Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch tớ cũng 38 tuần rồi. Đi làm nốt hôm nay thì nghỉ ở nhà chờ sinh thôi, hôm 36 tuần thì SA được2,5 kg, chẳng biết 2 tuần qua con lên được ít nào không nữa. Bé cũng ko sao các mẹ nhỉ chỉ cần nó khỏe là ok rồi. Chúc các mẹ khỏe con khỏe nhé
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch haha bà này giống tui nè sinh ngày mấy vậy bà tui 8/8 nè....kakak hôm wa đi siêu âm bác sĩ nói là thai trong giai đoạn chờ sanh kakakka......nôn wa' tui thì hok đi làm nên ko phải nghĩ làm như bà hihi
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch ôi, hôm nay 28 rồi còn gì, mình dự sinh là 15/8 cơ. n mà mẹ nó 38w thì làm sao mà dự sinh là 30/7 được nhỉ?????...hôm nay bà c họ mình lên C mổ đẻ, gọi điện về kêu là đông khủng khiếp, trời thì nắng nóng mà k có chố mà đứng mà ngồi, thấy bà ý kêu là tháng sau là tháng ngâu k đẹp nên các mẹ sinh mổ toàn chọn vào mấy ngày cuối này. hic...
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch thấy đứa em gái em nó cũng kể chuyện vào viện C thấy đông lắm, may mắn thì đc nằm 4 ngưòi 1 giường, nếu ko thì nằm dưới đất hết, em bé mới đẻ xong cũng nằm chung với mẹ dưới đất. Nghe mà thấy lo quá. Em thì đẻ ở Phụ sản Hà Nội cho gần, nhưng mà cũng chưa biết đăng ký kiểu gì.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Trên sản C đông khiếp thế cơ ah ? hay là các mẹ chạy tháng ngâu nên mới bị quá tải vậy,mình thấy mọi người hay kêu tháng ngâu là không tốt,nhưng với vc mình thì lại gặp nhiều may mắn trong tháng ngâu đấy, nhất là tháng ngâu năm ngoái, đúng tối hôm 1/7 ngâu, trời mưa rả rích vc mình đi xem nhà và quyết định đặt cọc mua nhà luôn, quyết nhanh chóng trong vòng 10' luôn, lúc về nhà nghĩ lại mới thấy choáng, gọi điện thông báo cho bố mẹ ai cũng choáng theo hết, đến khi chuyển về nhà mới được 2 ngày thì vc mình có bé luôn ,giờ bé được 37w rồi, dự sinh 16/8 cũng vào tháng ngâu,nhưng ko thấy lăn tăn gì cả,mà thấy vui vui vì có nhiều kỉ niệm trong tháng ngâu
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch rôm rả hen....em bé mấy mẹ tăng bao nhiu cân vậy? con mình 2 tuần òi ko chịu tăng cân hjhj.........chỉ 3k3 mà 8/8 này sinh nè nôn nao wa'
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch 3k3 là đạt chuẩn rồi, ko cần tăng cân nữa đâu bạn Giờ chỉ cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bé ra đời thôi, hihi
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch uhm nè mẹ nó mà tui mong nó tăng tí nữa cho bằng ng ta kakak con bà chị họ mới sinh 3k5 lận kaka....chắc tại con tui nó định làm hot boy lên nó giữ dáng hahaha uhm tâm lý và những thứ cần thiết đã đâu vào đó hết òi hjhj mẹ nó khi nào thì vào ổ nè
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Tháng nào cũng có ngày nọ ngày kia, nên tháng ngâu cũng có cái tốt chứ, còn ngày giờ quyết định nữa nên mình vẫn thấy bt. Quan trọng con khoẻ
