Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. sm00n92887

    sm00n92887 Banned

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhìn món ăn mẹ Ỉn làm mà đã mắt quá, thật là ngưỡng mộ :D
     
    Đang tải...


  2. metholau

    metholau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    2,881
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hihi...okay luôn, nếu chị thành công nhá. À chị chuẩn bị nhờ em chuyển qua hộ ít trà cung đình với bột lọc đây. Chẹp...mà sao tầm trưa lại dại dột chui vào nhà em mẹ của Ỉn để càng thấy cồn cào lên nhỉ? Thêm mấy cái bát chạy chạy của em nữa chứ. Hứt, hứt...
     
  3. sweetxuka

    sweetxuka WEB :sweetxuka.vn 091.209.3902/ 0973.304.1066

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    22,919
    Đã được thích:
    5,208
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ngưỡng mộ quá luôn í ! mẹ Ỉn giỏi quá cơ!
     
  4. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn


    Bà ơi cá sau khi đã lăn qua bột rồi thì làm thế nào để dính được cốm và bột xù hả bà?
     
  5. megaga

    megaga Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị ơi chị đã làm bánh giò chưa a? em tìm mà không thấy , nhà em chỉ thích bánh giò thôi ạ. nếu chị làm rồi bảo em cách làm với
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em bé kén ăn nhỉ, anh Ỉn 4 tháng mọc 2 cái răng, 8 tháng được 8 cái răng thì chị cho ăn cháo.
    Ngay từ hồi ăn bột chị đã cho ăn đủ thứ rồi: cá, tôm, lươn, trai, thịt gà, thịt bò...nên đến lúc ăn cháo cũng ngần ấy thứ mỗi bữa một món, khác mỗi cái là mình băm thay vì xay thôi. Chị cũng hay nấu cháo với bí đỏ, rau cải mầm và mồng tơi thì Ỉn ăn thường xuyên vì bà ngoại trồng trong hộp xốp.

    Nguyên liệu dùng để nấu cháo cho Ỉn gồm có: gạo nếp, gạo tám, hạt sen, đậu xanh, đậu trắng/đậu đỏ (đã bóc vỏ để ăn khỏi bị đầy bụng) tất cả đem xay dập. Trước khi ninh thì ngâm với nước khoảng 20ph, sáng dậy ninh 1 nồi ăn cả ngày, đến bữa nào nấu với thực phẩm của bữa đấy, khi chín thì thêm dầu oliu/dầu gấc/phomai bò cười

    Thường chị hay nấu
    + cháo cá rô - cà rốt - hành, thì là
    + cháo trai - hành - rau răm - rau cải
    + cháo thịt bò/lươn/tôm - bí đỏ
    + cháo thịt lợn/tôm/cua - mồng tơi
    + cháo ếch - ngô ngọt - đậu HL
    + cháo vịt - hành, mùi tàu
    .........................................chị nhớ được bấy nhiêu thôi, đợt tới em Miu ăn bột mới bổ não ra nhớ tiếp được
     
  7. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chờ cái món cá điêu hồng kia của bà................hehe, hôm qua thèm đi ăn ốc với mí bà quá mà đang bị nhiệt, chẳng ăn được gì nên đành ngồi nhà, hxhx
     
  8. Mẹ vĩ đại

    Mẹ vĩ đại Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    3,443
    Đã được thích:
    1,023
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị ơi cứu em.....bé nhà em gần 3 tuổi rồi mà k chịu ăn cơm chị ạ.Đầy đủ răng rồi mà không chịu ăn, k phải k ăn đc mà là chỉ ăn những gì ku cậu thích.Chỉ thích nhai thịt nhai cá suông thôi k thích nhai cơm chị ạ, chị bày cho em vài món ăn mà trộn đc với cơm ngon ngon 1 tí để em làm chứ mấy hôm nay em tập cho ăn cơm nên cho nhịn cháo, bữa tối nào cũng chỉ đc vài miếng thịt với chục thìa cơm nát,......hic.Em sốt ruột quá, chả mấy mà kòi xương.Em có mỗi món ruốc cá hồi học chị từ lâu rồi......chị chỉ cho em vài món đc k???
     
