Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Giống nhà tôi. Suốt ngày chú với em...hihihi...Vui phết bà ah...
     
    Đang tải...


  2. betunxinh

    betunxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ôi, mẹ Ỉn khéo quá, mẹ Tun ngưỡng mộ quá, đang đói nhìn các món mẹ nó làm mà,...ực ực...........
     
  3. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Giống nhà chị, mà giờ ông L còn bị gọi là bác nữa cơ, thế mới thảm hoạ. Mà mình thì chúng nó cứ chị ngọt sớt, he he
     
  4. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bà Ỉn bỏ bê nhà cửa đi đâu rồi. Hic. Mai nhà tôi có cỗ rồi mà ko lên giải đáp cho t. Nội trong buổi sáng nay bà mà ko trả lời tôi là tôi sẽ gọi điện khủng bố bà đấy nhé. Ha..ha..nghe giọng đe dọa giống lão Hoa Thanh Quế bên WTT quá!
     
  5. megaga

    megaga Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    133
  6. Hà Anh

    Hà Anh Guest

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    oái hóa ra mẹ này khéo tay thế, cho tớ lót dép học ké nhé
     
  7. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    cung hoàn cảnh, bé nhà em 5 tuổi, ăn ko ngậm nhưng nhai lâu cực 1 bát cơm hơn 1 tiếng mới xong....ngồi đợi con ăn mẹ ngủ gà ngủ gật

    nhưng riếng cái khoản phở, nui, bún, bánh cuốn thì nàng ta ăn cực nhanh
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tôi bị tắc tia sữa đau quá, chả thiết tha làm gì. Tự nhiên thấy "sốt ruột" phải mò dậy vào phát. Quả nhiên...
    Comment của mọi người em xin phép trả nhời sau, ưu tiên mẹ thoc_coi trước nhé, he he, vì bị de dọa sợ quá

     
  9. thoc_coi

    thoc_coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ối giời, khi nào bà cần cứ ới tôi. Nhà t đắp chiếu cả năm chả dùng. Cái này chỉ khi nào đi picnic hoặc tổ chức tiệc ngoài trời thì thích chứ bìình thường bất tiện lắm. Nguyên khoản chuẩn bị đã chết mệt rồi. Tôi chúa lười chứ chả đc như bà. Bằng chứng là lót dép học mót khắp nơi mà mới thực hành đc mấy món dễ dễ. Cứ nghe công thức loằng ngoằng là muốn bỏ của chạy lấy người rồi. Đúng là cảnh trong chán ngoài thèm nhỉ. Bà cứ dùng xong rồi đút lót tôi món gì ngon ngon là đc rồi. Keke. Nghĩ đến lại thèm.
     
    Sửa lần cuối: 30/7/2011
  10. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hức, mẻ bánh giò đầu tiên nhà em nát toe toét. Chả dám mời ai - chỉ sợ bị cười cho thối mũi. May mà lão béo nhà em vẫn ăn xong còn cười hề hề bảo là ăn thế này đỡ đau dạ dày. Hic, vụng thối vụng nát, chả dám show lên các chị oánh cho toè, vẫn còn 5c nhét trong tủ lạnh (bọc nilon đen) :((
     
  11. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    c bị tắc tia sữa à, nhắc lại vụ này e đến sợ c ạ, sốt 3 ngày trời triền miền, dau dã ,man con ngan, 2 bên ngực cứng đờ như cục đá, thế là c y tá đến tắm cho cu nhà e bảo lấy 2 chai lavie nhỏ, cho nc nóng vào, chườm vs lăn, xong xong day đều cho tan sữa, ôi thề là day chảy cả nước mắt c ơi, e phải cởi hết cả áo ra mà lăn vs day, ơn trời 2 ngày là khỏi :(( c tắc tia sữa mà vẫn online đc e bái phục, haha
     
  12. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lần này chị chưa bị sốt, vừa mới hút thử xem đã thông chưa mà ko được, hút được mấy tia chưa bị nên nó ko chèn vào cũng đỡ đau. Khổ ghê cơ, Miu mới được có 2 tháng mà chị đã 3 lần phải gọi người đến nhà thông rồi, sữa chị nhiều lại đặc nên động cái là tắc, ko có sữa cho con cũng khổ mà nhiều sữa quá cũng khổ
     
  13. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    ôi sướng thế còn ji c ơi, chăm vắt sữa là đc mà, đợt trc e mổ, chẳng có sữa, phải uống thuốc lợi sữa vs co dạ con đấy, sữa tràn trề, con ko bú nên mẹ bị tắc, haizz làm phụ nữ đến khổ, đủ thứ trên đời, sắp sinh nhật lão chồng hâm mà e chẳng bik làm ji cả :(
     
  14. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đẻ 2 đứa chị ăn đúng 1 cái móng giò là sữa về chứa chan luôn, sợ quá chẳng dám ăn đến cái thứ hai. Lần này tắc chị xót tiền nên tự xoay sở xem sao, nếu ko được thì mai 350k lại bái bai mình ra đi. Chứ sợ để lâu nó lại sốt bừng bừng, mờ cả mắt, người run cầm cập thì khiếp lắm

    Mà này, sao cứ suốt ngày cô gọi chồng là chồng hâm thế?
     
  15. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ai cần bà mở cửa chứ, tôi đứng dưới tầng 1 bà quẳng xuống cho tôi, tội chi mất công
     
  16. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    thì chồng e tự nhận mà c, nahf e cứ nhận nhau là hâm hết, chồng e còn trẻ nên cũng xì ten xì khói lắm, hay gọi nhau là nó, hắn, tên kia ấy c ạ, e gọi là lão chồng hâm còn chòng e gọi em là vợ ngốc xinh =)) c thấy khắm chưa, haha
     
  17. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thời gian đầu trẻ nó chưa thích nghi được mà, chị cũng mất hết cả kiên nhẫn khi ngồi 1 tiếng đút cho anh Ỉn được 4 thìa cơm. Chị còn quát ầm lên, bố nó quay clip bạo hành, giờ xem lại thấy thương con ghê. Đừng lo, đâu khắc vào đấy em ạ
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vợ chồng trẻ hóm quá nhỉ. Lão chồng chị hồi đầu hễ chị cứ nhìn lên trán hắn là y rằng hắn dỗi, hắn bảo chị chạm vào nỗi đau của hắn (bị hói mà), sau này chắc nhờ được yêu gái trẻ (là chị) nên đầu óc tân tiến hẳn, chị gọi hắn là hói (lúc đầu cũng dỗi sau quen dần) , rồi có con mình lịch sự đổi thành ít tóc cho nó phải phép. Lúc vui vui thì xưng cậu với tớ, he he

    Sắp sn chồng em chưa biết làm gì là làm gì? Kế hoạch mừng sn hay quà tặng?
     
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chúng ta cùng cảnh lấy chồng già, mà lão nhà tôi lắm lúc còn xì tin hơn cả mình
     
  20. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hai hôm nay tôi bị tắc sữa đây này, đến con cũng chẳng muốn bế chứ làm lụng gì. Cứ xoay quanh "2 cái bình sữa" cũng hết ngày. Đau muốn chết, đã thế xã còn làm mình cáu tiết.
     

Chia sẻ trang này