Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Hi Mẹ Mumchip, Chị cũng bận nên giờ mới vào đây, đọc đến đoạn này thấy có liên quan đến mình nên cần làm rõ một tí : - Thứ nhất "cái đứa" mà em xỉa xói sáng giờ là bạn của chị (bằng tuổi chị, 7X đầu nhé). - Thứ 2, đây là lần đầu tiên bạn chị nhờ chị mua hàng qua mạng, lẽ ra chị đi lấy hàng ở chỗ em Sumo nhưng vì bận nên nhờ cô ấy đi lấy giùm. Nếu c đi lấy thì chắc là đã phát hiện ra rồi. cô ấy có bảo với chị là k thích vì màu hơi khác, nhưng đã lỡ đặt rồi thì phải chịu. - Thứ 3, việc cắt gấu là có thật và trưa nay bạn ấy vẫn vui vẻ giao lại cái quần cho Mẹ Sumo mặc dù rất thắc mắc là làm sao một người cao trên mét 6 như em có thể mặc vừa. - Thứ 4, bạn ấy cũng sẵn lòng lấy lại cái quần em trả lại, và dĩ nhiên lại tốn tiền đi cắt gấu lần nữa. Vài dòng cho em hiểu. Sorry các mẹ phải đọc những thông tin không vui thế này, nhưng đọc các comm ta thán của mumchip thì thực là mình không thể chịu nổi !
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) E thích túi EA 29.9 $ mà bị web cancel hợn. Cái tin trên có off 20% ko chị?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tôi thấy lót túi nì hem đẹp bằng bọn bên boscovs hôm rùi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) c có ý kiến e cũng nói lun nhé. chả có gì k thể chịu nổi ở đây cả, e nói đúng sự thật chứ k thêm thắt gì vào câu chuyện của bạn c - thứ nhất kể cả ng lần đầu đi mua hàng đi chăng nữa thì khi thấy đồ hem phải của mình, k giống mẫu mình mua khác hoàn toàn về kiểu dáng chứ k phải chỉ riêng màu sắc như c nói cũng phải thắc mắc chứ seo lại vẫn lấy về rùi bảo giặt rùi nên thôi??? mình mất tiền mua mà lại dễ dàng thế à? - thứ 2, e k cần quan tâm ng đấy bao nhiêu tuổi, e chỉ quan tâm về chuyện hàng hóa của e. - Thứ 3, phát hiện ra nhầm hàng thì đương nhiên bạn c phải lấy món mình đặt mua là đúng chứ làm gì có chuyện ép buộc mà sẵn lòng nhận lại hay k. quần e trả lại cũng là quần mới vì e đâu có cắt gấu và e cũng k nhận những món k phải của e đặt mua. bạn c vui vẻ trả lại cũng là chuyện bthg vì đấy đâu phải món bạn c đặt mua, k lẽ k vui thì k trả lại hay seo? cắt gấu hay k là do bạn c, tốn tiền cũng là do lỗi của bạn c cơ mà. còn cái dòng đỏ đỏ ấy,bạn c đã gặp bao giờ đâu mà bít e k mặc vừa. Hai cái quần khác nhau hoàn toàn thế này mà vẫn nhận mới là lạ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chắc là không off, giỏi lắm chỉ được 12%, là chị đoán thế Ừa, nhưng tui thích cái màu của túi đầu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Dù gì bạn chị lấy " nhầm" hàng của người khác rồi đem cắt gấu là đã sai rõ ràng rồi. "thắc mắc là làm sao một người cao trên mét 6 như em có thể mặc vừa." => mặc vừa hay không là chuyện của chủ nhân món hàng. Sử dụng thía nào là chuyện của họ, quan trọng là trả lại hàng cho chính chủ sở hửu, người ta ko mắng là may mắn lắm rồi. bạn chị nhận lại chính hàng của mình, trong khi chủ nhân món hàng kia nhận lại hàng ko còn nguyên bản thì ai thiệt hơn ? Ko liên quan mình nhưng sao thấy vụ này kỳ kỳ quá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ôi, e xin nhảy vô can 2 mẹ, mọi việc là do lỗi của em, e đã không để ý phân hàng cho kĩ nên mới dẫn đến sự tình như thế này, mọi người đừng căng thẳng chuyện này quá nhé, nếu k em sẽ cảm thấy tội lỗi vô cùng, dù gì thì em cũng đã tìm phương án để giải quyết cho cả 2 đầu rùi, nên mọi người calm down với . @Mumchip: cho c xin lỗi e vì chuyện nhầm nhọt này nhé, thôi e cứ coi như là cơ hội để save money e nhé dù c biết e thik cái quần này lắm, mà biết đâu lần marathon tới sẽ lại có cái quần này và giá còn rẻ hơn ấy chứ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tớ cũng k hiểu seo lại như thế? có người gửi nhầm hàng cho mình, k phải đồ mình mua mình còn gọi để trả lại cho họ ấy chứ đừng nói là tự bản thân mình lại đi nhận nhầm đồ của ng khác
