baf owi, chị tui bảo có cái loại gần gần như thế nhưng bằng nhựa bà ạ, chị tui bảo chắc cũng nên nhập loại đấy về bán
Hôm nay ngày thứ 6 bà thấy mệt là đúng rùi, "thứ 6 máu hơn thứ 7" mà lại, máu quá thì mệt chứ còn sao nữa, he he :finga::finga::finga::finga:
ẹc, bà này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến máu me thôi, cho abf làm bác sĩ đi, tiếp xúc với máu nhiều. :ice
Bà ơi! tui chỉ ủng hộ tinh thần bà được thui. Cố lên bà nhe! chuẩn bị cho chu đáo vào rùi mọi chuyện đâu sẽ có đó thui.
lão nhà tui cũng chưa mang xe về nữa thế mới chán chứ, thui tui bận quá mà các bà 88888888888 ác liệt tui về chạy khí rung cho giáp tít đây 888888888 vừa thui ko tui lại toét mắt nhé!:wave:wave:wave
Ui giời ơi, hôm nay bận bịu nhiều việc, rồi lại còn bịn rịn chia tay với anh iu nữa chứ . Hix hix Các bà 8888 nhìu quá, tui ko đọc lại được . Bà Diên ko biết là chuẩn bị cửa hàng đến đâu rùi ?