Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Ô! Nếu theo tâm linh như thế thì thành ra người mất mỗi nơi một tí thân thể à? Sẽ k đc nguyên vẹn?
     
    Đang tải...


  2. yeuhung80

    yeuhung80 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cám ơn mẹ Cún Lu về những chia sẻ rất thật nhé. Tớ sẽ phải thực hành những vần đề mà bạn nêu ra, Tớ thì ít khi bị vong lạ vào, mà chỉ vong của người nhà mình thôi. Nhưng thực ra tớ cũng ngầm hiểu ra một điều rằng: nhà tớ nhiều chuyện quá nên các cụ phải về để hướng dẫn con cháu thôi. Chỉ sợ nhất là lúc các cụ giận, không có cách nào làm lành thôi. Phải cầu cứu đến Thày cao tay........ Đúng là các cụ nói: chiều như chiều vong!
     
  3. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Ngồi ngóng chiện các bác, vì nhà em cũng có tí chút tâm linh.
     
  4. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cứ vào đây đọc là em gai hết cả sương sống. Theo em mẹ nó thử đặt con dao dưới gối xem. Trước em ngủ cũng hay mơ ma quỷ rồi khó ngủ, em toàn để copn dao dưới chiếu, mà mẹ em còn để tỏi 4 góc nhà nữa cơ.
     
  5. kumma

    kumma KÍNH F21 300K AU 100%-VỊT QUAY LS-ĐHỒ ĐỊNH VỊ 300K

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hồi em còn nhỏ em đã đc nhìn thấy "vong hồn", lại vào buổi trưa cơ.
    Hồi đó nhà em và nhà cô em đều chưa xây, 2 nhà sát nhau, ở sau đều là vườn, có nhà vệ sinh cạnh nhau, nhà em cách nhà vệ sinh 1 gian bếp. Đất nhà em khá rộng.
    Buổi trưa hôm ấy em ko ngủ trưa, còn cả nhà đã đi ngủ hết, vắng tanh ko đông đúc như bây giờ, em đang tha thẩn chơi ở sân thì...buồn đi vệ sinh quá nên mới chạy ra sau nhà để ra nhà vệ sinh thì bất giác thấy 1 bóng người, cao, mặc toàn đồ trắng, ko hẳn là váy mà cũng chẳng phải quần, ở phần thân dưới em nhìn ko rõ, nhưng phần thân và mặt, thì em thấy rõ là bóng người đó giật mình ngẩng lên khi bất giác thấy em chạy ra sau nhà (rất nhanh) và lùi 1 bước chân (khá dài, khoảng hơn 1m) lùi ra sau nhà vệ sinh. Em chạy vội lên nhà, gọi bố mẹ em và kể lại. Bố mẹ em ra kiểm tra, đi hết 1 vòng liền sang nhà cô chú em để bảo họ kiểm tra xem có phải trộm đã trèo sang đó ko (vì 2 khoảng vườn lúc đó chỉ cách nhau hàng rào thép gai thưa và mỏng manh). Kiểm tra ko thấy có ai mọi người liền sang nhà em bảo em thuật lại, nhìn thấy người ở đâu, như nào. Mẹ em hồi đó nói chắc là trộm, đi buôn vải nên mới quấn vải trắng quanh người. Hồi đó em còn bé, cũng ko nghĩ nhiều, cũng biết sợ nhưng cũng dần quên và nghĩ giống như mẹ đã nói.
    Sau đó vài năm hay năm sau thì phải, em cũng ko nhớ rõ lắm, nhà cô chú em xây nhà, đào móng thì đào đc 1 cái tiểu, vị trí đúng vị trí mà em đã từng nhìn thấy bóng người mặc đồ trắng đó, làm lễ bái và tìm người nhà cho họ. Lúc đó còn nhỏ nên em cũng chẳng liên tưởng 2 chuyện đó với nhau, còn đến bây giờ thì em khẳng định...ko phải như mẹ em đã trấn an...
    Nên cũng thấy tin tin.....
     
