Hihi có mỗi tui với bà chát chít ah? Dạo này nghèo quá mà chả có ý tưởng gì bà ah? Bà có gì hay ho ko?
Chúng mình đi buôn lậu đê :finga: Nhà bà sẵn có cái Innova roài. ha ha. Nói thật tui cũng chả biết làm gì bây giờ. nghèo quá là nghèo
trangvn ơi, bà kiếm cho tôi cái này được ko http://www.thegioidochoi.vn/products/7694987E9E30E43D20312E252E36/Chó-cún-chay.aspx hoặc con này http://www.thegioidochoi.vn/products/7694987E9E30E43D3B064FC180/Vut-vang-kêu.aspx
Cái bà mọt này onl muộn thế? Hội Ỉn này chỉ tôi thức khuya thôi nhé. Các bà phải ngủ sớm giữ gìn sắc đẹp chứ. Cám ơn các bà quan tâm. Ngày hôm qua buồn, hôm nay giải tỏa hết buồn rùi. Được các bà hỏi han quan tâm, tôi cảm động quá, hết buồn luôn. Hihihi. Tôi đặt gần hết hàng tối nay rồi. Cố gắng làm cho xong nốt. Mai còn quay với con rồi cơm nước.
Me In online son the! Me Mọt thì thức khuya thế để tìm đồ chơi cho con zai ah? Chào cả nhà 1 ngày mới vui vẻ và may mắn!
bà ui, mẹ bạn tui bị bênh thiền đình bà ạ, chữa nhiều nơi rồi chưa khỏi, bà hỏi kĩ giùm tui xem có chữa được không chứ có bệnh vái tứ phương hoài. Nếu anh bà chữa được thì cú nói bệnh đau thiền đình là ông ý biết ý mà
con gái tui bị ho đờm, đêm hôm qua lại sốt 38,6 độ. Bà nào có kinh nghiệm chỉ tui với, hôm qua cho thuốc efferagen hay thuốc j cho em bé dạng gói 80g hoặc dạng đút ý. Tối hôm qua nó lại nằm chơi rồi nhưng chị tui bảo 5h sáng nay nó vẫn 38độ8, nó vẫn nằm chơi các bà ạ, không hiểu nó đỡ rồi hay mải chơi nữa, hic. Chút nữa tui về với con tui đây, chắc ko onl được rồi
Chẳng phải bà ấy online sớm đâu. Bà ấy lại overnight đấy. Bà Mọt hôm qua làm gì mà thức khuya dữ vậy ta? Chúc các bà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc!
uh, sốt trên 38.5 thì đút đít cái effergen ấy. Mỗi ngày chỉ được đút tối đa 4 viên thôi nhá. Thường nó cứ sốt rùi lại hạ rồi lại sốt. Bà với chị bà cho đi khám đi. Vì nếu sốt mà ho đờm thì chắc phải uống Kháng sinh với long đờm rồi. Thường Mọt bị thì tôi hay cho uống KS Zithromax với cả Bạch long thủy. Nhưng tốt nhất vẫn đi khám bà nhé.
Chồng tui đi công tác mấy hôm nên ko có ai tranh máy cả, tranh thủ lượn tìm trường để gửi trẻ. Chắc Mọt được 18 tháng thì tui phải gửi thôi. Vì cô của Mọt cũng sắp sinh rùi. Bà nội còn phải trông em Mọt nữa thì chắc ko trông được Mọt nữa rùi. Bà có biết chỗ nào gửi tốt mà ko đắt lắm ko. Bước đầu tui cho học tư thục thôi
uh, nếu mà sáng nay nó ko hết sốt thì phải cho đi khám rồi, hôm kia chị tui cho đi khám người ta cho thuốc ho và long đờm đấy, nhưng lúc đó chưa sốt, hic
Tôi thì cũng mù tịt cái này vì zai nhà tôi chưa đi học. Nhưng thường tư thục tốt tốt 1 chút thì lại đắt, cái nào rẻ rẻ lại ko an tâm. Bà hỏi thử mọi người quanh đấy xem, vì học gần nhà là tiện nhất bà ah. Chắc đến tháng 9 này tôi cũng cho con tôi đi học đấy. Nhưng học trường công thôi, vì gần nhà mà, tôi hay đi làm về muộn nên phải gửi gần nhà để nhờ ông bà ngoại đi đón.
nhưng mà zai nhà tui còn bé, học trường công ko yên tâm. tui cũng chọn trường nào gần thui. nhưng mấy trường mọi người bảo thì đắt quá, 1tr7/tháng
Bé bị bệnh nhưng vẫn chơi là tốt rồi, bé cứ rù người đi mới phải lo lắng nhiều. Bà đừng lo lắng quá. Chỉ có điều nếu cháu sốt lên đến 39 như vậy thì phải đưa đi khám, để cháu bị nóng quá sẽ dễ dẫn đến phát ban, rất nguy hiểm đấy.
mấy bà ui sao mà mấy bà lên sớm thế, tui đang chán gần chết đây mấy bà àh, con thì ốm, nhà thì mất nước mà nhìu người trong nhà vô ý thức lắm híc, sao cuộc đời ba nhiu ngang trái ........................