  9. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Trúng phóc, từ ngày đẻ Ỉn tôi gầy đi ăn như hùm vẫn ko béo lên được, chả bù cho thời con gái mũm mĩm đầy sức sống, giờ hom hém lắm, ha ha
    Bà thích tụ tập thì sang hội Trâu cùng tôi cho vui, hôm qua tôi vừa đi bù khú ăn ốc ăn chè với tụi nó xong. 2 tháng giời ngồi nhà, được đi ra đường thấy cái gì cũng đẹp cũng hay
     
  10. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thường xôi chim người ta làm từ chim ngói, màu đậm đậm đấy là chim xịn đấy chị ạ vì người ta bóp chết rồi thui, chị cứ thử làm rồi so sánh giữa thịt chim cút với chim bồ câu thôi đã khác rồi, mà mình làm thì có thui đâu
     
  11. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Trúng phóc, từ ngày đẻ Ỉn tôi gầy đi ăn như hùm vẫn ko béo lên được, chả bù cho thời con gái mũm mĩm đầy sức sống, giờ hom hém lắm, ha ha
    Bà thích tụ tập thì sang hội Trâu cùng tôi cho vui, hôm qua tôi vừa đi bù khú ăn ốc ăn chè với tụi nó xong. 2 tháng giời ngồi nhà, được đi ra đường thấy cái gì cũng đẹp cũng hay
    Nghe như kiểu nhà quê ra tỉnh ấy, rõ khổ e tôi nhỉ, hi hi
     
  12. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị định làm bánh hay xôi thế, theo em thì làm bánh hay xôi cũng nên cho đậu xanh vào thì ăn ngon hơn.

    Lúc nt chị bảo già mà em chẳng thấy chị già tí nào, dáng người thì nhỏ nhắn, nói năng nhẹ nhàng. Chị mà mặc áo dài trắng chắc em tưởng chị là nữ sinh mất
     
  13. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Link bánh giò đây mẹ cháu ơi, em cũng thích ăn bánh giò
     
  14. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tôi trộn bột với cá, nước cá tiết ra làm nó bám vào cá cứ dính dính dẻo dẻo rồi tôi mới lăn qua bột cà mì
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hi, nan giải nhỉ, đợi tối chồng bế con chị share chút kinh nghiệm nhé, giờ vướng con bé con gõ 1 bài dài ngại quá
     
  16. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Giống khỉ xuống núi chị ạ, đi đường thì nghênh ngang như trâu bò ở đường quốc lộ
     
  17. binhminh_mua05

    binhminh_mua05 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/1/2009
    Bài viết:
    4,590
    Đã được thích:
    790
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em ơi, hôm trước chị được bạn hái cho ít lá khúc ( hôm trước mà là từ mùa xuân ấy), chị mua bột nếp Vĩnh Thuận làm nhưng đến khi hấp lên bị dẻo quá, ko thể lấy từng cái bánh ra một , có bí quyết nào cho bánh tròn cứng không em?
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Làm toàn bằng bột nếp bánh thường dẻo dính, pha thêm 1 phần bột tẻ thì bánh ráo hơn chị ạ
     
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi, giống hệt anh Ỉn rồi, 3 tuổi mà cứ ăn cơm với TĂ là nhai chậm hoặc ko chịu nhai. Chị đành phải cho nó ăn vã TĂ trước rồi ăn cơm ko sau, ít cũng được chủ yếu là để cho nó tập nhai đã. Khi Ỉn đã quen nhai rồi thì chị bắt đầu giảm lượng TĂ xuống và tăng dần lượng cơm lên sao cho cân đối.
    Đến khi Ỉn thích nghi hoàn toàn rồi chị mới trộn TĂ cùng cơm. Lúc đầu nên xúc miếng nhỏ cho dễ nhai. Giờ chị vẫn giữ thói quen làm TĂ cho Ỉn ăn vã trước, xong mới ăn cơm với canh hoặc rau. Hôm nào mẹ lười thì ăn cơm trộn với TĂ bình thường.

    Nói chung em ko cần lo lắng và cũng ko nên nóng vội, trẻ con mỗi đứa một khác, mình cứ thử đủ các kiểu xem sao. Hay em thử cho con ăn cơm thường đi, nhiều đứa ăn cháo lâu nên sợ cơm nát, cho ăn cơm nấu bình thường thì lại xơi ngon lành. Nếu em muốn trộn TĂ với cơm mà con dễ ăn nhất thì cứ băm nhỏ ra, ví dụ như tôm, thịt xay phi hành, rang với nước mắm và ít dầu ăn cho xém xém lên, thơm lừng luôn.

    Tạm thời thế đã, chị đi ngủ đây
     
  20. megaga

    megaga Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    chị ơi thank chị quá trời luôn ý, ngày nào em cũng vào top của chị với chị tittom hóng hớt nhưng do nhà em ở xa quá , con còn bé nên không đi mua được nguyên liệu về làm các món mấy chị dạy.
     

Chia sẻ trang này