Còn tuii nè...vừa ăn cơm xong, đang chơi với cu Nhợn --> Sốt thế mà vẫn tương hết bát cháo to uỵch ...khâm phục, khâm phục.. Nhàbibo kô ăn cơm hay sao mà online giờ này thế
thế mới sướng chứ, con tôi thì bệnh cái là ko chịu ăn uống gì cả lên cứ còi dí còi dị ấy , chán lắm các bà ah.. bà nào biết cách pot hình lên chỉ tôi với tôi chưa pót lên bao giờ .
thích thế còn jề con tui chảng chịu ăn đụng tí là nôn, có mỗi nửa bát bột mà cũng ko xong cả ngày ún được 240ml sữa mới chán chứ còi dí còi doi 9 tháng mà được 8kg có ai nuôi con kém như tui hông bit
Nhóc nhà tôi 28 tháng mà còn có 11kg kìa có chán ko cơ chứ, pót hình như bé nhà bà cũng dc mè hoangha ah, chỉ toi đi
Gửi trường công thì ko đắt vậy đâu bà. Trường tư thục đó. Nên đang lăn tăn quá. Gửi vậy thì cả nhà nhịn đói luôn mất.
Sáng nay tui cho con đi tiêm VNNB. Nó như thằng giặc ấy, cứ chạy loanh quanh cái phòng tiêm thui. Vụ chăm con thì cũng tùy đứa thôi các bà ạ. Nó chịu ăn thì tốt, ko chịu ăn thì chịu thua rồi. Mà chịu ăn nhưng ko hấp thụ được thì mình cũng khó. Hôm trước tui bảo bà giaptit hỏi bà Ỉn cái vụ vitamin đó. Các bà thử hỏi xem sao. Trộm vía Mọt nhà tui thuộc dạng dễ ăn mà cũng hấp thụ tốt nên mình cũng đỡ stress.
mụ ui tui có chị bạn trưởng ở ngã tư sở cơ mà xa quá nhỉ? trường chị gái tui ở thái thịnh cònbạn chị ấy mở 2 trường tư thục liền ở ngã tư sở và định công chắc XA QUÁ KKO ĐI ĐƯỢC NHỂ? Tui hỏi mụ ỉn mụ ấy đang tư vấn sữa cho tui trước đã mà trưa nay tui hẹn đến nhà mụ ấy gọi điẹn mụ ấy hông nghe máy chắc là mụ ấy bận, con tui tối ngủ cứ quang quật vật vã lắm mụ ỉn bảo có sữa ngủ ngon buổi tối mà chưa gặp được mụ ấy đây!
uh, chắc mụ í bận quá đấy mà. sữa chúc ngủ ngon thì có đó nhưng chắc sữa Anh thì hơi bị đắt. Tui thấy bọn Hipp nó cũng có sữa đó đấy, rẻ hơn thì phải. Bà cứ hỏi bà ý xem.
Còn vụ trường thì mấy chỗ đó xa quá thật, mà ko tiện đường đi làm. Chán quá. Tình hình khó ghê. mà ông bà có vẻ ko ưng cho đi học sớm đâu. Để tui nhờ hỏi cái chỗ gần nhà xem sao
các bà ơi hát đi , chứ ko thế này buồ quá! co ai hat ko đây? trả lời đi chứ, hình như có tui với mụ mọt thì pải sao mấy mụ ấy vắng thf pải! họ đi kiếm xiền rùi hay sao ấy!
thí àh vậy tui về đây chán bỏ xừ mà tối mấy bà 888888888 vừa thui ko mai tui lại toét mắt đấy nhé! bb
Bằng chứng đâu hả, khách Vip ko bán thì bán cho ai:-k Của bà ruốc thịt nhé. @giáp tít: Tui gửi cho bà 5 lạng ruốc gà và 2 lạng ruốc thịt nhé, bà gửi cho Tui mấy lít nước mắm ăn thử. Tiền thì thanh toán sau nhé. Chủ nhật cố gắng sang Tui đi, mở hàng mà thiếu các bà thì buồn lắm đấy. @Nhabibo: Cử Bà hoặc Mẹ Mọt hoặc keothom làm Hội trưởng là hợp lý nhất đấy. @all: Chủ nhật này nhà mình mở đại lý sữa Ba Vì mời mọi người đến nếm thử món sữa tươi, chua nhé. Nhà mình ở gần May 10, dưới Sài Đồng 1 đoạn nhé (có những mẹ mới chưa biết). Địa chỉ: SN 374 Tổ 17, Thạch Bàn, Long Biên, HN ĐT của mình: 0983.962.711.
hehe, chào các mụ tôi có mặt. Chiều nay vừa đưa Ỉn đi đến thăm nhà trẻ của bác Ỉn. Ở Tô Vĩnh Diệm. Có bà nào muốn gửi con cùng cho vui ko? Hihihi. Tôi sẽ cho Ỉn đến đấy đấy. Hôm nay đến thăm quan trường, hihihi, ko ngờ bà chị mình làm cũng được phết. Hihihi. Phòng học của trẻ ngăn nắp & gọn gàng. Đồ chơi chủ yếu bằng gỗ. Mỗi bé có 1 cái giường & chăn riêng. Hihihi. Ỉn nhà tôi thì ko đắp chăn rồi.