Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nhà huykem là web Đức c ui, UK có nhà c Gấu hiện đang close topic đi holiday chưa mở lại và nhà e rồng bông (nhà e nì thâáybảo hàng về nhanh n e chưa order lần nào)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Cũng cao thủ nhỉ. Tớ mà giỏi CNTT tớ cũng oánh sập LCM để tớ khỏi shopping, tớ oán LCM nhắm
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tớ chạ oán lcm giề cả, lcm hôm lào mà bảo trì là tớ thấy bùn nhắm ứ bít ra vào buôn dưa ợ đâu, vào đây quen được bao nhiêu bạn hay hehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) chuận chuận, hum nai e ra vào mà chả có chiện gì để hóng, đang bùn đơi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Dạ, đúng rồi. Giờ thì lão í biết buồn ngủ là gì.. há há...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Mí cái ni em mua òi.......... còn link em rắc thôi.... ai sập thì chít... em chạy nhé...
Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) e chưa kịp đọc thì đã bị đánh sập roài. Nhà chồng e ở Thanh Hoa nhưng đi SS thì phải xách đồ từ nhà đi, từ bia bọt, nước ngọt, đồ ăn, đến đấy thì chỉ thuê ghế ngồi thôi ạ, gửi xe cũng phải hỏi giá trước. Hồi đầu e ko biết, thấy lạ và buồn cười lắm, Đồ Sơn nhà e chả đến mức đấy bao giờ. Nhưng BMC e bảo ở đây ai cũng thế và e ra SS cũng thấy các nhà mang đi như thế thật.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) vụ SS này là vụ gì thế các chị? e cũng ko vào được hic
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Giải ngố giúp tớ cái, SS là ở đâu thía
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Sầm Sơn - Thanh Hóa c ui .............................
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) cụ tỷ vụ này là thế nào hả chị ui?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Cái đỏa đỏa đó tớ ko tin nhá, nàng có chắc khi đó nàng ko mò qua muare hay enbac hay gì gì đó ko hè hè
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) èo, tớ chỉ hóng được 1 tí thoai hem đâu vào đâu và luận ra SS là sầm sơn vì có tiếng chặt chém lâu òi mà hihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Òa òa....tớ vừa vào, cũng bị lỗi rồi bạn ạ hic
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Oài, mí đôi này đẹp quá các mẹ nhỉ? Chỉ có điều cao quớ, hụ hụ http://www.modnique.com/saleevent/Red-Kiss-shoes/3023 Èo ôi, xem xong choáng váng nãy giờ, ak ak
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tớ biết muare với enbac từ trước khi biết LCM, nhưng mà chỉ vào 1 buổi là tớ chán. Chỉ có LCM và hội nghiện này mới làm tớ say đắm shopping, cho nên tớ mới oán (Mấy cái emoticon của LCM thật là chán, tớ biết làm gì để thể hiện nước mắt tuôn trào)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) trông khủng thía, chắc nặng lém c nhể??????????????????
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) nhiều chuyện buồn cười về chặt chém khách du lịch í mà. - đưa khách đi du lịch 15k/chặng. Thay vì 1 chặng là nguyên đường thì họ sẽ tính qua 1 ngã ba hay khúc cua là 1 chặng, hoặc khoảng cách giữa 2 hàng phi lao từ cây này đến cây kia là 1 chặng. - Uống nước: hỏi giá kỹ thì có gia đình thấy 15k tiền nước chẳng hạn, yên tâm ngồi, rồi kêu thêm 2 đĩa hướng dương nhỏ, khi tính tiền 1 đĩa 120K, nước giữ nguyên. - Cả đoàn chiến binh 30 người vào ăn cháo, 2 bác trả giá thì bác tính tiền: 2* giá đã giảm + 28* giá ban đầu. Mặc dù chung đoàn. - Chụp ảnh cưỡi ngựa, có gia đình chụp 6 ảnh cho em bé: ban đầu 20k/ ảnh. chụp xong trả tiền ảnh 120 k+ tiền ngựa ( 20k*6 =120 thêm ). Mà ko trả tiền á, nó giẫm đạp hình con mình mà còn ko yên nếu ko trả tiền. - còn vụ tính bước ngựa 5k thì 5*4 chân con ngưa = 20k rồi nhân tiếp số bước mà ngựa đi... - 1 em bưng nước bị khách nhìn đầu ti vì ẻm ăn mặc hở hang, thanh toán: khách nhìn 500k (tiền nhìn đầu ti)+ tiền nước .... nhiều vụ quá em ko nhớ Nhưng mờ phải vừa đọc vừa cười. Nhờ vụ chửi admin mà SS nổi tiếng hihi
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Thế này này: Trên báo có 1 bài nói về tình trạng chặt chém khách du lịch ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Bài đó được lôi vào mục Đọc báo giùm bạn trên WTT. Có quá nhiều người ở WTT đã nếm đau thương ở SS nên pà kon bu vào comment, kể chuyện mình bị ăn quả lừa dã man thế nào (mà dã man thật). Pà kon chửi SS rồi cắn luôn dân TH, page tăng vù vù. Đến khoảng 8-9h tối hôm qua có 1 nick là emnoilaemso lập 1 topic trong mục Phản hồi, chửi tanh bành, kêu pà kon cô pác là dog, kêu "thằng admin" của WTT "trong vòng 1 tiếng mà ko đóng topic về SS hay khóa mõm mấy con dogs kia lại" thì nó sẽ tấn công WTT vì nó thấy mọi người đang xúc phạm dân TH, ko thể vơ đũa cả nắm như thế. Thế là các nick khác nhảy vào ào ào, cười cợt nó, đại khái là "mày thì làm gì được WTT". Đến khoảng 10h thì WTT ngáp ngáp đến bây chừ, hình như nó làm thiệt
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Mấy chuyện này là có thật hả? Nhất là cái chuyện màu đỏ đỏ ý ??? Để tớ còn biết tớ rước cái váy của mumchip về tớ đi SS, haha