Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Em cũng thắc mắc giống mẹ này, không la nhưng mà khóc hoặc kêu be bé có mất sức không các mẹ T_T Em cũng muốn đẻ thường để tốt cho con nhưng nghe MC em kể thì hãi quá, người thì bị rạch quá tay, người thì bị bỏ quên cái bông gạc bên trong nhiễm trùng, người thì bị khâu thế nào thành khâu bít kín, ... MC em bảo đẻ mổ hay thường cũng đều ủng hộ, phải tốt cả mẹ và con
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Mình chuẩn bị sẵn tinh thần sinh mổ nhưng bs lại cho sinh thường. Lúc sinh đau lắm, kêu la ầm ĩ - đau ai mà chịu đc mà lại bảo ko kêu la. Sinh thường nhanh bình phục về sau. Sinh mổ thì chỉ đỡ đau lúc đó thôi, còn xong đau lâu lắm, lại ảnh hưởng tới lúc mình mang bầu đứa sau vì lúc bụng to vết mổ nó sẽ căng ra mà.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Ko có cái gì hay bằng tự nhiên đâu. Nếu các bác sĩ nói e sinh thường thì ok quá. Còn quá trình đau đẻ là tự nhiên, ko có gì phải lo cả. Còn sinh mổ sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề sau sinh hơn e ah. Bi giờ có dịch vụ đẻ không đau. E sẽ được tiêm 1 mũi vào tủy sống, e sẽ ko thấy đau nữa những vấn có cơn rặn đẻ. Nhưng tùy vào cơ địa từng người mới dùng được thuốc này. Thứ 2 là phụ thuộc từng cơ địa sẽ có hoặc không có phản ứng phụ của thuốc. Chúc e mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Đọc xong mà hãi hồn, em bảo khi nào sinh sinh mổ luôn cho nhanh chứ sinh thường thì sợ phát kiếp, sinh mổ cho nhanh, vì sinh thường hay mổ đều phải động dao kéo. Mà mấy bà bs này nghe chị ý tả kiếp thế, tưởng tượng toàn mấy bà to con, dùng thịt đè người ý.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Mình thì đau quá ko có sức mà kêu la cơ.Nhưng mà mình cố gắng vượt qua bằng cách tập trung vào bài tập thở khi vượt cạn ( học ở lớp tiền sản trong viện ). Có lẽ vì thế mà cơn đau cũng đỡ đi phần nào. Lên bàn đẻ rồi thì bị rạch luc nào cũng chả biết nữa , chỉ tập trung vào rặn theo lời bác sĩ thôi.Nhưng vì con mình to quá 3,9kg ( siêu âm trước lúc lên bàn đẻ là 3,4kg...ặ ặc) nên phải rặn kết hợp với 1 bác sỹ nhảy lên ấn bụng. Đến bây giờ mình cũng ko nhớ là lúc khâu có đau ko vì sinh bé xong hạnh phúc đến phát khóc.Thế là rút điện thoại ra gọi luôn cho chồng .
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Mình còn mấy ngày nữa là sinh rồi, cũng đang ở nhà chờ cơn chuyển dạ mà lâu quá Nghe các mẹ kẻ cũng phần nào rút ra đc kinh nghiệm. Đau thì đau thật đấy nhưng cố gắng nghĩ tới con và tập thở , đó là 2 điều duy nhất có thể vượt cạn dễ dàng hơn. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nhé. M đã sẵn sàng đón chờ lúc vượt cạn :X:X::X
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Đúng đó các mẹ! Mình cũng mới sinh thường, và thấy cũng không đến nỗi kinh khủng như các mẹ ở đây mô tả. Mình thấy quan trọng nhất là cố gắng hít thở. Khi có cơn co thì hãy đứng lên, lúc lắc hông nếu bạn muốn, và nhắm mắt hít thật sâu, thở ra từ từ, cơn đau sẽ qua. Giữa các cơn đau, các mẹ nên ăn nhẹ để lấy sức, có thể ăn bánh, uống sữa, nhưng đừng nên ăn trứng gây đầy bụng, khó tiêu. Dù đau đớn thế nào các mẹ cũng đừng la hét rên la, sẽ mất sức nhiều hơn mà chả giúp giảm đau tẹo nào. Hãy nghĩ về em bé sắp sinh của mình, càng đau đớn thì có nghĩa là bạn càng sớm được gặp con yêu, mỗi cơn co sẽ giúp mang e bé lại gần với bạn hơn. Lúc mình sinh xong, cô y tá khâu cho mà chẳng thấy đau gì, vì lúc ấy các mô đã co giãn hết cỡ, toàn thân như bị kim châm. Đến khi ra phòng hậu sản