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Trời, dở hơi ý chứ kỳ rì mờ kỳ nàng ui, tớ như em mum là trả lại cái quần gửi nhầm, và lấy lại nguyên vẹn cái quần mình đã order, còn lại là trách nhiệm của các bên liên quan, tha ko mắng cho còn là may, thật sự là vô duyên hết sức. Srr cả nhà em hay nói thẳng.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Đúng là em chỉ vì một cái quần mà phát biểu linh tinh, đây: - Thứ nhất, việc giao sai hàng thì phải hỏi bên mua hàng, bạn chị vẫn nhận vì nghĩ là có thực tế có sai khác với web. - Thứ hai, em quan tâm hàng của em, và em làm ầm ĩ trên này, vu cho người khác bao nhiêu tội, giữ lấy cái quần của em, viện cớ này cớ nọ không mang trả. Hàng đã nhận hơn 1 tuần, việc mang đi sửa là hoàn toàn bình thường. - Thứ ba, việc sai hàng k phải do bạn chị gây ra mà tất cả những comm của em trên này em đều chĩa vào bạn chị mới là lạ chứ !
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) E lên đây bán than với mọi ng cho đỡ nản vì tiếc cái quần thoai n mẹ việt rắn đã có ý kiến thì e cũng nói lun quan điểm của e. mà kể cả c có phân nhầm hàng thì ng nhận hàng phát hiện ra k phải món mình mua thì cũng phải thắc mắc chứ nhể, đàng này rõ ràng k thấy thích cái màu quần mà vẫn mang về giặt rùi lại bảo giặt rùi nên k đổi nữa, vui ghê hã hã
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chị ui nhg bạn chị cũng duyên thật cơ, 2 cái quần khác nhau dư thế cg phải hỏi lại 1 câu rùi làm rì mí làm chứ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) e chả phát biểu linh tinh, e thấy mình nói đúng. - nếu web giao sai là 1 lẽ nhưng đây web giao đúng mà ng nhận hàng lại cố tình nhận nhầm mới vui - e chả quen bít bạn c nên e chỉ chĩa vào cái ng mà bít k phải hàng của mình vưỡn lấy. còn ng phân hàng là mẹ su mô c ấy cg có lỗi là phân sai hàng n chuyện này cũng k tránh khỏi, k thiếu nhà order vì nhầm nên ship nhầm hàng của ng này cho ng khác. còn bạn c đến tận nơi nhận hàng, bít nhầm mà vẫn lấy mí là chuyện lạ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) @ Mumchip & MVR: Hóa ra là có vụ nhầm lẫn về việc nhận hàng, giờ cả 2 bên đều có ý kiến chính thức rồi thì mọi việc cũng đã rõ. Cách giải quyết cũng đã có luôn vậy mong 2 mẹ vui vẻ nhé bởi việc xảy ra cũng xảy ra rồi, hậu quả thì cũng có rồi. Vì vậy, thiết nghĩ không nên làm nặng nề thêm nữa! Tuy nhiên qua việc này, mình có mấy ý kiến như này: Với Mumchip: chị hiểu tâm lý chờ đợi món đồ yêu thích của em, em bất bình, em trưng cầu ý kiến là không sai nhưng rút kn là dù sao cũng nên tránh dùng đại từ nhân xưng như chị MVR đề cập ở điểm 1 nhé bới ko phải là đề cập đến người lớn hơn hay bé hơn nhưng cách dùng từ đó cảm giác nó thiếu thiện cảm quá thành ra làm cho nhau từ lỗi vô tình, vô ý thành ác cảm e ah! Với chị MVR: em nhất trí với chị ở điểm 1 nhưng các điểm còn lại thì không hòan tòan đâu ah! Bởi cái chính mình phải nhìn vào bản chất và hiện tượng vấn đề! Bạn chị nhầm, bạn chị phải có trách nhiệm giải quyết, thậm chí phải chịu thiệt đấy là điều hiển nhiên! Nên coi đây là 1 kinh nghiệm thì sẽ nhẹ nhàng và thấy thỏai mái hơn chị ah! Vì nếu như ý chị diễn đạt ở điểm 3 và 4 thì bạn chị chưa hoàn toàn nhận ra vấn đề và lỗi của mình rồi! Vì nói đi thì phải nói lại, chị cũng như e, như các bạn đều canh sale và nhiều khi chỉ có 1 món duy nhất. Nếu đó là món chị cực thích mà cuối cùng chị ko được dùng vì 1 lý do rất lãng nhách, vô ý chủ quan như thế thì chị có thấy thoải mái không? Vài lời e chia sẻ, chỉ mong đây cũng là 1 kinh nghiệm thêm cho chị em mình trên con đường săn hàng sale ngon bổ rẻ thui ah!