Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) úi! iêu xế chứ lị.............. @ mẹ bé bon đâu rồi tớ pm chả thấy đâu hêttttttttt
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Hị hị, bác di chuột vào biểu tượng my computer roài bấm chuột phải, chọn properties là hiện ra cửa sổ, bác dòm nó ghi rì là ra ngay mừ! Lần này mà vưỡn ko hỉu thì đến lượt iem chít lun và ngay! Ak ak
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) òi òi, e cứ giữ đó khi nào c e gặp dc thì đưa hen.. chị nhìn cái ổ khóa nên choáng... hé hé... Tuần sau c ck cho mụ Huyền vì fai trả cho 1 số nhà đáng kể... hức hức...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) hihi có, hồi xưa c bán mà. Dạo sau này hàng giá cao nên ko lấy nữa,nhưng vẫn bị ghiền. Lúc thấy mọi ng mua ở HN cũng nhấp nhỏm lắm, giờ thì sở hữu trong tay rùi,hì. Giá rẻ ko ngờ luôn áh. Nếu muốn mua c pm địa chỉ cho.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Cho em địa chỉ đi chị, mờ chị public luôn để chị em SG ai có nhu cầu thì note lại, ko thì hú nhau chạy qua mua chung cho vui hehe.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) gớm có cái nick chat 0???add phát đi.............khó chịu quá nè.............
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Gồi gồi, di chuột , bên phải pờ rô pơ ti ra chữ ít pi ặc ặc
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) đâu đâu nàng ơi ? cho xin cái giá rổ lun nhể ? kiu kiu nàng nhá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Em ni bầu bì mà cũng máu ghê hén. đâu fai có mềnh mềnh đâu... mà crocs đi sướng. nhẹ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ko phải ak ak, bác bỏ ra vài trăm khìn, thuê 1 thằng IT đến nó cài lại Win cho, nâng cấp lên Win 7. Xong sướng cái khoản up ảnh lên, mờ chít ngay và lun với cái giao diện sử dụng của nó. Nôm na là bác cứ tưởng tượng 1 ngày đẹp trời bác giai (hoặc phi công) đột nhiên nổi hứng lôi váy Ai đái đê và giầy Gét sờ của bác ra chưng diện đón bác vìa, bác có chít ngay là lun không?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Khỏi cần tốn xèng như con mụ Sóc bẩu, bác thử quẳng 1 cái ảnh qua email cho iem, có chấm vn nhá, rùi về e thử trên máy iem, lấy đc link thì e gửi lại cho bác nhá!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) giao diện í xài sướng chị nhỉ??? hoa hòe phết...... mỗi tội dễ lộn icon...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) bầu bì càng khoái đi, kỳ ghê á. Mai em đi học lớp tiền sản ở Y dược, mốt đi Từ Dũ tham gia sữa mejji, mỗi người đc 1 phần quà và đc tư vấn. Chị mà đi đc thì đi cho vui. Hôm bữa em ké đc đôi màu tím, bầu bì mà mang đôi í với váy bầu nhìn sặc sỡ thích lắm. Bên Q7 ẩm ướt, chiều mưa đi chợ vẫn nhẹ nhàng. Chứ trời này mang giầy dép da đi thì ngán lắm, nó ươn ướt khó chịu lắm. Lần đầu em đi crocs xong mê luôn.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) kinh, mụ nài lại chiển nghề làm IT à???????
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) PM cho tớ nữa nhá, tớ đang có nhu cầu ............
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ối giằng ơi thâm độc kực độc hức hực.... Hèn giề chưn mình tòe bố ló ngón ra ngoài mừ có 1 con mọe vữn lức lở khen là "vừa qué, đẹp qué" ối em hặn em hặn bạn em qué!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ở số 351/12 Lê văn Sỹ,Q.3. Đầu đường là tiệm bánh Kinh Đô nhé,vừa quẹo vô nhìn bên tay phải luôn. hihi tớ áng chừng giá bán lẻ khoảng 230-250k thôi. Có 2 kiểu giống vừa rồi mọi ng đăng. Còn màu thì tại tớ lo hụp lặn lựa size cho tớ nên quên mắt ngó màu rùi. Còn ai ở Q.3 gần nhà tớ thì tớ mua dùm cho vì tớ mua đc giá sỉ, mọi ng cứ note size với màu tớ gom cho 1 lượt.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ơ dưng cơ mà thàng pác dzai học Bách khoa ra, khoa CNTT, giờ đang nàm admin của 1 Cty thì có đc gọi nà IT ko? Thằng con pác í cũng y dư pác ý thì là lào? Nhõn pác mù CNTT bẩm sinh
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ối giồi, thế lại mỗi lần pác nổi hứng bán đồ trả nợ pác lại phải moi con Yêu tinh lên í hả, có sợ nó quánh pác ko?