Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hxhx, bác kể luôn đi ạ, nhà e đang ở đây mấy bà hàng xóm cũng bảo có vong, mà em ở thì chả thấy gì cả, hxhx
     
    Đang tải...


  2. shopquaxinh

    shopquaxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    H gan thế. Tớ hay hóng hớt ở topic này nhưng cứ nửa sợ nửa tò mò. mấy hôm nay chồng đi vắng, ở cùng cả nhà nhưng đến tối ngủ 1 mình 1 phòng cũng sợ phết, hik hik
     
  3. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    hy, chồng em cứ bảo em bạo, cũng sợ lắm, nhưng vẫn thik nghe, hyhy, thỉnh thoảng bé nhà em tự nhiên khóc k lý do là em cứ cầm cao dao phay lên rồi chém lung tung, vừa chém vừa bảo : đứa nào mà trêu con tao thì tao chém chết, để yên cho nó ngủ, quấy nó thì k xong với tao đâu, hy, thế mà cũng hiệu nghiệm phết nhé, bé nhà em lại nín và ngủ như k có gì ý, hxhx
     
    like2010 thích bài này.
  4. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Nhà có vong thì hay đau ốm và dễ bị duyên cao số, tức là bị vong theo tình duyên lận đận, ko lấy đc hoặc láy rồi lại trắc trở.
     
  5. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Sorry, tại nhà tớ thấy có mẹ kể thì cũng góp vui thui. Ngày trước tớ đi thực tập, đêm nào phòng tớ cũng nghe chuyện ma do Nguyễn Ngọc Ngạn kể í, có đứa còn ngủ quên, phi từ tầng 2 của giường tầng xuống, may không va phải quạt.

    Híc, thiệt không bạn? Lần đó tớ vô tình gặp thui, mừ hôm đó tớ thấy có 1 người chân không chạm đất, tay với lên cao, chả lẽ người ta chết đứng sao? Vụ này hơi khó hiểu. Làm sao biết được là mình có căn hay không?
     
  6. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    chắc ngta chết kiẻu ngư bị ngã ý ah, em thấy ngta bảo ai mà có căn thì khi vào đền , mà nhất là ai dang hầu đồng nữa thì biết ngay, tự nhiên thấy váng vất, hy, đấy là em nghe hơi nồi chõ thế
     
    samhh thích bài này.
  7. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,013
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cũng không hẳn đâu bạn ạ : người có căn nhiều khi chẳng rõ triệu chứng đến thế đâu .
    Tớ vô thần từ bé ( bố mẹ tớ giáo dục từ bé theo thuyết duy vật biện chứng ) nên chẳng bao giờ tin vào thần thánh ma quỷ . Có đi vào chùa lễ bái chẳng qua cũng chỉ để cầu an theo kiểu có kiêng có lành . Còn đi qua bãi tha ma cũng thấy hơi sờ sợ theo kiểu thần hồn nát thần tính thôi ..
    Hôm cả nhà chồng cùng đi gọi hồn cho bố chồng , tớ còn dửng dưng lắm . Đi theo cho đầy đủ nghĩa vụ , đi vì tò mò ..Vậy mà ông nhập đúng vào tớ . Về sau , khi vào đến Quảng Trị , thấy địa hình rừng núi cheo leo quá , cả nhà nhờ 1 ông thầy cúng cao tay khấn vong bố chồng tớ nhập vào chồng và anh chồng tớ ( miễn là nam giới ) . Vậy mà ông nhất định ko vào , chỉ nhập vào tớ thôi .
    Khi ra Hà Nội , do tớ bị 1 vong bộ đội khác nhập vào ( biết là người khác vì ký ức ko liên quan gì đến gia đình chồng ) nên có qua nhà 1 thầy ( thầy này làm cộng tác viên ở số 1 Đông Tác ) để nhờ khóa huyệt giải âm . Thầy có bảo là tớ có căn đồng . Nhưng biết thì biết vậy , tớ làm lễ khất đồng chứ chẳng có ý định đi hầu đồng .. Vì dầu gì , đang từ 1 người chẳng tin tý nào chuyển sang hầu đồng hằng năm 2-3 lần , chắc tớ teo ..
    Còn như mẹ nào đó nói là có thể dùng nước rửa mặt , dùng roi dâu quất ... để trục vong thoát khỏi người : cách này chỉ hiệu quả trong tùy từng trường hợp bạn ạ . Khi ở Quảng Trị , tớ bị 1 vong bộ đội trẻ lắm ( chắc tầm 19-20 tuổi thôi ) nhập vào suốt 1 ngày . Tớ dùng đủ mọi cách : dúi cả đầu vào vòi nước , vã rượu trắng lên mặt , vỗ vào hộ tâm ( sau lưng , vị trí tim ) 7 phát , giắt dao , dùng cành dâu ... đều ko có tác dụng . Về sau , đi tắm rồi vào nằm ngủ theo tư thế ghì cả đầu xuống gối , sáng hôm sau mới thoát .Mà có lẽ do vong tự thoát thì đung hơn .