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) E đã quen với cả 2 nick mumchip và mẹ việt rắn 1 thời gian rồi, cả 2 cũng đã quen em nên nếu cả 2 thấy cũng có cảm tình với e thì xin vì e mà bỏ qua chuyện này, bởi vì nguồn gốc sự việc từ gốc là chính em mà ra, e đã gây ra sự hiểu lầm thế này thì e phải là người đi gỡ nút rối do chính tay e thắt. Ai cũng có cái lý của mình, e đã lắng nghe từ cả 2 phía từ khi sự việc này mới bắt đầu xảy ra nên đều thông cảm cho cả 2. E đã đề ra phương án để giải quyết sự việc và cà 2 bên đếu chấp thuận nên em mong mọi người stop chuyện này ở đây giúp e nhé, trong chuyện này k ai sai cả đâu tất cả là 1 sự hiểu lầm thôi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) thía tớ có được bon chen hóng hớt tí không? Hay là tớ chỉ bấm lút tks là đủ òi?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Túm lại cái quần thứ 2 màu đen đấy là của ai, nếu tớ order cái thứ nhất mà nhận thành cái thứ hai thì tớ mừng húm úm luôn cắt gấu, giặt, mặc luôn ko trả lại đâu. Còn order cái thứ hai mà bị nhầm thành cái thứ nhất thì tớ sẽ gào lên đòi lại tới cùng dù là mặc thành quần lửng thì tớ cũng lấy về. Nói vui thế thôi chứ hai cái quần chất liệu và xì tai hoàn toàn khác nhau các mẹ ạ, ko thể nào nhầm được.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ơ, con mẹ này ở đâu nhảy ra nói trúng ý mình thế! Cũng định vô duyên vào lèm bèm vài lời, mà mụ nói hết rồi, nên thôi, tớ lại save tí mực lại, @ mumchip: cũng tại cái mồm của cô cơ, đanh đá vừa thôi. Lần sau viết phải thưa gửi rõ ràng nhá, cấm dùng những từ ngữ không trong sáng, cái này là chị thấy mẹ Yêu*Bi nói đúng. @ me Viet ran: tớ cũng rơi vào trường hợp của bạn của bạn 3 lần tất cả. Cái này có nhà shop25h và bạn Lovely_cua làm chứng. 2 lần đầu bạn giao hàng nhét nhầm đồ của mẹ socnhi và 1 mẹ nào nữa ấy vào túi hàng của tớ, tớ đều thắc mắc vì nó ko đúng với đồ tớ order và tớ để lại hết để nhà nhận order kiểm tra lại. Lần thứ 3 thì quả thực là nhiều hàng quá, ko rõ mà lại vội (nhận hàng hôm 28 Tết mà) nên tớ có lăn tăn mà vẫn cầm về, nhưng chỉ để đấy chứ ko làm gì cả. Và phải đến 2 tháng sau tớ mới đưa cho bạn thân tớ và nhận được PM của shop25h về việc nhầm quần của Lovely_cua giao cho tớ. Sau đó tớ đã vừa xin lỗi cả shop25h, vừa xin lỗi cả mẹ Lovely_cua dù lỗi ko phải do tớ. Nhưng tớ nghĩ, là người đi nhận hàng, mình cũng phải có trách nhiệm với món đồ mình nhận, vì đó chính là tiền, mà đã dính đến tiền, thì phải rõ ràng, sòng phẳng. Vụ việc này xuất phát điểm theo tớ chỉ là vô tình, nhưng rồi vì sự "bất cẩn" (cả lời nói và việc nhận hàng) nên mới dẫn đến sự căng thẳng. Thôi thì bên nhận order đã giải quyết, mọi bên đều được nói lên suy nghĩ của mình, vậy là hiểu nhau rồi. Hòa nhé! Đừng vì 1 chút hiểu nhầm mà phá vỡ không khí vui vẻ của hội nhà mình. Bắt tay cái nào!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Èo em chíp mang quần lên thanh lý có khi lại chả tranh cướp nhau ấy chứ nhể. Đùa thui chị vẫn gato với em mãi vì em quần này đấy, em này là red seo đúng ko em
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) hehe, đồng ý với mụ ở điểm dùng từ hem trong sáng e cũng nhấn tks mụ Yêu bi òi mừ