Ðề: Sống sót thời bão giá! hehe.bà này kiếm đâu ra bài thơ này thế,tui với xã đang đọc mà thấy xã cứ tủm tỉm cười
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chán lắm í, chồng em k hiểu. Chồng bảo, anh và mẹ đi chợ hết có hơn 100k/ngày tiền thức ăn. Sao em tiêu nhiều thế. Tức không chịu nổi. Có biết đâu là mình đi chợ thì phải khác, nào là quả bơ, quả cam cho con, nào là vỉ váng sữa, sữa chua... mỗi ngày mấy thứ như thế, làm sao k tốn. Họ đi thì chỉ chon hỏn tí thức ăn, có hôm còn k mua cho con nữa, mình lại phải đi mua.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Sáng nay mình đi chợ, giá cả 1 số món như sau chưa mặc cả: - vịt quê làm sẵn: 140K/con gần 2 kg. - gà quê làm sẵn: 120K/kg. - cà chua: 12 K/kg - dưa leo: 6K/kg. - cà chua: 12K/kg. Mình mua: - 1/2 con vịt : 70K - tối làm nồi cháo đậu xanh thơm lừng. - 2 bộ lòng gà : 12K - để dành xào mướp - 1 kg cá lị loại lớn (4 lát to để kho nghệ, nấu canh chua): 35K - đựoc 2 bữa. - 1 đĩa mực nang tươi: 20K - thơm, cà, cà chua, khế ...: 15K Tổng cộng 150k. Nhà mình chỉ 2vc + 1 con nhỏ chắc ăn được vài bữa.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thì trc khi chồng hay MC đi chợ thì dặn mua thêm đồ ăn cho con. Nếu ko mua thì mình có lý do để mà nói chứ mình mà cứ im lặng thì mình thiệt thôi. Rút kinh nghiệm hồi dầu tập 1 mình cứ tự lo cho con nên cũng ko ai biết đấy là đâu, nhà chồng cứ nghĩ là mình nghỉ đẻ là chồng lo hết.Đến hôm mình hỏi thẳng ra thì sau hôm đó tự động mua đồ cho con mình( sau khi đã hỏi mình cháu hôm nay sẽ ăn thêm những gì để mua). Mẹ nó cáu giận làm gì mệt người.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Khổ lắm ý, là mình cứ lo. Mình mún chọn cho con thức ăn phải ngon, phải sạch. Ăn thịt gì thì phải ăn với rau gì cho hợp. Rồi lượn chợ xem hum nay có món gì mới cho con ăn không. Haizzzzzzzzz, biết thế mà vẫn vơ vào mình mới khổ chứ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Vào đây thấy các mẹ nói chuyện đi chợ mua thức ăn cho con. Em ngày trước có 1 thời gian cũng vậy, cứ ngày nào cũng phải chọn cho con 1 món gì đó thật ngon, đắt rẻ ko để ý, hic, miễn là mình thấy thích và nghĩ rằng con ăn như vậy sẽ ngon, sẽ bổ, đúng là tốn tiền. Chồng em thì ko nói gì, nhưng mẹ em mắng em, chị gái em cũng mắng em, rằng em ko biết chi tiêu, rằng như vậy là chi tiêu ko đúng, hị hị... Sau rồi em cũng thay đổi, mùa nào thức nấy cho con em ăn, mùa chuối ăn chuối, mùa na ăn na... tuyệt đối ko ăn hoa quả trái mùa vừa đắt đỏ mà có khi còn lo về thuốc bảo quản. Riêng khoản đó em cũng tiết kiệm được kha khá thật...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Các mẹ nhà ta ơi! Muốn mời các mẹ ghé vào nhà em quá mà ko biết cất lời làm sao. ...hứt hứt .
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nghe mọi người nói vậy thì ko biết em đến bao giờ mới biết chi tiêu đây. Thích gì ăn nấy ,đắt rẻ phải chịu,chồng em kén ăn nên nếu ko đổi món thì cơm ế chắc
Re: Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cứ mua thịt viền thăn bò rồi thái khúc vuông như cái kẹo dừa cho vào ướp ít gia vị, ít đường, mỳ chính rồi nướng gừng đập vào. Để 1 lúc mới cho vào kho, đun 2 lần lửa. Không bít các mẹ làm ntn?
ở nhà mẹ chồng em toàn cứ mua thịt lợn rang, rau muống luộc cho nhanh, hôm thì đậu rán........Toàn món ăn nhanh. Không thể nào nuốt nổi. Mà đi mua đồ ngon ngon (hải sản, làm bò bít tế...gà quay) thì nhà đông người lại chả đủ tiền.
Ðề: Re: Sống sót thời bão giá! Bây giờ cân đối chi tiêu đúng là khó thật, dù sao thỉnh thoảng cũng phải thay đổi 1 tý, mùa hè nóng nực ăn uống chán lắm
Ðề: Re: Sống sót thời bão giá! chuẩn luôn ạ,e là đứa dễ ăn uống kinh ng lun thế mà trời này nhìn cơm còn sợ,mấy ngày này tiền chợ tăng tý nhưng bù lại mọi ng vẫn chịu ăn cơm nhà là vui quá rồi
Ðề: Re: Sống sót thời bão giá! Vâng đúng là chỉ ăn cho qua bữa thôi, tuần này cả miền bắc nắng nóng khó chịu ghê
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mợ này làm thế là quá chuẩn, tội gì ko nói, hóa ra họ tưởng mình sướng!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chị ơi, cá lị là cá j vậy ạ, mực nang là mực j sao mà rẻ vậy chị, 20k/đĩa. Hôm trước em mua đã 130k/kg mực tươi rùi, hichic.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm trước em mua gà Mỹ của mẹ VIna Cua,hôm qua rán ăn thử ngon lắm,so với gà công nghiệp của mình thì hơn đứt. Giá thì rẻ có 50n/kg,hơn 1kg đc 6 cái tỏi gà,rán gần đc 2 đĩa ăn mãi ko hết.Chắc hết khoảng 30n tiền thịt,5n tiền rau thế là có 1 bữa tối ngon lành.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ngon thật em ạ,bác ý còn hàng đấy,qua mà ôm về ăn dần.CHị còn 2kg đùi góc 1/4 nữa,loại này có 45n/kg thôi. Tiết kiệm đc ối nhỉ? Link hàng đây các mẹ nhá http://www.lamchame.com/forum/showt...MỸ-để-hưởng-GIÁ-RẺ-đi................./page29