Dạo này ai cũng kêu khó khăn, hạn chế shopping thế mà em ko thể nào kiềm chế nổi. Có thể nhịn ăn nhưng ko nhịn được mua đồ. Mẹ nào cũng thế thì cùng vào bảo ban nhau đi, không như thế này lúc nào cũng viêm màng túi. Đôi lúc mặc rõ sành điệu nhưng trong túi hết sạch tiền.. Hix hix
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hic khổ nỗi chị em mình có mỗi thú vui mua sắm ra thì chẳng còn niềm vui nào nữa vì suốt ngày đi làm về rồi lại phục vụ chồng con, nên bỏ thú vui đó cũng buồn lắm
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em cũng hô vang khẩu hiệu tiết kiệm rồi ạ! Em thề!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kekeke...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. HÍC HÍC, THỜI BUỔI LẠM PHÁT KINH QUÁ, EM MỖI NGÀY BỎ LỢN 20K, HY VỌNG CUỐI NĂM MỔ LỢN ĐỦ TIỀN SẮM SỬA ĐỒ ĐÓN CON YÊU. CUỐI THÁNG E ĐẶT CHỈ TIÊU LÀ MUA 1 CHỈ / THÁNG, E HÈM, EM CŨNG TK ĐƯỢC ÍT CHỈ LẺ GIẮT LƯNG. hôm nay G lên 4004 rồi, phá mốc 40 tr, em sợ quá. Làm thế nào để thắt chặt chi tiêu đây? thế này thì ko đạt chỉ tiêu mất thôi. Xót ruột quá. Ý kiến của em: buổi sáng nấu ăn sáng ở nhà, em mang cơm đi làm, cũng tk đc chút. Rau cỏ: mua ở chợ đầu mối (nếu mẹ nào gần chợ đầu mối), mua buổi chiều ở các chợ cóc vừa đắt vừa ko ngon. Thức ăn: nấu ăn vừa đủ, ko nấu quá nhiều, dư thừa. Điện nước: tiết kiệm điện, mở tủ lạnh thật nhanh, thật nóng hãy dùng điều hòa, hôm thời tiết dễ chịu hãy dùng quạt. Quần áo: cái này hơi khó, nhiều khi làm đẹp bị mê mẩn vì thời trang, e hèm. cố gắng kìm chế các mẹ ạ.Nhiều khi mua về lại ko thích, bỏ xó === phí phạm. .... Các mẹ mỗi ng cho 1 ý kiến nha. Tích tiểu thành đại. E thấy tiết kiệm ko bao giờ làm thừa và ko xấu.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Các mẹ thi đua tiết kiệm đi ạ, bão giá kinh quá, thi đua để cuối tháng kiểm nghiệm thành tích của mình, niềm vui nho nhỏ ấy khuyến khích mình nhiều lém ạ, ko tin các mẹ cứ thử.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nếu có chương trình Thi đua lập thành tích tiết kiệm, chắc em sẽ cố gắng ép mình tham gia. Hu hu. Nói đùa vậy thui, chứ em đang cố gắng áp dụng nguyên tắc 10 giây ạ. Nghĩa là trước khi mua một món đồ nào đó, hãy cho mình 10 giây và suy nghĩ lại xem nó có thực sự cần thiết không, và còn cái gì cần thiết hơn mà mình chưa mua được, chưa làm được. VÀ nguyên tắc nữa là... mặt dày. Em thấy hiệu quả phết. Trước nhiều khi đi chọn đồ, xong mình cũng không phải thích lắm, nhưng có khi chỉ vì nể người bán hàng mà xách về. Giờ thì nhiều khi thử đồ xong, em vẫn quyết k lấy nếu k thực sự thích, mặc dù nhiều cô bán hàng thấy thế mặt sưng lên. Nhưng k sao, vì em đã áp dụng nguyên tắc mặt dày rùi mà
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. cách của mẹ này hay thật đấy ạ. như tính em hay dao động lắm, ng bán hàng cứ dỗ ngon dỗ ngọt là lại xiêu lòng ngay. em cũng đang cố gắng để tiết kiệm mà khó quá