rùi thì mới thấy mệt, và đau vết khâu. Các mẹ nhớ nhé, đừng la hét hoặc khóc lóc trên bàn sinh, thứ nhất là làm y bác sỹ bực mình vì làm ồn, ảnh hưởng tới các mẹ khác cũng đang trên bàn mổ, thứ 2 là bạn khóc lóc vậy nhỡ không rặn được bé ra sẽ khiến bé bị ngạt. Các mẹ cứ yên tâm, phụ nữ trên thế giới này đa phần là sinh thường và đều mẹ tròn con vuông cả, nên cứ yên chí lớn là mình cũng thế! Chúc các mẹ sắp sinh mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Vụ đi sinh của tớ quả là gian nan, ở nhà tự dưng thấy dỉ nước thế là hò chồng bắt lai vào viện, vào đến nơi bác sĩ bắt nhập viện, tưởng sắp đẻ luôn nên sướng...cười khoái chí vì đã sang tuần 41 ngày thứ 3 rồi, chờ mãi, hết mẹ chồng rồi mẹ đẻ hỏi mà chả thấy đau đớn gì thế là em lên giường làm 1 giấc tới sáng, sáng đến hết người ra người vào đẻ mà em thì ko động tĩnh gì, lần lượt 2 ngày trog viện trôi qua, đến đem tự dưng bụng lâm dâm đau, kệ cứ ngủ đã, 6h sáng..ôi cha mẹ ơi đau chưa từng có, một kiểu đau bụng khác hẳn bình thường, b sĩ ktra mới mở 2ph, cứ phải đi lại, 3h chiều kêu la ầm ĩ bảo mẹ sang bảo bsi là đau lắm rồi thế là mới được vào phòng đẻ, truyển cho tí nước, thở oxy rồi bắt đầu nào hộ lý, y tá xông vào, bsi chỉ huy dặn khi nào bảo dặn thì mới được dặn, vâng vâng dạ dạ nhanh cho xong, dặn phát đầu ko ra thế là bị rạch luôn, 3h22 em bé ra, thở phào nhẹ nhõm, đến phiên khâu vết rạch, huhu chảy nước mắt, chị ơi tiêm cho em tí giảm đau, xong 15ph sau về phòng, ôm con luôn. Đêm đến ko tài nào tiểu được, bụng căng to,khó chịu kinh khủng thế là hì hụi mẹ chồng đi gọi y tá lên xông, vật vã nằm 1 ngày trên giường mông má đau ê ẩm, chả để ý gì được đến con, ngày thứ 2 tháo xông, vào nhà vs cứ xả nước nóng vào, may thay lại đi được, sướng.. Ngày thứ 3 xuất viện về nhà với cái bụng bèo nhèo..nhưng lại có 1 bé trai xinh xắn hihi
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường tớ để đứa đầu, vào viện lúc 5h30 sáng, lúc đó đã mở 2p và ra máu cá, các cơn đau dồn dập, cũng có lúc k chịu đc xin bác sĩ mổ nhưng k được, cuói cùng thì 9h kém 5 sáng thì sinh. 4h chiều về luôn. giờ sắp sinh bé 2 rồi, k biết có sinh nhanh như bé đầu ko?
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Lại kể đến đi sinh bé e nghĩ lại cũng thấy buồn cười k chịu nổi, bữa đó e đi khám theo phiếu siêu âm là hơn 40 tuần rồi e cũng lo lắm nhưng chưa thấy dấu hiệu gì là sinh cả đi siêu âm bs lại khám trong đau lắm ạh chọc mãi vào trong xem mở mấy phân rùi ui nghĩ lại thấy sợ( rút kn e thấy nếu chưa có cơn đau đẻ thì cũng đừng nên sốt ruột quá không ng ta khám trong nhiều đau lắm)hic.để e kể tiếp, bs nói mở 2 phân rồi nói có ng nhà đi cùng k rồi nói lấy quần áo mang vào nằm viện chuẩn bị đẻ em mới hỏi ngu ngơ"bs ơi sao có thấy đau gì đâu mà đẻ hả bs" bs nói tùy từng ng cơn đau cũg khác nhau thế là xã e đưa e về nhà lấy quần áo và thông báo cho ông bà ngoại vào viện cùng e lúc đó xã chở xe máy phóng vù vù chả thấy gì gọi là đi đẻ cả ai cũng ngạc nhiên bảo sao mà để được, vào viện lúc chập tối e và bà chị họ nói chuyện cười tíu tít mấy ng cùng phòng đẻ trêu là đi đẻ gì mà như đi chơi thế e cứ kệ thôi cứ nằm chờ thấy mọi ng cùng phòng lần lượt đẻ hết e mới thấy sốt ruột.lúc đó e qua gọi bs noi khám rổi e lại đc lôi lên khám trong lại đau nữa nhưng bs nói vẫn chưa đẻ đc đâu thôi cố chờ tới 3 giờ đêm mà k thấy đau quay lại khám tiếp lúc đó bs nói về văn đầu ti cho đẻ nhanh e và chị họ hì hục nặn bóp ti..hi... mỗi ng mỗi bên mãi chẳng thấy gì e mới nói với chị họ là"thôi đừng văn ti nữa để mai đẻ chứ đẻ năm nghé mà đẻ sáng thì vất vả lắm vì trâu phải đi cày mà"hii.thế mà 5 phút sau e thấy vỡ nước ối nh lắm e đi gọi bs bs cho tiêm thuốc rồi lên bàn đẻ luôn cơn đau đẻ cũng qua nhanh e sinh thường và chỉ trong từ 12h tới 1h30 phút đêm là e xong xuôi.e chỉ thấy khi khâu vết rạch là đau thôi ạh.