Xúc động đến phat khóc đây này Bà Ỉn ơi, Tui mong đến Cn trời nắng ráo để các bà sang nhà Tui. (nếu trời có mưa thì các bà thuê Nhabibo 1 chuyến Inova sang nhà Tui nhé, đừng để tui chiến đấu 1 mình).
Trường thế là OK lắm rồi, bên Gia Lâm thì ko có trường nào như thế cả, trường Khánh nhà mình học hồi đầu vẫn là OK nhất, mình chuyển trường cho Con mà cứ tiếc ngẩn người ra.
Hihihi. Cũng được phết đấy bà à. Tôi cũng kén trường mãi, định gửi ở Lý Thái Tổ ngay gần đây này. Nhưng sang tham quan trường thấy trường lớp cũng thoáng mát, cơ sở vật chất tốt, các bé thì ngoan, bụ bẫm. Hi vọng là Ỉn cũng chịu ăn theo các bạn để lên cân chút. Nó giống bố ham vui lắm. Tôi có bao nhiêu bài mang ra áp dụng hết với con rồi mà ko ăn thua lắm. Ko bụ bẫm nên bố nó kêu. ( Nó lười uống sữa khủng khiếp. Trộm vía chỉ thích sữa chua, phô mai, váng sữa thôi. Bà nào chỉ tôi cách làm sữa chua từ sữa công thức nhỉ? À, nhà giaptit, hẹn bà ngày mai nhé. Trưa nay tôi ngủ quên mất. Dậy thì lại vội vàng đưa con đi thăm nhà trẻ.
Chào các bà, giờ tui mới vào đây được thì các bà đi đâu hết rồi thế Nhabibo vào topic quần áo trả lời tui nhá.
mụ ui là mụ mụ đầu óc để đi đâu ko bít nữa, tui đặt mụ 2 lạng ruốc gà, 5 lạng ruốc thịt mụ lại làm ngược lại đến BG con tui mới ăn hết 5 lạng ruốc gà, tui có "rầu " tới mưc tự mình mua ruốc ga cho mình ăn đâu trùi, hu hu để đó bọn nhà tui nó ăn hết đi thì sao bọn nó đã ko có ý thức rùi thì chớ, hu hu](*,):axe:
bà ui zai nhà tui viêm tiểu phế quản rùi trưa pải về chạy khí rung cho nó chắc ko qua được đâu thui để mai vậy nhé! híc híc hu hu hu hu hôm qua lão xã đi nhậu bị say rùi ngã trầy trụa hết cả người giờ trông te tua ấy con ốm chồng say chao ui là chán, đời dơi là đời!
chúc nhà bà Diên " khai trương cửa hàng luôn buôn may bán đắt nhé" tôi ở xa thì ko giúp bà cái khoản sữa này rùi, hì hì.......... chúc may mắn nhé nhà giaptit đã đi mua thuốc Bắc chưa vậy .
bà ui hum qu tưởng đợc về sớm sếp lại bắt họp đột suất nên về muộn lại pải đaư cu đi khám nên tui chưa mua được tự dưng hum nay lại bận quá, để thứ 7 tui mua rùi gửi bà nhé! xông cảm nhé! Mẹmọt: bà ui đi khám tối qua rùi, con ốm chồng say tui có mà dám mắng ông ấy khi ô ấy say ấy àh xã trơn mắt là co vòi lại. híc mà tui về sớm chạy khí rung cho cu đây hu hu cái jì cũng đến tay gái này hết hu hu!
Mẹ giáp tít cố lên nhé. Trẻ con mà, ốm đau ko tránh được. Cố gắng chữa bệnh vài hôm là khỏi rồi bồi dưỡng cho con nhé. Còn lão chồng bà, đừng có mắng lúc say rượu. Đến sáng hôm sau tỉnh rượu rồi hãy mắng cho 1 trận nhé. Lúc đấy mới hiểu được vợ nói gì :finga:
Vậy hử, xin lỗi bà nhé, chịu khó ăn giúp Tui hôm nào Tui bù. Mà nhớ bảo quản trong tủ lạnh nhé, bọc vào cái túi đen ghi chữ là "cấm mở". Các bà yêu quý ơi, Mẹ giáp tít hay mẹ Ỉn qua mở hàng giúp Tui nhé, xem tuổi thì các bà là hợp nhất đấy. Cố gắng giúp Tui đi nhé.
Ôi đồng cảnh ngộ với tui, hôm qua lão chồng đi nhậu xỉn, về đến cửa nhà rồi còn kô biết mình ở đâu nằm ngủ luôn trên xe máy ...hơ hơ. 1h sáng tôi tỉnh giấc gọi điện mãi kô thấy nhấc máy. Xuống tầng 1 mở cửa cho con mèo vào nhà thấy lão ấy đang nằm ngủ ngon lành trên xe máy ở trước cổng. --> Tức quá tớ đá cho lão ấy 1 phát...lúc ấy mới ngóc cổ lên hỏi: Về đến nhà rồi cơ à ???? :finga: Các mẹ có thấy thương cho tui kô