Mình là người hơi cổ hủ 1 chút, đâm ra nhiều cái vẫn còn khó nghĩ quá, mình với người yêu yêu nhau được 1 thời gian và rồi mình hỏi về mối quan hệ của cố ấy thì được biết trước mình cô ấy có yêu 1 người nữa là mối tình đầu( mình là người thứ 2). mình có hỏi thêm 2 người đã có gì với nhau chưa thì cũng được biết là đã có hôn nhau rồi(cũng không phải ít) và cũng có động thủ 1 chút ở phía trên( phần ngực) còn phần quan trọng thì ok. mình thấy bứt rứt và khó nghĩ quá, mình biết là hiện tại mới là quan trọng, cô ấy yêu m và m yêu cô ấy là đủ nhưng mà cứ đi chơi cùng nhau mình lại nghĩ trước kia cô ấy cũng ôm người yêu trước như thế, rồi mình cứ hình dung ra cảnh 2 người họ ở gần nhau và động thủ ở phần trên mình thấy bứt rứt và khó chịu mỗi khi nghĩ đến. mọi người cho mình lời khuyên để mình bớt bứt rứt được không, giải tỏa tâm lý cho mình được không. thank mọi người nhiều
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Bạn là con trai thì hãy tự tin lên, bạn mới chính là người cô ấy yêu và muốn được che chở lúc này cơ mà, vì vậy không thể để quá khứ của bạn hay cô ấy ảnh hưởng đến tình yêu của 2 người đc. Mỗi người có 1 quá khứ riêng và bạn gái bạn đã thành thật không muốn giấu diếm bạn thì bạn phải lấy đó làm may mắn và cảm thông mới phải. Bạn đừng ngồi và tiếc vì mối tình đầu của cô ấy mà hãy trở là mối tình cuối của cô ấy Tặng bạn câu này: Mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối mới là bất diệt!
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Ô anh chàng này hay nhỉ. Nghe cậu nói thế mà tớ cứ tưởng tượng ra cậu hình như mới yêu lần đầu thì phải. Có lẽ cậu yêu cô ấy quá rồi nên mới bị ám ảnh chuyện xa xưa thế. Mà xem ra cô nàng này cũng thật thà cơ. Nói thật với người yêu về mối tình cũ được rồi. Nhưng ai lại thật đến độ khoe tuốt chuyện đã ABC đến đâu rồi. Tớ là tớ giấu tiệt đi cho yên chuyện. Cậu đã yêu ai trước cô ấy chưa? Cậu mà nói yêu rồi thì cậu cứ nghĩ linh tinh vậy là ích kỷ lắm nhé. Yêu vài người rồi thì phải biết trong tình yêu tránh sao chuyện hôn hít, ôm ấp ( quá hơn nữa thì XYZ). Không thể hiện những điều đơn giản thế hóa ra toàn sư à? Tớ linh cảm từ sự thật thà của bạn gái cậu tớ tin là cô ấy nói thật. Chắc với người yêu cũ cô ấy chỉ dừng lại ở phần trên mà thôi. Vậy là cô ấy cũng rất yêu và tin tưởng cậu nên mới dám thổ lộ điều k nên thổ lộ như vậy. Cậu cứ yêu đi và đừng nghĩ đến quá khứ làm gì. Cậu cũng xác định hiện tại mới là quan trọng cơ mà.
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! hiz cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ và cho mình lời khuyên, thực ra mình cũng cố gắng nghĩ thoáng lên rồi và cũng nguôi ngoai đi chút mình muốn tìm ở diễn đàn 1 lời khuyên giúp mình có thể không nghĩ về chuyện đó nữa, vì nhiều khi mình nghĩ lại thì lại thấy day dứt vì cô ấy đến với mình không còn 100% có thể nói là 99%, mình cũng = lòng vì điều đó rồi chỉ là mỗi khi nghĩ cảnh đó mình lại thấy khó chịu thôi hiz hiz
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Thời bi giờ mà bạn muốn là the first thì bạn phải quen ẻm ý ít nhất là khi ẻm 13 tuổi . hihi....................
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Ích kỷ quá, nếu k thay đổi suy nghĩ sớm thì cs vợ chồng sau này sẽ rất ngột ngạt....
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Anh chàng này có vẻ ích kỷ quá nhỉ? Bạn đòi hỏi bạn gái mình phải như tờ giấy trắng khi đến với bạn thì liệu bạn có khi nào tự hỏi mình: bạn có phải là tờ giấy trắng khi đến với cô ấy k?
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Chính bạn đang tự đẩy bạn vào rắc rối. Thời buổi này nếu nói yêu nhau mà ko có tí tẹo gì động chạm là nói dối, bạn biết mình là người đến sau mà vẫn cứ gặng hỏi để nhận dc câu trả lời thỏa mãn bạn rồi sau đó bạn lại bị ám ảnh. Nếu bạn ko nghĩ thoáng hơn hoặc thay đổi cách suy nghĩ thì bạn sẽ còn day dứt và dằn vặt nhiều đấy.
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Mình thấy cái bạn này buồn cười ghê ý, yêu phải 1 cô quá thật thà rồi mà còn lăn tăn, thế trước cô ấy cậu yêu ai chưa và đã làm gì chưa hả???