    Sửa lần cuối: 27/7/2011
  6. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Như thê slaf bạn có vong theo đấy, hay ít nhất trong nhà bạn có vong và vong đó hợp bạn.Tốt nhất là bạn nên mời pháp sư làm lễ mới giải đc.
     
  7. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Khi người trần xuất dương, thì sẽ xuất từ chân đến đầu và từ từ. thế nên mới có chiện chết rồi sôngs lại.Muốn hỏa táng , phải mời thầy câu hồn người ấy ra khỏi thể xác hoàn toàn rồi mới hỏa đc, nếu ko thì phần hồn còn lại trong xác sẽ cảm nhận đc và sẽ kêu nóng.
     
  8. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Ối giời ơi, việc gọi hồn áp vong phải có cơ duyên và có số làm thầy, chứ tập hợp thế thì....
     
  9. TM.Store

    TM.Store Mua hàng tại kho

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    7,373
    Đã được thích:
    3,616
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Đúng thế, vong cao tay hơn thầy thì ở luôn trong người có duyên mà sai khiến ko chịu ra, lúc đấy thì có mà.............
     
    manly shopping thích bài này.
  10. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hồi trước mình có quen 1 bà chuyên làm nem tai ở ngõ Văn CHương, mẹ nào hay ăn nem tai chợ Ngô Sĩ Liên thì đó chính là hãng bà ấy.1 ngày kia bà ấy thấy rằng là thầy cúng dễ kiếm tiền hơn nem tai, bà ấy chuyển nghề. Rồi chính bà ấy kể là bà ấy đi cúng cho người mới chết , tức là ma tươi, bị ma ấy đêm về bóp cổ. Sau bà ấy lụi bại, nghe bảo phải phiêu dạt vào tận Cao nguyên.
     
  11. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    thật ạ, hxhx, thế thì ghê thật
     
  12. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng từng nhìn thấy, bây giờ vẫn còn nhớ như in lun í. Mà tớ nhìn rõ, còn ông nội tớ thì không nhé. Chuyện là thế này các mẹ ạ.
    Hồi đó tớ học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, vào vụ gặt tháng 5 tớ sang nhà ông bà nội ngủ, ngày đó ông nội tớ còn khỏe lắm. 4h sáng ông nội gọi tớ dậy để ông chuẩn bị đi gánh lúa. Trước khi đi, ông nội có lót dạ bát cơm, tớ ngồi chờ ông ăn xong sẽ đưa tớ về nhà, trong lúc ông đang ăn, tớ nhìn ra ngoài ngõ thì có thấy 1 người con gái mặc bộ đồ đen với tay lên cao mà chân không hề chạm đất, cách đó khoảng 4m thì có 1 người nam giới cũng mặc bộ đồ đen, người hơi đậm ôm cây chuối cười. Tớ bảo ông nội tớ:"Ông ơi, có ai ở ngoài ngõ nhà mình í", ông nội tớ quay ra nhìn rồi bảo tớ, có ai đâu cháu, trong khi tớ vẫn đang nhìn thấy rõ lun nhé. Nên tớ nghĩ là MA.
    Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó nhá. Lúc ông măm xong, đưa tớ về nhà (nhà ông tớ cạnh nhà tớ, chỉ đi 1 đoạn ngắn tí tí thui). Tớ nhìn thấy 1 người con gái mặc quần đen, áo chấm bi đen, nằm lăn qua lăn lại ngay bên đường đi mà ông nội tớ không bít, híc híc...Kể chuyện với mẹ tớ, mẹ tớ bảo vớ vẩn, nhưng thỉnh thoảng vẫn chỉ MA CHƠI cho tớ xem nhá, đèn cứ lập lòe, lúc tiến lúc lui, thía mà tớ vẫn xem rất chăm chú. Giờ kể lại vẫn thấy nổi gai ốc.
     
  13. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hxhxhx, đêm khuya nghe những chuyện này sợ quá
     
  14. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn này có vẻ có căn thì phải, nên mới thông linh thế chứ. .. Tư thế mà bạn nhìn thấy của những người ấy chính là tư thế của họ khi lìa trần đó.
     
