Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? @ bạn Yeuhung80 ( không hiểu sao tớ vẫn nghĩ bạn là nam giới ) : tớ hoàn toàn tán thành ý kiến của bạn về quyền năng có hạn của người cõi âm . Và những phân tích của bạn về khả năng có hạn của thầy cũng hoàn toàn đúng . Còn về việc mở huyệt đạo một cách chủ động hay vô thức thì đều không nên . Cánh cửa khi đã bẻ khóa , dù có khép lại ,khả năng mở ra vẫn cao hơn . Nhiều người đi gọi vong ở Đông Tác chỉ trong 1,2 ngày ..nhưng khi có biến cố gì đặc biệt , vong vẫn có thể nhập vào : tai hại là có cả vong lạ . Nói chung , theo quan điểm của tớ thì " âm thịnh , dương suy " - khi phần âm xâm nhập vào mình nhiều quá , phần dương của mình sẽ tổn hại . Tớ lại ko tán thành quan điểm " âm thịnh dương theo " của bạn nào đó . Cái này tớ khó giải nghĩa thấu đáo : nhưng bạn cứ nhìn vào gương bát quái sẽ thấy , hình tròn của gương là có giới hạn - 2 phần ( có hình dáng gần như giọt nước ) tượng trưng cho âm dương cân đối với nhau . Khi âm lấn dương , dương sẽ co lại , âm giãn nở ra .. chỉ được trong diện tích của gương đó thôi . Tớ ko đủ can đảm kể lại những trải nghiệm của bản thân trong suốt gần 1 tháng để vong bố chồng tớ nhập vào người ( vừa đau khổ vì thương ông , thương các anh chị em chồng nhà tớ vì ko được gần gũi bố để hiểu ông như tớ , vừa sợ hãi vì " nhìn " thấy quá nhiều thứ ) nhưng nghiệm ra được sự sâu sắc trong cách dùng từ của các cụ . Ngôn ngữ xuất hiện từ rất lâu đời , có những từ chúng ta dùng hàng ngày một cách vô thức mà ko thật sự hiểu ý nghĩa sâu xa của nó . Vì thế , suy ra khoa học về cõi tâm linh - cha ông chúng ta đã biết , đã nghiên cứu từ lâu rồi , nay đã mai một đi rất rất nhiều ( hay có thể nói là gần như thất truyền ) . Còn như bạn Yeuhung nói về việc tập hợp các mẹ có khả năng giao tiếp với người âm để giúp mọi người có 1 cái nhìn chân thực hơn về tâm linh : tớ nghĩ điều đó là ko cần thiết . Hãy để những người ko tin , không biết .. được sống vui vẻ với sự " ngây thơ " về cõi âm của họ . Vì để trải nghiệm , để tin về chốn tâm linh , chẳng phải là 1 kinh nghiệm dễ chịu gì . Chỉ khi thực sự cần sự trợ giúp trong cuộc sống , thực sự mong muốn gặp lại người thân vì biến cố đặc biệt trong gia đình - khi đó hãy mời các cụ lên . Con cháu tưởng nhớ đến người đã khuất , ko làm phiền đến các cụ bằng cách gọi hồn để linh hồn các cụ mau siêu thoát . Nhiều cụ viên mãn với gia đình , tâm thanh -ko vướng bận tục lụy trần gian , siêu thoát rồi -thì các mẹ có đi gọi hồn , các cụ cũng không chịu về đâu .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hihi....xin hãy bình tâm hãy bình tâm.....tớ cũng thế, hay cáu với bố mẹ lắm....thôi thì mình đang "luyện"...Cố lên! Nghe chuyện của bạn mà thương mẹ bạn quá, nhưng nếu bạn hiểu được như vậy có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn ... Chúc bạn luôn vui vẻ trong cs nhé