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! em trai ạ, thời đại bây giờ khác trước nhiều lắm, con gái và con trai đều thế cả, mà nhất là con trai, khi đã từng yêu ai rồi thì chẳng ai biết được là còn zin hay ko nữa đâu, còn đối với con gái thì lại thiệt thòi hơn nếu như không còn zin mà lấy người khác làm chồng thôi. Đối với trường hợp của em, chị thấy chuyện như thế bé như con kiến, em suy nghĩ làm gì cho mệt óc ra, bạn gái em mới chỉ như thế thì em phải nên vui mừng chứ nhỉ? Yêu nhau thì chuyện ôm rồi hôn hít là bình thường có sao đâu hả em? Chị cũng nghĩ như 1 số ý kiến ở trên, là mối tình đầu hay cuối hay thứ bao nhiêu không quan trọng em ạ, quan trọng là 2 người đến với nhau có thật lòng ko, và dành tình cảm cho nhau thế nào cả hiện tại và sau này nữa. Em không nên nghĩ về vấn đề đó nữa, phải nghĩ tích cực và thoáng vào. Chị thấy bạn gái em có gì sai đâu, có chăng em chỉ nên tiếc là em yêu cô ấy như thế mà không gặp cô ấy sớm hơn để là mối tình đầu của cô ấy em ạ. Chúc hai em hạnh phúc nhé!
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! hic, bạn ơi nghĩ thoáng và rộng lượng ra 1 chút nhé, bạn có mấy mối tình rồi........................hoặc sau này lấy vợ bạn có đảm bảo là 100% chung thủy với vợ hay không ?
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! cũng khó trách bạn ấy, các chị/em ạ. Con trai vn vẫn còn cổ hủ và ích kỷ vâỵ mà. Mình không có gì khuyên bạn cả, nhưng mình muốn nói mấy câu à. hìhi. Nếu đã không vứt bỏ được ý nghĩ ấy trong đầu, thì đừng nên quen tiếp và tiến tới sâu. Người đau khổ về sau là người con gái bạn yêu thôi. Nếu đã xác định tiến tới sâu hơn nữa, mỗi ngày hãy lẩm bẩm câu: chả có gì cả, vẫn còn đó thôi, vẫn của mình, mất mát gì đâu nào.
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Chết cười với mô tả của bác chủ top này quá, hehe. Bác nói nghe có vẻ ích kỷ nhưng quả là cũng đáng để nghiên cứu vì bác là mới tinh nên nbác nghĩ thế cũng phải, tuy nhiên thử hỏi mình xem bác yêu đến cỡ nào, có thể chấp nhận đưược để không phải lăn tăn nữa không kẻo sau này lại khổ nhau đấy!
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! ối, cái này có sớm quá k? cũng cỡ 14, 15 tuổi bạn ạ.
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Trời ah, thời đại nay kiếm đâu ra 1 tình đầu trọn vẹn chứ............? Mở lòng chút xíu đi chàng zai ơi............. Hoặc là chàng về chăm 1 em lớp 1 may ra........
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! hi E! đọc topic của E mà giật mình. Công nhận bạn gái E quá thật thà, khai báo từ A đến... như vậy là hiếm rùi.E phải tôn trọng và gìn giữ những gì đang có đừng vì 1 chút ích kỉ, 1 chút bảo thủ mà đánh mất tình cảm đang có. Người ta sống vì hiện tại, nhìn vào hiện tại để vui vẻ, không ai sống bằng quá khứ nhất là 1 quá khứ không có gì quá nghiêm trọng.Nếu E mà duy trì suy nghĩ này thì có lẽ sẽ cả đời không hạnh phúc, lúc nào cũng nghi ngờ, dằn vặt người yêu, vợ E sau này. Nếu gặp phải 1 người đàn ông có suy nghĩ như E, lấy 1 người đàn ông như E phụ nữ bọn chị sẽ thành người bất hạnh mất.chúc E luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu của mình
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! hic ko còn gì để nói về chủ top "day dứt vì cô ấy đến với mình không còn 100% có thể nói là 99%" nếu đã yêu thì 0% cũng vẫn đến với nhau chứ đừng nói 99%. sự ích kỷ ko bao giờ đc đứng trong tình yêu (chồng mình bảo thế )
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Bạn này nói chí phải, đúng ý tớ đấy. Cậu yêu ng ta thì phải yêu cả quá khứ lẫn hiện tại chứ sao lại nhỏ mọn thế. Mấy ai trên đời này chỉ iu duy nhất 1 ng rui cưới đâu, thế nào gọi là tìm và hiểu. Cậu thật ích kỷ khi ghen tuông với quá khứ của ng iu. Hãy tự hào vì mình đang là ng có đc ty của cô ấy,còn ng cũ kia chỉ là kẻ thất bại mà thôi vì đã để cô ấy vuột khỏi tầm tay. Trân trọng những j mình đang có. Chúc ty của 2 bạn có hồi kết thật đẹp.
Ðề: Buồn vì mình không phải là mối tình đầu của người yêu! Bạn là lần đầu yêu. Thế nên yêu cầu tình yêu tuyệt đối, chỉ duy nhất, nhưng thời bây h đâu duy nhất đc hả bạn?