Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, thì đọc trang đầu, trang giữa, trang cuối là biết hết à, y như xem truyện dài tập vậy đó!!!
Gần nhà có cái đám ma, hát hò suốt mấy đêm nay, đang hát bài Bến Thượng Hải đấy. Một người hát khoảng 20-30 người vỗ tay, đánh nhịp phụ họa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nên quá đi chứ!!! Săn được rồng là đại cát đại lợi luôn," vác súng đi săn" đi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em tên Anh Thư 23t, chuẩn bị làm mẹ, thai 3 tháng, em ở tphcm Q10, chông em gốc Bắc năm nào em cũng ra , năm nay bầu bí chắc ko ra đc hix. em mang thai lần đầu, có rất nhiu than mac mun hỏi, may mẹ co the giup em..
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Chắc họ đang ăn mừng đấy, nãy giờ vô trả bài rồi, giờ chuẩn bị coi phinh đây!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hoan nghênh bà bầu mới vào nè, rất sẵn lòng luôn, hội này hơi bị n ng kinh nghiệm à nhe, cần giúp gì nào, hỏi 1 câu sẽ được trả lời tới tấp luôn(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cám ơn các mẹ truơc, em muốn hỏi là em có thai ngoài ý muốn , em ngừa thai bằng BCS ko dùng thuốc, nên em chưa chích ngừa Bệnh Rubella, bệnh gì hết, mang thai đã 3 tháng, mới xét nghiệm máu , BS nói 1 tháng sau quay lại , em rất rất sợ, tâm lý ko dám ra đg, ko dám ra khỏi phòng , ko dám đi đâu ..... Em sống cới CHa từ nhỏ nên ko sống với mẹ , ko biết hỏi ai về viêc mang thai , mong các mẹ giúp em .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chắc không sao đâu bạn ah, bạn cứ thoải mái đi, lo nghĩ nhiều ko tốt cho em bé đâu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM - không sao đâu bạn ạ, chưa chích ngừa thì trong quá trình mang thai bác sĩ sẽ hỏi và làm đủ những thứ cần thiết để 2 mẹ con bạn khỏe mạnh -còn không biết gì thì cứ vào diễn đàn hỏi, các mẹ nhiều kinh nghiệm sẽ trả lời cho -mang bầu tâm lí phải vui lên cho con mình khi sinh ra khoe mạnh vui vẻ -cứ sống bimhf thương đi bạn không có gì đâu (kinh nghiệm của 1 người mẹ có con gái 20 tháng tuổi, bé rất khỏe manh, xinh xắn bụ bẫm, chịu ăn chịu chơi ) -chịu khó đọc sách về bà bầu, đi ra ngoài , nhất là công viên để tâm trang thoải mái nha -mà em có đi làm không /hay ở nhà ?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn các mẹ , dạ em ở nhà , Công việc của em trc đây là đi học và làm model cho báo chí, hiện tại lau lau em vẫng đi chụp hình dù chồng em ko thích , em ghét cảm giác tù túng ở nhà , nhưng chồng thì kêu ca vì con fai ở nhà, ko đi chổ đông ngừoi rồi ko nên di xe ..v...vv..... Em ăn uống bình thường và ít nghén hơn . Mẹ Mít bao nhiêu tuổi rồi để em tiện xưng hô nhé ^^
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM BS hẹn một tháng quay lại thì không sao chứ có Rubella thì bs nói quay lại liền. Em mà cứ ru rú trong nhà cũng không tốt đâu, đi lại bình thường đi, chú ý nhẹ nhàng thôi là được. Cứ vui vẻ yêu đời thì con em mới khỏe mạnh được. Chúc em mau qua ải 9 tháng 10 ngày.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mang bầu mà mẹ khỏe thì con sẽ khỏe, uh ở nhà thì buồn lắm, em cứ khỏe mạnh và thuyết phục anh ấy là em khỏe thì có thể đi lại 1 chút, sau này con mình mới năng động khỏe mạnh -Mình hơi già rồi sn 85 -cứ thoải mái tinh thần lên và luôn nghĩ tới con, ngày mình mang bầu mình cũng vậy à, không có gì là áp lực mấy đâu.Thiên chức làm mẹ sẽ giúp mình làm tốt tất cả.
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 85 mà già chắc chị ra đường người ta gọi bằng bà cố quá. Ra đường nhiều đứa nhỏ nhỏ gọi mình bằng cô xong cứ thấy mình xưng chị ngọt sớt thế là nó lại chuyển sang ... chị.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Haha...còn em thì ức ko chịu đc. Nhiều hôm ở shop bán hàng, mấy bé teen zô mua thấy em đi ra gọi em = cô xưng cháu, em thì cứ chị chị em em, mà mấy bé ấy quyết tâm ko muốn "trẻ đẹp" cỡ em mới ghê chứ. Nẫu hết cả ruột
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi, còn những 6th nữa nhg nhanh lắm nha em, vèo cái là đến ngày sanh rồi! Chị ở Q11 có đc gọi là "láng giềng" hem ta?! Hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị lúc mang bầu cũng chưa chích Rub lun nè, nhg vẫn bình an qua hết quãng đường. Tốt nhất em nên hạn chế đến nơi đông người để phòng có bệnh dịch ngoài ý muốn. BS hẹn khám 1th/ lần là bình thường thôi, ko có gì phải lo cả! Chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh nhé!