    Gia đình khác cũng đi Quảng Trị cùng tớ : anh " ghế cho vong ngự " còn bị nhiều vong nhập suốt 1 ngày . Trước đó cứ ngồi lễ trước bát hương là vong trèo vào luôn - mà toàn vong lạ . Ngày cuối cùng , anh ý đi liêu xa liêu xiêu . Anh ý bảo là 7 vía chỉ còn ba - thề ko bao giờ quay lại đất Quảng Trị nữa . Nhà ấy dong xe về luôn trong đêm , ko dám ngủ thêm 1 đêm nào nữa tại đó .
    Còn tớ , khi ở Quảng Trị , chả cần thắp hương vong cũng theo về nhập vào người . Mấy ngày đầu là bố chồng , hai ngày sau là vong lạ . Có ngày đi vào rừng , khi ra vong lạ cũng nhập theo . Mẹ của 1 bạn trên này đi cùng tớ ( cô ý là thầy cúng ) cũng bị vong lạ nhập vào - chạy ào xuống ôm mộ của 1 người khác -ko phải bố chồng tớ ( vì khi hỏi vong , ko nói được tên các cụ trong gia đình ) .
     
  8. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Tớ thì vô thần chuyên nghiệp, ngành học cua tớ mà, thậm chí còn là ThS nữa cơ, hic, nhưng chuyên đi lễ đền này phủ nọ. Hôm rồi cơ quan cho đi tour Quảng Trị - Nghĩa trang Trường Sơn- Lao Bảo - Cửa LÒ... , tự nhiên cứ như có người cản tớ, thế là tớ viện lý do con tớ mồng 5 đi bốc thăm vào mẫu giáo để trốn, mặc dù tớ đã chạy xong trường điểm cho con tớ rồi. Bi giờ nghĩ lại ko thấy tiếc, vì đi đến đấy, mọi người ko sao, mình có căn , vong theo nữa thì nguy (mình đã từng bị vong theo mà)
     
    like2010 thích bài này.
  9. phuongthuyhpt

    phuongthuyhpt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    1,404
    Đã được thích:
    341
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cún nhà em những lúc khóc đêm không lý do, em cũng nghĩ là có "ma" trêu. Nhưng em ko biết phải làm thế nào cả, làm như chị thì em không dám, vì anh của bé mất sau khi sinh có mấy ngày nên những lúc như thế em lại nghĩ nhỡ anh bé "về" trêu bé thì sao, nên em cũng chẳng dám xua đuổi mà chỉ thầm khấn thôi. Hix.
     
  10. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    nhưng lúc thế thì chị có thể lên thắp hương, tớ trước cũng hay thế lắm, cứ thắp hương rồi khấn kiểu như là các cụ yêu cháu thì về chơi với cháu 1 tý thôi rồi các cụ đi chứ các cụ đừng trêu cháu để cháu khóc, cũng hiệu nghiệm lắm nhé, khấn 1 lúc là bé nín ngay, hyhy, tại hồi bé nhà em ngoài tháng khóc ghê úa nên phải làm đủ cách đấy ạ, giờ lớn hơn thì k khóc nữa, tự nhiên lâu lắm rồi đêm hôm trứoc mới khóc, hxhx
     
    manly shopping thích bài này.
  11. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    thế mỗilaanf bác vào đền hay phủ thì có thấy gì khác k ạ
     
  12. hoangkct

    hoangkct Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng muốn tin vào tâm linh
     
  13. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Vào nơi đó tớ thấy mình như kiểu đi đâu xa về nhà ý, cứ thấy xúc động vô cùng, đó cũng là 1 biểu hiện của ngưồi có căn.
     
  14. MERONGCON8890

    MERONGCON8890 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    em đi xem thì bị Nghiệp vong , sắp lấy ch thì bh tự dưng mọi thứ ngãng ra..chả biết có cưới đc ko..bh chả biết làm tnao..ng ta bảo vong nó phá khiến hai đứa ở gần nhau cũng cái nhau:(
     
  15. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    nói thật là em vào đây định đọc nhưng mới đọc đc nữa trang phải out ngay vì.... nhà thì rộng mà chỉ có 3 mẹ con nhiều hôm mất điện là em nổi hết da gà lên rùi :(. em out đây, em ko dám đọc đâu ...
     
  16. Bông ú

    Bông ú MenBiolactovin, Enterobac

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    6,466
    Đã được thích:
    2,412
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Tớ có cô bạn, hay mộng trước được một số sự việc, bạn ấy đi xem bảo có căn quả nên nhà đã lập điện, bạn í fải đội bát hương và hầu đồng suốt. Bạn ấy hợp nhà Trần nên cứ vào đền nhà Trần ở Lý Quốc Sư ấy là bạn ấy bảo thấy nặng nề, váng vất đầu óc lắm, như thể nghe thấy tiếng nói của nhg người ngự trong đền ấy. Bạn ấy tự nhận nhg người có căn quả khổ về tâm lí lắm, và cũng lận đận nhiều chuyện.
    Còn về chuyện bé khóc sau khi có ng nặng vía ghé thăm thì tớ thấy đúng lắm. Con nhà tớ hồi bé cứ đốt vía là hết khóc. Tuy nhiên có 1 lần vía nặng quá, nhà tớ phải quất cành dâu, rắc muối, rượu chẻ chổi ra đốt vía mới đc đấy.
     
    manly shopping thích bài này.
  17. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    BỊ NGHIỆP VONG MÀ NHƯ NÀO Ạ, thế đi cắt tiền duyên thì có hết k
     
  18. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    thỉnh thoảng em cũng hay nằm mơ, rồi khi nó xảy ra thì nhớ chắc chắn mình đã từng mơ thấy rồi, hyhy, nhiều khi chỉ nhớ mang máng thôi, hxhx, em chỉ biết mỗi đót vía chứ k biết lại còn rắc muối với cả chẻ chổi đốt, nhiều cái lạ thật, nhưng mà hiệu nghiệm phết nhé
     
  19. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    bác kể chuyện bác đã từng được nhìn thấy gì đi
     
  20. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Câu này chuẩn đa..........................................................
     

Chia sẻ trang này