Tôi có mặt rồi đây. Hic, tôi mở hàng ko hên đâu. Chỉ có quán nào tôi vào thì đảm bảo khách đông lên thôi. ) Chứ mở hàng thì chưa dám thử bao giờ. Lỡ.... Hôm nọ phải kêu réo nhà cuaghe đấy. ) Mẹ giaptit hộ bà ấy đi.
Giờ khai trương từ 7h30 đến 8h là đẹp nhất, các bà cố gắng đến mở hàng cho Tui vào giờ này nhé (nếu lỡ xe thì bắt xe ôm phóng sang nhà Tui cho nhanh, Tui thanh toán tiền xe ôm nhé). Mong sự ủng hộ của các Bà.
Ngày hôm qua là ngày gì nhỉ? Lão chồng tôi cũng nhậu về. Nằm bẹp 1 xó. Chân đi liêu xiêu. Mà hic, lão ấy có biết uống đâu. Xe vẫn còn để ở quán nhậu. Chưa lấy về nữa.
Pó tay chấm cum....hơ hơ. Sáng nay dậy thấy mặt vợ sưng như cái thớt bắt đầu nhăn nhở cười ...Bực !! chả lẽ đá thêm cho phát nữa
Hihihi. Thôi, tha cho lão ấy bà à. Lâu lâu cho xả láng tí. Hihihi. Tôi mà gọi điện thoại ko nghe. Thế nào cũng gọi lại tiếp. 2 máy thi nhau kêu thì thôi. ) Cho tới lúc nào nghe mới thôi. Hahaha. Ko thì thể nào cũng nhắn tin để lại. Hahaha.
sao tui co hiện tượng nghén sớm thế? Tui khó chịu lắm, tui muốn nghỉ ở nhà ít bữa rùi đi làm chỗ mới nhưng sếp ko cho tui nghỉ. Chán thế! . Tui sắp về Phủ Lý rùi, các bà có qua Phủ Lý thì ghé tui chơi.
Tui biết rùi hihi, dặn dò bà ấy lúc nãy rồi. Giờ lại thấy 2 bà vào bán than. Thật là..........đáng ghét quá Bà muốn trích bài nào trước thì bấm vào 2 dấu phẩy ở ngay bên cạnh chữ "trích" ấy, rồi cuối cùng bấm vào chữ "trích" là oki.
Nghén làm sao ?? kể coi..ngày xưa tớ chửa đứa thứ 1 thì nghén rất quái đản (cứ nhìn thấy biển hiệu quán Phở là chớ, nhưng ăn Phở thì chả sao...cứ nhìn thấy biển là chết ... ), đứa thứ 2 thì nghén kiểu khác (sợ mùi mỡ hoặc dầu ăn đun nóng, kô ăn được đồ xào, rán thì vẫn ăn OK,...)
ngậm tí kẹo hoặc ít gừng tươi vào cho đỡ buồn ói nhé, ăn được cái gì cứ ăn ...hình như các cụ bảo thèm của chua là con gái, thèm của ngọt là con zai "tớ nghiệm bản thân cũng thấy thế" ....Chúc mừng mẹ nó nhé. ăn cho nhiều vào, giống tớ ngày xưa ấy cứ bầu bí là lên chừng 21 - 22kg béo tròn như bí ngô ấy ..hehe
Me nó cũng có nick chát đúng không? Tui không nhớ là mẹ nó làm nghề gì rùi. Nick của tui xuongronghn_lbt
bà ơi, cái con chó cún là đồ từ hồi xửa hồi xưa rồi, bi giờ bà chị tui ko nhập nữa, mờ bi giờ có nhiều con thú chạy = pin có bánh xe ý bà, bà ý bảo đẹp hơn. Còn cái con vịt mà động vào cái nó kêu thì ko có, chỉ có con búp bê án vào thì nó kêu thui
online thì add đê........................... @meVoicoi: chịu khó nhé. đừng ăn no quá nhé bà. thích gì thì cứ ăn thôi.