Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Thông minh là do gienvà do tính nết (cần cù, chịu khó) Thông minh thì rõ rồi. Còn cần cù thì lại phải rèn giũa. Nói như vậy để khẳng định con cái là do bố mẹ tạo nên và dạy dỗ. Nhưng nếu chỉ chăm chăm việc cho con đi học để bằng bạn bằng bè mà quên không dạy cho chúng những kỹ năng xã hội thì hỏng. Đơn giản, bé 3-4 tuổi có thể tự mặc đc quần áo, tự ăn cơm. Trrt 5-6 tuổi có thể trông em (trông đơn giản thui). Trẻ 7-8 tuổi có thể nhặt rau vo gạo...Nói chung là trẻ biết tự chăm sóc mình. Rồi cách giao tiếp với mọi người: Biết quan tâm lo lắng đến người thân: Bố mẹ, ông bà ốm đau biết hỏi han chăm sóc. Thấy người già biết thương, thấy em nhỏ biết nhường nhịn.... Những điều này mình thấy các bé ngày nay kém hẳn. Do cha mẹ chỉ muốn con là thiên tài còn những việc nhỏ ấy có mẹ lo rồi.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một M ở với BMC nhưng ông bà rất chịu nghe góp ý của con cái.Quan điểm ông bà chăm cháu, nhưng dạy cháu là cả nhà cùng dạy.Có vấn đề gì thì cùng nói chuyện. VD: Không bế rong khi cho bé ăn. Đã ăn thì ngồi trong nhà. Mà nếu bé ăn lâu quá (có thể bé chán) thì không cho ăn nữa (không ép - vì bát cơm cũng vữa ra rồi - m ăn còn kinh). - Khi bé hư - một người mắng (VD mẹ mắng ) thì không ai can thiệp (nhưng đừng mắng vô lý). (nếu bé bị oan - cả nhà sẽ có góp ý sau) - Khi cho bé đi chơi nếu có mua đồ chơi thì phải rõ ràng- chỉ đc mua một thứ . - Khimua bánh kẹo : sẽ mua cho các anh chị trong nhà ( VD 3 gói bim bim - cho ba đứa) về bé sẽ tự chia. - Giờ bé 5 tuổi : Đến giờ ăn - tự đi lấy bát và thìa Đến giờ tắm - tự lấy quần áo - có hôm bé tự tắm Về việc học: m quan niệm: không chạy trường cho con, nhưng sẽ cố gắng chọn lớp tốt nhất trong trường ấy. Về việc dạy: bé nhà m đã học thuộc bảng chữ cái.Khi bé 3 tuổi m mua bảng chữ cái về treo ở nơi bé hay chơi nhất và dạy bé. Về số: bé thích ngủ với ông nội: tối nào ông cũng bật ti vi từ kênh 1 -50 và bé thuôjc ngay. Về việc ghép vần (bé đã 5 tuổi): Mình hỏi kinh nghiệm dạy của cô giáo cháu, sau đó tham khảo sách hướng dẫn. Về tự dạy bé . 1 ngày khoảng 1 tiếng. Giờ bé đã đánh vần đc những từ đơn giản: bà , bé, mẹ cô,... M không cho bé đi học năng khiếu bên ngoài. Chỉ cho học trong trường mẫu giáo: vẽ múa vì m nghĩ bé chỉ ham thôi không cần thiết phải ép cháu học. Vài lời dài dòng tâm sự cùng các mẹ.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Công nhận cách dạy con của mẹ này khá hay. Bé nhà mình thì cứ đến lúc ăn là đòi đi chơi, bế bé sang hàng xóm là ngồi ăn ngon lành hết bát bột / cháo mà nếu ở nhà thì khóc ầm lên, đòi đội mũ để đi chơi. Hic, tại hồi 7-8 tháng bà nội hay bế đi cho ăn mà. Sáng nay trời mưa mà phải che ô cho sang ông hàng xóm ngồi ăn đấy!
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một cái m sợ nhất là ăn rong ấy> Mình và bà đã nói chuyện rất lâu về việc này. May là BMC mình hiểu ý nên cũng đỡ. và khi ông bà góp ý m cũng nghe vì vậy có sự trao đổi. Ngày bé 2 tuổi m định cho đi trẻ, BMC không đồng ý bảo còn nhỏ. Đến năm 3 tuổi m cho đi học. Học đúng tháng 6 trời nóng khủng khiếp, ông bà xót cháu nóng cứ bắt ở nhà. Cả nhà mặt nặng nhẹ vơi nhau mất mấy hôm, nhưng m quyết tâm không cho nghỉ thế rồi OB cũng phải chịu m đấy. Cháu ai cũng xót, nhưng đó là con m thì m phải đc dạy.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một ôi, em đồng cả 2 tay. Trẻ con mà học kiểu này có mà phát điên. Bố mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai con cái nên mới ép con học nhiều thế nhưng phải xem các bé có chịu được k đã. Biết là thương con nhưng kiểu này con chắc phát điên thôi....
