Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. sao em đòi ăn sớm vậy nè,chị Nấm 4,5th mới tập ăn đó.vì 5th mẹ chị đi làm mà,em còn nhỏ mới tập ăn thì nhớ ăn loãng loãng thui nha!
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Dạ vầng, tại em háu ăn quá đấy chị ah. CHị ơi, chị BB làm sao phải đi viện ah?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. chị Nấm cũng háu ăn vậy đó,nhưng dạo này chị toàn ăn cháo k thôi.chị thích ăn cháo khoai khô đó
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. ồ,mèo đã ăn dặm rùi à???sớm thế,thế thì ăn bột loãng thui đừng ăn cháo nhé,hoặc ko thì ăn cháo ray nhuyễn,chờ đủ 6th thì mới ăn cháo hạt được
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Dạ vâng, mẹ em đang cho em ăn bột hip. Em thích ăn dặm lắm chị ah, em muốn lớn nhanh để chạy nhẩy chơi với các anh chị mà.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Hai anh em anh dắt tay sang thăm Mèo .Mới có mẹ anh đc dòm em thôi nhờ .Tiếc là chị Nhím lớn hơn Mèo chứ k là quăng gạch xí phần
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mẹ Nhung dạo này bận không xây nhà cho hai anh em sóc nữa ah. Khi nào em lớn em sẽ đến thăm hai anh chị nhé, mẹ Nhung thấy con lớn có khác bé nhiều không ah?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Xinh như con gái ý,không giới thiệu lại tương con gái ,chả bù cho chị Nhím nhìn như con trai
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mèo ơi anh sang thăm em nè. Em nhỏ vậy mà đã đòi ăn dặm rùi hả? Chắc lạ miệng pk? Ngon nhưng mà ăn ít thui nha em, ko là ko tiêu hóa được đâu nha. Tuổi của em là phải chăm uống sữa nè.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Dạ vầng, em thích ăn dặm hơn là uống sữa ý anh ah. Một ngày em còn ăn hai bữa cơ, một bữa lúc sáng và một bữa lúc tối đấy anh ah.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mèo ráng ăn ngoan nha e, và phải uống thêm sữa nữa mới mau lớn lận, chúc Mèo con hay ăn chóng lớn nha!
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Thế hả bác, dạo này công việc của bác có bận lắm không? Cháu đang bị ho bác ah, hai anh nhà bác vẫn khỏe chứ ah.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. hu hu! Sao lại 2 "anh" .Hic! Sao ai cũng gọi Nhím là"anh" hết á ?Nhìm cũng đang ho nặng luôn .Hôm thứ 7 vừa đi viện về ,bị viêm phế quản ,mẹ buồn chả thiết gì hết . Dạo này chị bận vì chị mới chuyển công tác .Hùng dạo này sao rồi em ? Chị đang trốn nợ Việt Hùng nên ngại chả dám gọi cho bọn hắn he he ...
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Chị Annie sang thăm nhà em đây shinthoi ơi . Nhìn ảnh em mẹ chị thèm kiếm em trai cho chị nè
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. nhìn em mèo yêu quá, trong thật kháu khỉnh avf xanh xắn(trộm vía). lại thèm sinh thêm một nhóc nữa. hôm nào nhà anh Tít đưa ảnh lên, em mèo sang làm quen với anh nhé!
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Dạo này sếp mới nên cũng bận họp suốt chị ah. Bác đang khó khăn thì mọi người thông cảm có gì mà ngại hả bác.