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hoàn toàn đồng ý với mẹ nó về quan điểm phải cân bằng âm dương. Người âm cũng sẽ ko thể theo ý chúng ta hoàn toàn và ngược lại. Tất cả đều phải trên cơ sở hợp lý và thực hiện được. Các cụ cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi yêu cầu con cháu làm lễ này lễ kia mà biết con chẳng có tiền.... Có một người nói với tớ câu này mà tớ thấy đúng: Người dương nhiều khi đòi hỏi một cách thái quá, yêu cầu người âm phải biết hết từng chi tiết cụ thể, và phải chính xác tuyệt đối, ko được phép sai sót cho dù thời gian người ta rời khỏi cõi trần đã ngót nghét trăm năm, hãy tưởng tượng xem nếu anh sống đến gần trăm tuổi anh có còn nhớ chính xác ngày xưa anh đã từng họ với ai, thầy cô tên gì ko? Ông nội chồng tớ mất từ lâu rồi, bị quân Tàu đánh up, chết cả tiểu đội đang hành quân, hồn siêu phách lạc, mất mộ, người nhà chẳng biết đường nào mà thờ cúng...thế mà khi nhà có chuyện mời ông lên thì em trai ông ngồi gần 3 tiếng đồng hồ, hỏi tất cả những câu hỏi rất riêng tư, bắt ông phải hát bài hát tiếng Pháp truyền thống của mấy anh em hay hát, rồi bắt kể về cái đêm đáng nhớ ấy....nhiều đến mức người âm phát phiền và nói thẳng là em chưa tin, thì cứ hỏi đi, hỏi đến bao giờ tin thì thôi. Và bật khóc...vì tủi thân...trong khi đó bao nhiêu biến cố của gia đình sau khi ông mất ông đều biết hết, chính xác hết. Nghĩ thương ông quá! Mình rất đồng ý với bạn là hãy để mọi người sống với sự "ngây thơ" về cõi âm vì khi đã dính vào chuyện này thì mọi sự ko hề đơn giản và có thể phân định đúng sai được rõ ràng như cs đời thường của chúng ta đâu, có khi lại con mất tình đoàn kết trong gia đình đấy.........nên nếu ko có việc gì cần, nếu người âm nhà bạn ko về "gõ" của bạn thì ko nên, hãy dành thời gian sống tốt, sống thiện và tin rằng ở bên kia gia tiên nhà mình cũng đang mỉm cười mãn nguyện với thiện tâm của mình. Còn về vần để siêu thoát thì mẹ nó lại đúng rồi Nếu các cụ đã được đi đầu thai rồi thì có gọi cũng ko còn nữa đâu. Nhưng mẹ Cún Lu ơi, tớ có một điều băn khoăn là....vần đề chủ động hay vô thức....chủ động nghĩa là mình đồng ý cho vong nhập vào người dưới sự giám sát của Thày, nhưng nếu ko chủ động mà bị nhập vào thì phải làm sao...như vậy ko tốt chút nào, người nhà hoặc những người đang có mặt bên cạnh phải ứng xử ra sao??? Và làm thế nào để lần sau ko bị nhập nữa. Cám ơn mẹ nó nhé!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? E thì chưa khi nào đi gọi hồn, ông bà nội ngoại E đều đã mất. Mỗi lần định xây mộ hay thay đổi gì liên quan đến mộ của các cụ E thấy họ hàng đi gọi hồn. Về nghe kể cứ sợ sợ. hic. Lúc hồn lên khoẻ mạnh thì cười nói vui vẻ, cáu ghét ai thì quát nạt ah? Vụ này có đúng không ah?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đúng rồi, tùy thuộc vào tâm trạng của hồn, và cái việc mà mình đang nhờ họ giúp. Có lúc hờn giận, có lúc quát tháo, dạy dỗ con cháu, có lúc đòi về bắt người dương nhà mình đi............ nói chung đủ cả!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? các bác ơi thế vấn đề phong thủy có phải là tâm linh ko? em đang có một số thắc mắc?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? @ Bạn Yeuhung : trường hợp bạn hỏi , nếu vong lạ nhập vào người - có thể dùng roi dâu quất vào người , dùng rượu rửa mặt hoặc ngồi thiền với tư thế kiết già , ngón tay cái bẻ gập vào trong , các ngón khác nắm lại , miệng niệm kinh Đại Bi Chú .. Trong TH bị nhập nhiều lần trong thời gian ngắn : khi thấy hơi gai gai , lạnh lạnh ở đỉnh đầu , người phải cứng lại ,ko được thả lỏng toàn thân . Những người như tớ , sau thời gian đi áp vong gọi hồn : không được vào nghĩa trang , nhất là nghĩa trang có