Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Èo, quá ngon rồi, bác nhờ bác ấy hoặc con bác ấy cài cho nhé. Win7 dùng nhẹ máy, còn giao diện thì cái j mới cũng lạ lẫm tí tẹo thui bác ợ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Uhm, chị đi crocs cũng lâu òi. gần 2 năm hí hí... Mai e đi học tiền sản hả. chị 3 con òi, vào học cho họ cười á... ha ha... lúc bé đầu cũng siêng đi nhưng dần dần mệt nên khỏi đi luôn. mà giờ 2 nhóc chị đang còn bệnh nen k đi đâu dc.. hức . em dc mây tháng òi...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ừ, nếu chị dùng hệ điều hành của Mac roài thì chiển sang nó thấy rất ukie, vì nó thông minh và tiện lợi hơn. Cơ mà chị đồ rằng với những người trình IT còi và vốn dĩ quen xài Ích Pê rồi như bác ko nói ai cũng bít là ai ế thì chắc sẽ ko thể nào hỉu nổi cái giề và ở đâu đâu. Thế nên mới bẩu bác ý chiển xong có nhẽ ngất lun tại ghế. Cá nhân chị thì thấy thích Win 7 nếu tất cả mọi người cùng xài Win 7, chứ còn mình xài Win 7 mà đối tác vưỡn cứ 95 - 97 ví cả ích Pe thì nhiều phen lao đao với việc chiển và nhận tài liệu lắm ế.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ừa, đang thiếu xèng trả nợ nên tính làm ai ti nè! hã hã Thía theo iem, bác chuyển sang dùng win7 đê, hay ho nhắm ah!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ê có đứa chởi bạn quánh bạn và cấu bạn 1 cách công khai lộ liễu thê snayf thì có đáng bị phạt úp mặt vào tường ko đây. Pác ko phải là trình IT còi đâu nhá, mà mày phải bêu riếu pác, mà phải nói là mù Ai ti cho dễ hiểu Mừ cái máy thằng anh ku cũng w7 đấy, nhưng pác ek biết dùng, nó cứ ntn ấy
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Dưng cơ mà 2 bố con pác ấy éc pác lâu rồi, có chơi ví nhau đâu mờ nhờ,
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) em bé em đc 20 tuần 5 ngày rùi chị. Hihi. Chúc 2 nhóc nhà chị mau chóng hết bệnh nhé! Chúc chị và em bé mạnh khỏe, cả gia đình hạnh phúc nhé !
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Vậy em SA 4D chưa??? dạo nì SA 4D nó nhanh lắm, tèo tí là xong. lúc trc tới 20 phút, giờ chưa tới 5ph... ack Cảm ơn em nhìu, chị cũng chúc em thía nhé.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Sao lại có người éc p thía??? p làm gì có lỗi àh????????????????????
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) tại pác ế hay show hàng nên éc là đúng òi :axe: hã hã
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Đâu pác éc bọn nóa nhá, vì bọn nóa ko cấp xèn cho pác sốp binh
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) chị ơi, cho e xin link hình với, tăng trang nhanh quá, e theo k kip, Tks mấy chị
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Cái đỏ đỏ em đồng y với p. có lần e gởi file mà người nhận bẩu "e gởi gì thía? file đâu k thấy mà tháy biểu tượng là hoắc... virus hả?"... ack ack
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ah, thía thì giờ em đã hiểu. 2 ai ti đó là ai òi.......... thôi vì sự nghiệp sốp ping ế, p ráng nịnh nọt tí đê. roài họ lại iu p. p lại nhờ dc... hã hã.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bác Hạnh teen thế thì phải dùng Win7 và duyệt net bằng Google Chrome cho xì tai nhé. Muốn teen bằng em thì dùng office 2007 nữa nhé. Yên tâm em dùng 3 món trên từ lâu lâu rồi và không bao giờ muốn cài lại Winxp, IE và office2003 cả. Thích nhắm, đừng nghe chị Sóc, hè hè.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) hic... tự nguyện và free luôn á :axe::axe::axe::axe:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chưa chị, em đợi đúng 22 Wks sâ cho chính xác, cũng hồi hộp lắm.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ủa, 20ws là SA òi mà và làm 1 số XN nữa. bs bảo thía àh????
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) chớ rì nữa, hem thì tuyển seo nổi PC trẻ hã hã
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ừ pác thấy anh ku khen lắm, nhưng đã ngu lại ko chịu học hoỉ, nhòm thấy dzụ phải học là hãi nhắm, thỉnh thoảng sang máy nó xem trộm tí, 1 chốc chán về ngủ cho lành. Kể cho nghe nà. Hum nọ đang chat mí con Tôm, mất điện, mượn máy ĐT của anh ku để Dà hú, mờ anh ấy đăng nhập xong hộ anh í đi chơi. Thế là 1 mình, thấy có tín hiệu tin nhắn đến liên tục liên tục, dưng ứ biết xem ở đâu hu hu, khốn nạn thật, ngồi đần ra được 15' thì có điện, hồ hởi lao vào máy của bà, dưng cơ mà cứ vào được cái thì chả hỉu thế nào cái ĐT anh ku nó đăng nhập tự động nên máy mình lại out ra , nhục tập 2. Thế là cả buổi chiều chỉ có loay hoay với 2 cái máy mà ko dùng được cái nào](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)