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hết hôm nay mình cũng xin nghỉ ở nhà rồi. Ở nhà sốt ruột hơn nhưng đi lại xa mình cũng ngại. Hi vọng lúc sinh trời mát mẻ một chút các mẹ nhỉ.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mẹ nó ơi, 3kg3 cho dễ đẻ . Mà nuôi ngoài tốt hơn nuôi trong nên mẹ nó đừng quan trọng quá việc cân nặng hiện tại. Tập 1 tớ sinh bé có 2kg8, trộm vía nuôi tốt nên con vẫn đạt chuẩn :X.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch t dự sinh là 30-8 (40 tuần) nhưng con so nên thấy bảo cứ lùi lại 10 ngày đến 2 tuần (38 tuần) hihi t sinh 16-8 bé thế nào mà cùng ngày sinh với mẹ thì hay kon zai :"> giờ vẫn băn khoăn khoản đặt tên cho cu cậu do đặt tên nào hay hay cũng bị trùng với họ hàng hang hốc bên nội hum rùi còn trùng tên với bố chồng của chị dâu nữa loằng tà là ngoằng quá có cái tên mà khó đặt ghê huhu
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch xin thông báo với các mẹ định sinh ở sản C nhé! tối qua mình vừa vào thăm bà c, trung bình là 2 mẹ 1 giường nhé! con k có chỗ mà nằm với mẹ đâu, hành lang thì cũng chật cứng, ngột ngạt, nóng nực vô cùng. mình vào có 1 tẹo mà cảm giác không thở được, đau đầu, buồn nôn luôn. bà c mình đã đóng tiền dịch vụ từ lúc vào rồi đấy nhé, nó hứa hẹn sáng nay sẽ chuyển sang giường dv nhưng đến giờ vẫn còn nằm đó. hic...mà bà ý phong bì kíp mổ 5tr, đóng tiền gì gì cho viện hết hơn 6tr nữa, túm lại là hết hơn chục rùi. choáng quá! mình chắc phải nghĩ lại thui, đi tìm thông tin bên sản HN vậy, mặc dù đã làm hồ sơ bên này rùi.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch hic sao tốn kém dữ vậy sang tuần m đăng kí ở sản HN thấy ghi trên thông báo sinh thường 3tr, mổ đẻ 4-5tr phòng dịch vụ 2 ng 1 phòng thì tầm 300-400k/ng/ngày mà sao C mắc dữ vậy kiểu này làm j có tiền mà ra viện huhu
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch tốn tiền mà điều kiện sinh hoạt thì khổ sở vô cùng, chỉ được mỗi cái yên tâm về chuyên môn. sang tuần chắc mình cũng lên sản HN làm hồ sơ vậy, n mà chưa tìm được người chuyên môn uy tín. hic...đứa đầu đâm ra cũng lo lắm!
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mình dự sinh 10/8 đây, vậy là sắp rùi. Cũng hồi hộp lắm, con được 38w3d rồi, nên mong con ra lắm. Mấy hnay HN nóng nực khó chịu ghê. Hi vọng hôm đi sinh thì trời mát mẻ hơn.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch tình hình thế này mọi ngưòi chạy hết sang phụ sản Hà Nội thì chắc cũng đông lắm. Cứ dính đến bệnh viện là vừa mất tiền vừa khổ sở.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch mờ nên sinh dịch vụ hay dùng bảo hiểm các mẹ nhỉ em đứa đầu gà quá chả bik mô tê j hic sang tuần đi đăng kí sinh rùi làm xét nghiệm đây k bik ra sao nữa
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mình cũng sinh ở sản C đây, làm hs các kiểu xong hết cả roài, dạo trước chồng cứ bắt đẻ ở VN vì ông làm trong đó riêng khoản phòng dịch vụ thì không phải lo lắng gì,nhưng mình vẫn nằng nặc đòi lên C vì đẻ đứa đầu cũng thấy lo lắng lắm, muốn lên C để yên tâm về chuyên môn lại có bà chị họ làm bên khoa sơ sinh nữa nên ko phải lo về việc chăm sóc hay tắm bé gì cả,mẹ khổ tý cũng không sao, nhưng nghe kể thấy đông khiếp thế... hãi quá, trời lại nóng nực như thế này nữa, 37w rồi mà bụng vẫn cao chót vót chắc bị đẻ mổ quá..hic !
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch chưa chắc đâu bạn mình cũng con so mà giờ còn 10 ngày nữa vẫn chưa ra nè chị họ mình mới sinh hôm 24 nè cũng đúng ngày mới ra đó bạn hjhj