nhiều mộ mới , ko được vào chùa có ban vong ký gửi , không được lai vãng vào chỗ có điện thờ .. Phải sau vài ba tháng mới được qua lại những chốn đó . Thậm chí có người có căn số nặng , không bao giờ trở lại như cũ được nữa . Để vong âm nhập vào người sẽ bị tổn dương , điều này do 1 sư thầy rất giỏi ở TPHCM khuyên . Đợt tớ đi áp vong , chỉ trong 5 ngày , tớ sút 2kg . Sắc mặt rất tệ , đầu óc lơ mơ chả nhớ gì ..Và quan trọng nhất là thói quen sinh hoạt, sở thích về ăn uống , ngủ nghỉ thay đổi hoàn toàn : ăn uống y như ông bố chồng tớ . Cảm giác lạ lẫm và sợ lắm : y như mình là ông , đội mồ sống lại ý . Ông thích ăn đồ nếp , vậy là sáng nào tớ cũng thèm ăn xôi - mà chỉ ăn xôi muối vừng hoặc xôi chè ( ăn thứ khác là buồn nôn ) . Trong khi bình thường tớ rất ghét ăn xôi buổi sáng . Giỗ chạp cũng hiếm khi động đũa vào món xôi . Rồi thì ( sorry , chi tiết này hơi thô thiển ) sáng nào cũng đi vệ sinh vào 1 giờ cố định đều như vắt chanh suốt trong thời gian ông nhập . Trong khi bình thường , 2-3 ngày tớ mới đi 1 lần . Rồi thói quen thèm nước chè xanh ... Nhiều chi tiết nhỏ nhặt như thế bào mòn thần kinh của tớ . Lúc đầu tớ còn gọi điện hỏi cô bạn đã từng làm bác sĩ tâm thần ở viện Tâm thần Trung ương Trâu Quỳ - xem có phải tớ bị bệnh hoang tưởng hay không ( vì gần như lúc nào trong đầu cũng có 2 luồng suy nghĩ đối thoại với nhau ). Chính cô bạn đó giới thiệu cho tớ Thầy cúng giúp tớ khóa huyệt sau này . Sau này , khi đã chấp nhận thực tế , nỗi sợ lại chuyển sang một cung bậc khác . Vì thế , mẹ nào có ý định đi áp vong gọi hồn người nhà , nên từ bỏ ý định áp vong vào chính mình . Có thể nhờ các thầy chuyên gọi hồn là tốt nhất .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Phong thủy cũng có liên quan đến tâm linh . Vì phong thủy là khoa học xem xét đến sự cân bằng âm dương ngũ hành để cân nhắc đến vị trí xây nhà cả cho người sống lẫn người chết . Ngoài ra môn khoa học này còn xem xét tới mối liên quan tương hỗ giữa con người và vật chất , con người và vũ trụ . Tuy nhiên , thầy phong thủy giỏi rất ít . Những năm gần đây , do phú quý sinh lễ nghĩa nên các thầy tự xưng là " Thầy phong thủy " mọc lên như nấm . Thầy phong thủy giỏi , ngoài chuyện được hưởng " lộc âm " để người âm và các thánh hỗ trợ , còn phải là người tinh thông Kinh dịch , thành thạo chữ Hán , có kiến thức sâu rộng về vấn đề này . Phong thủy ko chỉ đơn giản như học công thức toán rồi bê ra áp dụng vào thực tế . Trong khi nhiều Thày bê nguyên những điều có trong sách ra để nói như đúng rồi và cho rằng chỉ cần đọc vài ba cuốn sách , nghe ngóng chút kinh nghiệm của người đi trước - vậy là xong . Có nhiều chi tiết đơn giản trong Phong Thủy mà người thường như chúng mình cũng có thể tự áp dụng ( cái này tớ ko rõ lắm nên ko dám nói càn ) . VD như cửa nhà ko nên thông thẳng ra đường 1 cách trực diện ( bình thường thì đường cái đi ngang qua cửa ) . Nhưng cũng có nhiều điều phải nhờ đến thầy cao tay , nhất là xây nhà trên mảnh đất dữ , thế đất ko được tốt ,ko hợp với tuổi của gia chủ . Chưa kể đến chọn đất , chọn hướng xây nhà phần âm cho các cụ - ảnh hưởng đến con cháu sau này . Điều này là hoàn toàn có cơ sở .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình thì ng u cái khoản này lắm nhé ......chưa biết tí ti gì cả ....