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường hịhị,nghe chị kể chuyện thấy dễ dàng quá,mong là em cũng được như chị. chúc mừng chị đã được mẹ tròn con vuông ná.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Các mẹ sinh thường nhẹ nhàng có bí kíp j ko ? Như đi bộ, tập hít thở, ăn chè mè đen...? Các mẹ chia sẻ cho chị em với. Em bi h cũng tích cực ngày nào cũng đi bộ đây ạ.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường e cũng tập thở nè,nhwng đi bộ vừa phải thôi chị, e nghe nói đi bộ nhìu quá dễ sinh non vì bé sẽ đòi ra đời sớm hơn đó chị.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Đau ít hay nhiều một phần là do tâm lý đấy mẹ nó ạ. Lo lắng quá cũng ảnh hưởng đến việc rặn đẻ. Em mặc dù siêu âm, bs bảo con to (gần 4kg), thế mà em vẫn bình tĩnh. Em thuộc dạng khó đẻ nhất trong những ca trong phòng đẻ hum đó (em lên bàn đẻ sớm nhất nhưng đẻ xong muộn nhất). Thế nên em thấy ai cũng có thể vượt qua thui, Hãy nghĩ đến việc chỉ một tí nữa thôi mình sẽ nhìn thấy con, cố gắng lên. Như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều mẹ nó ạ.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Em cũng mới sinh xong đây ạ,nói chung là mẹ nó nên chờ đợi cơn đau còn hơn là sợ đau,vì chờ đợi cơn đau đến ,càng đau nhiều thì mình mới nhanh đẻ được,chú ý tới cách hít thở,nếu mà cơn đau ít kinh nghiệm vàng cho việc này là nằm nghiêng sang trái sẽ kích thik cơn co nhiều hơn giúp cổ tử cung mở nhanh hơn,nếu mẹ nó cố chịu được thì cách này giúp mẹ nó sinh em bé nhanh và ít mất sức nhiều lắm.Tháng cuối mẹ nó nên nghỉ ngơi,tránh việc đi bộ vì lúc này nó ko giúp đựoc gì cho mẹ nó cả,lúc em chưa đẻ cũng nghĩ đi bộ nhiều sẽ dễ đẻ nhưng mà ko phải vậy trái lại nó còn bắt con em ra sớm hơn dự sinh gần 3 tuần đấy ạ.chúc mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Mình cũng lười đi bộ lắm. Trộm vía ku kon sinh đúng ngày dự sinh luôn. Nhờ giời mình giống máu mẹ dễ đẻ nên nghĩ lại không nhớ là đau thế nào. 8h30 mới vào viện, 10h32' sáng là đã nhìn thấy con rồi. Theo mình tâm lí là quan trọng lắm. Mình được cá i nhờ được chị y tá rất ổn, nhẹ nhàng, có kinh nghiệm, lại được các bs, y tá khác nể nên việc gì cũng thuận lợi. Ai đời đi đẻ mà lúc ln phòng đẻ chả biết đường mang bỉm, mang nước lên, may mà chị y tá lo cho hết... Nhìn thấy con là quên hết cả đau đớn các mẹ ạ.
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Đúng là nhìn con quên hết đau,lúc sinh xong được 30' được về phòng,các bà cùng phòng cứ bảo em mới sinh mà như sinh được mấy ngày vậy choáng chưa,chỉ vì các bà ấy nhìn thấy em từ cán chuyển qua giường ko cần ai giúp ,em cũng khâm phục mình lúc ý sao khỏe thế haha
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường Ôi thế mà ngày nào em cũng chăm chỉ đi bộ các mẹ à. tại vì công việc của em cũng ngồi nhiều, nên em đi lại vận động nhẹ nhàng cho nó thoải mái. Hôm nào ko đi lại thấy khó chiụ. Không biết đi bộ thế có ảnh hửong tới con ko nhỉ? nghe các mẹ nói dễ sinh non làm em lại sợ. Vậy làm cách nào để mình rèn luyện đc sức khỏe tốt để vượt cạn tốt nhất đây?
Ðề: Kinh nghiệm sinh thường thai luc bé thì ko sao cả,nhưng mà tháng cuối mình nên giữ gìn,nghỉ ngơi chờ ngày vượt cạn thôi.