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một E thấy cách rèn bé của Mẹ nó hay đấy, E sẽ học tập kinh nghiệm của Mẹ nó.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Con bạn m năm nay vào lớp 1 - chạy trường cho bé mất mấy ngàn USD. Vào đc trường rồi chạy tiếp lớp và cô cho bé - Khoảng 10 tr. Anh ấy bảo lên lớp 2 muốn vào đc lớp tốt thì lại phải chạy tiếp chứ không phải cứ lên lớp là đc đâu.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Đúng là cảnh chạy trường chạy lớp chỉ có ở Việt Nam, cũng chỉ vì chất lượng ở các trường công lập còn tệ quá, chạy trường vào lớp 1 mà mất tới mấy ngàn USD thì lần đầu tiên mình nghe.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Hic, con mình năm nay 3 tuổi rồi đây, bố mẹ đang tính là cái vụ học hành khỏi cần chọn trường, khỏi cần luyện thi, chẳng biết có vững gan vững dạ nổi không nữa đây.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Mình thì lại cho rằng tạo cho bé 1 thói quen tốt là coi việc học như nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hàng ngày. Thay vì bé chơi vô bổ, dạy con chơi có mục đích đi.Hôm nọ cho con đi học thử tiếng Anh ở DAS, buổi học đầu tiên trong đời, con tự nhiên như ở nhà, ko cần mẹ cho đén khi cô Thủy dễ thươg cho lớp nghỉ. trong khi bạn khác khóc như ri bắt mẹ ngồi cùng.Hic, cảm động quá. Tháng sau con nhập trường, mẹ có thể yên tâm. Bạn của bố có con 2005, đến lớp thấy cô giáo, chết khiếp, vì bố mẹ cũng quan niệm cho con chơi tẹt ga, Nhìn đó để rút kinh nghiệm cho con mình.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Chuyện có thật luôn. M nghe còn không tin nổi. Bố mẹ thì mong muốn cho con vào trường tốt nhất, lớp tốt nhất mà vấn đề là bé có theo kịp không chứ. M đồng ý với ý kiến của bạn. Con m nghỉ học 2 tháng hè nhưng khi bảo đi học bé đồng ý ngay. Nhưng bé vẫn nhát khi có nhiều người lạ.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Hôm Hội chợ LCM tổ chức ở CUng, mình giật mình vì con sợ đồ chơi nhún theo nhạc, tự nhủ phải điều chỉnh ngay. Bố mẹ đâu có thể bảo bọc con mãi đc.Thế là mẹ sắm cái đai xe máy nhà Shop mẹ yêu con, chiều 2 mẹ con chở nhau lượn phố, chỗ nào đông vui , ex Thủ Lệ zoo là xông vào.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Bé nhà mình năm nay lên lớp 2. Năm ngoái trước khi bước chân vào lớp 1 mình cũng chủ trương là cho con chơi cho thoải mái. Tuổi thơ của bé rất ngắn, nếu bắt học hết lò này đến lò khác thì khiến quãng thời gian đẹp nhất của 1 đời người càng ngắn hơn. Mà đằng nào khi vào lớp 1, học trường công thì cũng khác gì đánh vật. Nghĩ vậy nên mình ko chú trọng cho học trước. Ở trường mầm non các cô dạy gì thì dạy. Bước chân vào lớp 1 thì đương nhiên là vất vả hơn các bạn khác nhiều lắm vì phần lớn là đã biết đọc biết viết. Nhưng cũng chỉ sau 3 tháng, bé nhà mình có thể nói là đuổi kịp các bạn. Mình mừng là đã quyết định đúng.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Bé nhà m năm sau mới vào lớp 1. Cũng chỉ dám dạy chữ thôi - còn viết thì không. Nhưng bé cũng đánh vần đc những từ đơn rồi. Nói chung m cũng thích con đc chơi. Nhưng chơi trong khuôn phép : 1 ngày chỉ đc xem phim hoạt hình 1 tiếng đánh vần 1/2 tiếng (cả ngày nhé - chứ không phải 1 lúc) còn lại là tự chơi các trò chơi khác.
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Trời ơi, học thế này thì đúng là tội nghiệp quá trời. Nhất định sẽ ko chạy trường chạy lớp cho con, em cho con học đúng tuyến....
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Con bà học đúng tuyến Cát Linh thì còn cần j chạy nữa, hì hì....
Ðề: 3 tuổi rưỡi đã 'oằn lưng' luyện thi vào lớp một Tiêu chí chọn trường của m, gần nhà để còn có người đưa đón. Còn các vấn đề học thêm - m chưa nghiên cứu đến. Các mẹ nghĩ nên cho con học những môn gì. (hic con m chưa vào lớp 1 đâu nhá)