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình hoàn toàn tin vào thế giới tâm linh! Vì hiện tại mình đang gặp rất nhiều chuyện ko thể giải thích!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em có 1 cách cho các bác nhé,đó là nếu có cảm giác có người nhập vào mình mà ko muốn người ta nhập vào thì nên đứng dậy đi vệ sinh,ra ngoài cho thoáng,bảo người nhà thắp hương xin ko nhập vào.Đi rửa mặt bằng nước lạnh,hoặc xin người ta muốn gì thì "sang tai" cho mình. "Sang tai" ý là báo mộng ý ạ. Tầm Tết năm ngoái em về quê,cảm giác lúc ấy là có người muốn nhập vào cứng hết cả người ,mặt em căng hết cơ,mắt long sòng sọc đỏ cực nhé,nhíu hết 2 mắt lại,thế là em đi ra ngoài sân,đi vòng vòng ra cổng vừa đi vừa niệm chú,chả nhớ bào gì cứ Nam mô a di đà phật...,rồi xin ko nhập vào em vì em mệt lắm.Em đoán bố chồng em về nhưng em ko muốn cho vào vì em sợ bị vào 1 lần nhất là ở quê thì thứ 1 là người dương,họ hàng biết lại nhờ vả và người âm cũng thế nên em ko đồng ý. Cô em chồng cứ bảo để ông vào xem sao nhưng em ko muốn,thích em nhờ dì em mời ông về chứ em ko muốn. Hồi em mới cưới về nhà bên quê chồng,mẹ chồng em ở nhà đẻ.Sang 1 bà trẻ hàng vai cao nhất họ,em vào ngồi trong nhà mà thấy cứ lơ lửng em cảm giác có người muốn vào em,em chả dám ngồi trong nhà nữa ra sân đi đi lại lại,kêu chồng em thắp hương xin thôi. Em về em bảo em họ chồng là có phải là nhà có người chết trẻ ko,người năm giới đúng ko,hóa ra đúng thật,mà lần đầu em về đấy.Thấy cảm giác như muốn bảo nhà ấy có hạn nặng nên em xin có gì "sang tai cho con để con nói lại cho người nhà". Họ hàng bên chồng em hãi lắm,vì quả thật người dương em còn chưa gặp hết chả nhớ tên làm sao mà biết chuyện nhà đấy đc ^_^.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hi all lâu rồi m ko vào top này mọi ng quan tâm nhiều nhỉ, top tăng trang nhanh. chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thông tin bây giờ " mở " nhiều mà m tính xây nhà vườn anh m tra cứu thông tin trên net nhiều cái hay lắm lần trước - 2000 bọn m ko bit nên nhà ấy ko ở lâu. ko tin cũng phải tin.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? các mẹ ơi, cho em hỏi cái này với ạ, em cứ thắc mắc mãi, hx, em muốn hỏi về chuyện hỏa táng ý ạ, em thấy nhiều ng bảo hỏa táng thì con cái thường k gặp may, rồi có ng còn kể là ngta hỏa táng mẹ, thỉnh thoảng đêm hay mơ thấy mẹ về kêu nóng, cứ bảo là mẹ nóng lắm, hx, em thấy đây là 1 hình thức văn minh, k gây ô nhiễm, nhưng cũng cảm thấy có cái gì gì đó, hxhx
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em cũng nghĩ thế đấy ạ, xây nhà còn phải xem cần thận để k chạm vào long mạch nữa, chứ làm đứt long mạch thì coi như toi ý, chị nhỉ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bác nói chuẩn luôn. KO phải cứ làm theo sách là được. Quan điểm của em là mỗi người ăn một nghề. Nếu ai cũng bệ nguyên theo sách mà áp dụng thì thầy phong thủy thất nghiệp ạ. Với lại thầy thì cũng phải chọn người cao tay, chứ thầy phọt phẹt thì chết cả nhà. Việc này nhà chồng em đã lĩnh đủ, hôm nào có thì giờ em sẽ kể sau ạ
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? @ Mẹ Cun&Lu ơi cho tớ hỏi 1 câu riêng tư nhé : Đêm tớ ngủ rất hay mơ thấy ma , và đánh nhau với ma , cả bóng đè nữa , nhiều lúc tưởng tắt thở luôn . Mẹ nó có câu chú nào không cho tớ xin với , chứ mỗi lần mơ xong giật mình tỉnh giấc thì sợ không dám ngủ lại nữa. Bình thường khi bị bóng đè tớ hay niệm 1 câu :'' nam mô a di đà phật '' nhưng như thế chắc chưa đủ ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình cũng ko rõ lắm. but Ngoại mất cách đây 2 tuần, nhà mình đem hoả táng rồi gởi ở Nhà thờ, có mấy bác lớn tuổi dặn : "nhờ bên hoả táng hốt hết tro của bà, bỏ vào quách cho đầy, còn lại đem ra sông SG rải để cho bà được mát mẻ."