  15. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hxhx, sao bác này cái gì cũng biết thế
     
    manly shopping thích bài này.
  16. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Vì tớ cũng rứa mừ. tó vào nhà ai có vong tớ cảm thấy ngay. VẢ lại tớ là dân nhà báo, trùm mò mẫm. Có ông chết vì ngã từ lầu 5 xuống đất, lúc pháp sư câu hồn lên thì cứ nằm đúng tư thế ấy và xoa đầu kêu đau.
     
  17. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    ôi,thật thế ah, hxhx, thế là bác cũng là có căn ạ, bác cũng giống chị cún lu ạ, thế bác đã gặp được những trường hợp như nào rồi ạ, mà em thắc mắc nhé, tại sao lúc thì vong hay hồn ma( em chả biét gọi là gì) mặc áo đen, lúc lại mặc áo trắng ạ
     
  18. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình chỉ mới đi xem gọi hồn, chứ ko dám cho vong nhập như chị H Cún lu. Mình cũng sợ lắm chớ bộ, dựng tóc gáy lên ý.
    Gọi là hồn ma vì xưa nay dân gian vẫn gọi thế, còn gọi là vong vì ở nơi gọi hồn người ta xưng vậy. Mặc áo trắng là màu áo liệm, còn áo đen thường là vong tha phương. Mình hỉu nôm na là vậy đó.
     
  19. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    chắc bác cũng nghiên cứu về cái này thì mới biết nhiều thế này chứ nhỉ, hôm nào em mời bác đến nhà em chơi ạ, hyhy
     
    manly shopping thích bài này.
  20. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mảnh đất ông bà nội mình ở nổi tiếng là dữ, nhưng ông mình lại là người cứng bóng vía, nên dù bị trêu ghẹo nhiều cũng k sợ. Hồi ông mình còn sống có mắc võng ở gian nhà trong nằm cho mát, có hôm ông đang nằm thì võng quay tít, ông bực mình đứng dậy xách dao vào vẫn thấy võng đung đưa. Ông vừa vung dao chém quanh đó vừa chửi: chúng mày có để yên cho tao ngủ k hả? Tao chém chết hết bgiờ! Vậy mới yên.
    Có tối, ông đi sang hàng xóm chơi, lúc về đến giậu cây rìa ngõ (ở quê thường trồng cây làm giậu) thấy có con chó trắng cứ chạy theo ông. Ông xắn tay áo lên, cầm gạch đuổi theo thì nó chạy hút mất dạng vào bụi cây.
    Nói chung, ông mình rất bạo dạn, và cũng đã nhiều lần xách dao chém "ma" rồi. Mà những chuyện này, mãi sau mình mới đc nghe kể lại.
    Khi ông mất rồi, nhà có mời thày về cúng. Vừa bước vào nhà, thày đã nói trong nhà có lắm vong quá, và phải làm lễ mãi mới ổn, hic. Thỉnh thoảng, bà cô mình (ở trên mảnh đất của ông bà nhưng xây riêng, còn nhà cũ của ông bà xây làm nhà thờ) bảo cứ có bước chân chạy rầm rập trong nhà, lúc đi vào thì lại thấy hết.
    Ở quê, thình thoảng hàng xóm vẫn sang hỏi thăm, thì rõ ràng thấy bà nội mình đang quét sân (bà mất sau ông 2 năm). Lúc vừa cất tiếng hỏi: "Bà L đang dọn dẹp đấy à?' thì mới chột dạ rồi bỏ về mất. Thậm chí, em ruột bà sang chơi, có nói rằng nhớ bà vì lúc còn sống 2 bà hay rủ nhau ăn trầu. Tối hôm ấy ngủ, bà em bỗng giật mình vì thấy bà nội mình nằm bên cạnh, sờ người thấy lạnh ngắt. Bà em hãi quá, vội lầm rầm khấn chị đừng trêu em nữa, em sợ. Vậy là bà mình biến mất, bà em mới ngủ yên.
    Còn chuyện bà mình tắm ao bị dìm và bà hàng xóm bay trên cây tre, hôm nào lại hầu chuyện tiếp nhé.
     

Chia sẻ trang này