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. e cũng đã từng thế và rồi vứt xó đấy ạ, tiếc tiền lém, nên giờ lạm phát cao cứ nghĩ kỹ trước khi mua chị ạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. E hèm......Em thề, em hứa, em đảm bảo là từ nay cố gắng chi tiêu tiết kiệm, tiết kiệm đủ xiền để hè sang năm đi Thái Lan chứ năm nào cũng đi Sầm Sơn chán quá rùi. hì hì...Em phải đặt mục tiêu cụ thể chứ ko thì khó thực hiện lém.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. um mình cũng kiên quyết tích kiệm hihi mỗi ngày 10k đc ko các mẹ nhỉ ?? hih cùng nghĩ cách tiết kiệm tiền cho các con nào các mẹ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. oái, có hội Thái Nguyên à, híc, em ng Thái Nguyên đây, quê chồng Sầm Sơn nên chẳng cần tk năm nào cũng đi SS tẹt ga.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Cái bệnh shopping là bệnh muôn thuở của chị em ạ, em đến chết vẫn ko chừa. Nhưng công nhận đợt này bão giá khiếp quá, em đang tính mày mò sang mảng hàng thùng cho tiết kiệm các chị ạ, nghe nói đi mua hàng thùng mà chịu khó tìm tòi cũng nhiều đồ hay lắm, ko biết có chị nào có kinh nghiệm đi mua hàng thùng chưa, bày cho em với ^^
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Trước thời sinh viên thỉnh thoảng em cũng đi mua hàng thùng, nhiều cái đẹp và độc, lại rẻ. Hồi đấy có 10-20k/ chiếc à. Nhưng giờ em thấy hàng thùng k bằng trước nữa, giá thì đắt lên mà những đồ đẹp hay bị các bạn đi buôn chọn hết rùi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ngân hàng mình là 1 trong 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Nhân dịp khai trương chi nhánh mới NH đưa ra những ưu đãi như: _ Gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao _ Được nhận nhiều phần quà có giá trị và cơ hội nhận nhiều sổ tiết kiệm _ Làm Thủ tục nhanh, đảm bảo, an toàn chi tiết liên hệ email: manhhungpfc@gmail.com SĐT: 01674684229
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hic hic em cũng hô hào tiết kiệm, bảo ghi lại chi tiêu để còn biết tiêu gì mà chưa làm được huhu
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Thằng bạn em có quản điểm khác ạ. đó là thay vì chúng ta nghĩ giảm chi tiêu tại sao ko nghĩ tăng chi tiêu cho phù hợp
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Quan điểm của mình lại khác, tăng chi tiêu cho phù hợp, biết bao nhiêu là phù hợp, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu === lúc lăn ra ốm thì mới thấy đồng tiền quý trọng đến mức nào. Dự trữ và tiết kiệm chỉ để phục vụ những lúc "nhỡ nhàng" và lo cho tương lai con cháu thui, còn mình sống cho mình thì quá đơn giản mà.
Re: Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em cũng thế, việc đơn giản mà mãi vẫn chưa làm được. Tiêu gì mình ghi vào sổ để còn có kế hoạch chi tiêu cho tháng sau.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. tháng 7 này ko đạt chỉ tiêu mua 1 chỉ vàng rùi, tiêu hết xiền mất rùi các mẹ ơi, Tháng này em chi tiêu cho vụ bầu bí, quần áo sắm sửa nhiều quá mà, nhưng em vẫn duy trì bỏ lợn 20k/ ngày, lợn béo quá, phải đi mua thêm 1 chú lợn nữa rùi, đến cuối năm mổ lợn 1 thể vậy. Lại tiếp tục tích cóp vậy. Lên dây cót tinh thần, hạn chế tối đa những gì ko cần thiết.