Ðề: Sinh đôi Thế mà có người hồi hộp từ sáng đi ra đi vào , lại còn tâm sự với xinh xắn rằng thì là mà ...... Suỵt , bí mật nha.
Ðề: Sinh đôi Hèm hèm, dạo này mối quan tâm của ta là cháo, sữa, bỉm thôi nàng ơi! Có vẻ lịch sử hơi hơi quay lại rồi.
Ðề: Sinh đôi Iu quá, ánh nhìn rất giống chị. Có con gái thật thích, có 3 cô con gái xinh xắn dễ thương như MH,HL,LL lại càng thích chị nhỉ?
Ðề: Sinh đôi chị ơi, thơ chị viết hay và cảm động quá, chúc mừng chị đã đoạt giải nhé. Em phục hai vợ chồng chị thật đấy, xoay sở giỏi thế, lại có 3 con đầy đủ cả trai cả gái, nhất là 1 cặp song sinh nữa chứ, thích thế. Có cặp song sinh là niềm mơ ước của em đấy, nhưng em có con trai rồi, giờ thì đang mơ có cặp song sinh bé gái để có 3 con ấy. Cứ mơ không thế này thôi chứ giờ bảo đẻ thêm thì không biết có đủ can đảm như vợ chồng chị không. Đôi lúc em cũng giống chị hay bi quan chán nản lắm rồi cố gắng tìm thấy 1 điều để an ủi mình giống như chị là mình còn may mắn chán, nhiều người còn khổ hơn mình cơ.
Ðề: Sinh đôi Đúng rồi đấy Đậu xanh à! Ai mà chả có những lúc bi quan chán nản, quan trọng là mình tìm được cách để vượt qua nó chứ không phải là chỉ ngồi mà than thân trách phận. C thường tự hài lòng và vui với những gì mình đang có, C cũng có mục đích để vươn tới chứ, nho nhỏ xinh xinh vừa tầm tay thôi. Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ Con cái là lộc trời e à! Trời cho sao mình hưởng vậy, e có bé trai đầu lòng rồi, nếu có thêm cô con gái thì thật hay vì có nếp có tẻ, còn nếu là một cậu con trai nữa thì cũng vẫn yêu lắm e à! mỗi con mình lại có một tình cảm khác nhau đấy, nhất là lại bé bỏng út ít nữa. Chúc gia đình nhỏ của em luôn sẵn sàng về tài chính và tinh thần để đón thêm một hay hai thiên thần nữa nhé ( trai gái đều rất yêu)
Ðề: Sinh đôi Chúc mừng gđ 5 người nhé, vui quá, ngay khi đọc bài của mẹ nó đã bit mẹ nó sẽ đoạt giải rồi, mình đọc xong còn về kể cho chồng nghe về chuyện nhà mẹ nó nữa, chồng mình cũng hào hứng lắm, bảo " trên LCM hay nhỉ, mọi người có thế nói chuyện với nhau như bạn bè mà ko hề bit mặt, chỉ tiếc là anh không có thời gian vào đó được", hì, một lần nữa chúc mừng nhé "nhà thơ"
Ðề: Sinh đôi Hôm nay em vào diễn đàn mới biết chj đã đoạt giải, em chúc mừng chị nhiều nhé lại chuẩn bị được ăn khao bên hội MN rồi. Bé con nhà xinh và đáng yêu quá cơ.
Ðề: Sinh đôi Thật sự với bạn hôm nay xem kết quả cuộc thi thấy bài đoạt giải mới nhấp vô đọc xem thế nào nhưng mình thấy hay thật sự .Một bài thơ thật độc đáo mà nó thể hiên được thật nhiều trong đó ,bạn gửi gắm vào đó tình yêu gia đình bé nhỏ của mình và những lời nhắn nhủ thật ý nghĩa . Tuy rằng ko vote cho bạn được nhưng mình thấy giải thưởng mà BQT dành cho bạn thật xứng đáng . Mình chúc cho gia đình bé nhỏ của bạn luôn hạnh phúc ,tràn ắp tiếng cười nhé
Ðề: Sinh đôi Thay mặt gia đình 5 người, Chili có nhời cảm ơn nhà tiên tri Lavie . Chúc thân ái và quyết thắng. Cảm ơn e, chuẩn bị bụng dạ sẵn sàng nhé! Bạn e đã đưa C thực đơn rồi, hắn nhanh lắm. "Bé con nhà xinh và đáng yêu quá cơ" tình yêu lớn của C đấy yêu nhắm nhắm Cô à! Cảm ơn bạn, cảm ơn lời khen và lời chúc của bạn dành cho gia đình mình. Nàng đã kịp cập nhật tình hình rồi sao? nàng Dâu xinh đẹp của ta . Cảm ơn nàng khi xưa đã tiếp thêm sức mạnh cho ta nhé! vì nàng là người đầu tiên còm men cho ta mà. Khi nào ta nghỉ việc osin ta sẽ chiêu đãi nàng cà phê nhé nhé!
Ðề: Sinh đôi Chị ơi chúc mừng chị bên chuồng ngựa chưa thấy đủ lại chạy sang đây chúc mừng tiếp chị nhé em hưởng lây tin vui của chị mà hì..hì...
Ðề: Sinh đôi Èo,em tiên tri sai be bét,hóa ra em bị về thứ 2 chứ ko phải chị,huhu... Ờ mà lúc đầu BTC nhầm nhọt tí thế là em cũng được đứng giải nhất hẳn một ngày đấy ,giờ em "kính lão đắc thọ" lại mời chị đứng trước...Hôm nào đi nhận giải e lại tặng cho các con kẹo chip chip chanh leo made in ma ma chích chòe nhá.
Ðề: Sinh đôi Tớ với cậu có duyên thật, tính đến nay cũng song kiếm hợp bích được mấy "vụ" rồi đấy. Hôm đi trao giải tớ cũng chuẩn bị đồ nhé! cũng made in Chili luôn. Đợi món chíp chíp chanh leo đấy nhé! (nhắc đến mới nhớ, lần trước mình ăn cả hộp hihi)
Ðề: Sinh đôi Chilisauce dạo này online điên loạn hơn mình bao nhiêu. Thật là khiếp. Chúng mình có tổ chức ăn mừng giải riêng ko nhỉ? Em thèm spagetti box quá.