp rắc rối gì ko???
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Non sông dễ đổi, bản tỉnh khó dời, nhất là các bà già mẹ nó ơi. Mẹ nó cố gắng kiên trì nhé.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Cám ơn các mẹ đã lo lắng cho 3 mc em. Tình hình là tối qua em lấy lí do 2 đứa nó ngủ rồi ko đi đc (mà 2 chị em nó ngủ thật, 7h đã khò rui) nên em ko về. Vì chưa nghe em cũng đã đoán đc nội dung câu chuyện đại loại là bảo 3 mc về nhà ở_nổi hết da gà.
Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói. Nếu vậy thì bố mẹ có thể đứng đằng sau ủng hộ mà, ví dụ như về mặt tài chính hoặc trông nom 2 bé cho bạn đi làm. Hoặc như vụ việc bạn phải bế bé thứ 2 về chẳng hạn, nếu bạn cứng và có người nhà đi cùng thì chắc bé không phải xa mẹ lâu như thế. Nói thật, bạn và gia đình bạn hiền quá, phải mình hoặc bố mẹ mình mà bà mẹ chồng nói như thế thì đã cho biết thế nào là lý lẽ ở đời rồi đấy. Anyway, chúc bạn có thêm nghị lực sống để chăm sóc các bé. Và chẳng có lý do gì để bạn phải bế con về nghe họp gia đình cả, trẻ con biết gì mà phải họp, muốn họp gì mẹ nó họp là đủ rồi, còn không thì khỏi họp (trừ khi bạn vẫn còn lưu luyến gia đình đó thì mới phải nhẫn nhịn thôi)