Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Ăn thêm nhiều sữa, không biết bé có chán ăn thêm ko hả các chị, chị nào co kinh nghiệm chỉ em với, bé nhà em mấy tháng nay cũng ko lên cân.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Chia sẻ với các mẹ cùng cảnh ngộ. Bé nhà mình cũng 21m rồi mà mon men mãi vẫn chưa được 10kg đây. Bé ăn cũng được nhưng uống sữa thì lười lắm,toàn phải đổ thìa mà một ngày cũng chỉ được tầm hơn 100ml cùng lắm là 200ml thui. Nhìn con còi, mãi kg tăng cân mà sốt ruột. Nhưng mà nói và nghịch thì thôi rồi. Nhiều lúc chán nhưng cũng tặc lưỡi con kg ốm đau là mừng lắm rùi.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Tình hình là bọn trẻ con bi giờ nuôi khó quá các mẹ nhỉ. Thằng cu Nghé nhà tớ 27 tháng mà cũng chỉ có 12kg, cao 88cm, cổ tay bé như của đứa bé 3 tháng. Từ bé đến giờ ăn uống vất vả kinh hoàng luôn, mỗi tháng cũng chỉ lên vài lạng thôi, tuy nhiên rất cứng cáp, 2 tháng biết lấy, 5 tháng biết bò, 1 tuổi là đi được, 1 tuổi rưỡi là hát được 10 bài hát rùi. Bi giờ cu cậu đi học, ăn uống ở lớp bình thường, về nhà uống 1 hộp TH true milk lúc 5pm, ăn cháo lúc 7pm, uống 200ml sữa Nuture Gold lúc 9pm, thế nhưng vẫn chỉ lớn được như thế. Đi ị thì cứ đi học về lúc hơn 5pm là cậu ta cho ra một đống to tướng, phân theo khuôn k cứng k mềm. Mình cũng hơi buồn về cân nặng nhưng mà cứ tự an ủi là chắc bây giờ chưa lớn, sau này sẽ lớn thôi. Mong các mẹ đừng quá lo lắng và street nhé. Cái ngày con mình cả ngày không ăn miếng cháo nào cũng đã qua rồi. HI vọng ngoài 3 tuổi con sẽ ăn ngoan, chơi ngoan và tăng cân đều đặn. Mà không ăn được cháo thì cho uống sữa bù các mẹ nhé. Mong các con khỏe mạnh
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Con mình đến hôm nay thì phải cho sữa thay cơm rồi. Ăn gì cũng được: bánh trái hoa quả,trừ món chính: cơm cháo bún rau thịt...., còn cá + tôm thì nhã bã.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu mẹ nó ơi đừng buồn nhé........................bé cứ khỏe mạnh ko ốm đau là mừng rùi......vì nhiều khi cũng tùy từng bé đó..................có bé ăn khỏe nhưng cũng ko béo được..............còn những bé ăn ít lại cứ tăng cân ầm ầm ý..................
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Các mẹ cho con ra viện dinh dưỡng. người ta sẽ tư vấn cho. Nghe tình hình các mẹ giống thằng con út tớ, đi khám bác sĩ bảo bộ máy tiêu hóa kém. Phải cho ăn nhiều bữa một, ăn nhiều đò dễ tiêu, cháo , bún. Hạn chế ăn cơm, vì càng ăn các cháu càng khó tiêu. Gần nhà tớ ngày trước có thằng cu 4 tuổi được có 11 kg, đi khám dinh dưỡng, bác sĩ bảo không được ăn cơm, chỉ được ăn bún và cháo thôi. Các mẹ đừng lo lắng quá, cháu lười ăn là một phần, cái chính là tiêu hóa kém. Vừa cho ăn cốm bổ, vừa cho ăn nhiều bữa bún cháo. Ngày ăn 3-4 bữa cháo, mỗi lần khoảng nửa bát cũng được.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Bé lớn rồi không ăn cơm mà cứ cháo với bún, liệu có ảnh hưởng tới khả năng nhai và khung hàm sau này của bé không ah. Em thì nghĩ là cho con ăn tăng dần ít một, và tập ăn thô để tốt cho khung hàm và răng sau này của bé nữa.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Thực tế, các cháu đang kém về vấn đề tiêu hóa thôi. Các bố mẹ thấy con còi cọc càng lo lắng, cho ăn cái này cái nọ, nhưng các cháu có tiêu hóa được đâu. Mẹ nào biết một chút về y học sẽ biết khi protein không được hấp thụ hết sẽ bị thải trừ, không như tinh bột còn dự trữ trong cơ thể. Mà quá trình thải trừ protein tốn calo và hại cơ thể vô cùng. Bố mẹ chắc cũng biết cảm giác ăn đồ hải sản xong nó buồn ngủ thế nào rồi chứ. Nói chung là các bác sĩ khuyên là với trẻ còi cọc nên chia ra nhiều bữa, ăn đồ dễ tiêu. Bố mẹ phải thật kiên trì, đừng thấy cháu còi mà bắt cháu ăn này ăn nọ.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Con mình thì thấy tiêu hóa kém rõ ràng: phân khô, nôn ói còn nguyên thức ăn vài giờ trứoc, bụng nhọn k tiêu.... Cũng đi dinh dưỡng vài lần uống bổ này bổ nọ được 1 thời gian đâu lại vào đấy. Làm sao mà chia nhỏ bữa ăn được hả mẹ ấy? Ngày con toàn ăn ở trừong 3 bữa sáng trưa tối. Về nhà với mẹ là k chịu ăn, trừ trái cây hoa quả vặt.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Mình vừa cho con đi khám dinh dưỡng ở viện Nhi được 2 tuần. Trộm vía con ăn uống uống được hơn nhiều. Ngày 4 bữa cháo + 1 hộp váng sữa + 1 hộp sữa chua (trộm vía con lần nữa). Bác sỹ kê cho thuốc sắt + Vitamin + Men tiêu hóa. Mình đã phải cho con đi xét nghiệm máu đấy. Ở nhà cứ nghĩ con thiếu canxi nhưng chỉ số canxi bình thường, sắt thì thiếu trầm trọng. 2 tuần nay thấy ku nhà mình nặng hơn được chút rồi (trộm vía con lần nữa). Chia sẻ với các mẹ thế
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu bạn cho mình hỏi khám+xét nghiệm máu ở viện nhi có đông và lâu ko (đăng ký ở chỗ khám tự nguyện à)mình cũng muốn cho con đi khám và xét nghiệm xem có thiếu gì ko
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Cụ thể hơn là các loại gì vậy mẹ ấy? Mình bổ sung Fe bằng Haemetone của Ấn Độ.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Đông lắm mẹ nó ạ. Đi từ sáng sớm, 7h đã đứng sếp hàng chen nhau. Con mình cũng bị thiếu máu. Uống vài hộp, xét nghiệm lại thì không thấy bsy nói gì nữa. nhưng mà bé nhà em mấy tháng liền mới tăng được 7 lạng, giờ 1 trận ốm lại về mo rồi. Còi cọc.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Cu nhớn nhà mình trộm vía gần 4 tuổi được 20kg rồi, cu bé thì ko bằng cu anh. Mình cũng đau đầu vụ ăn uống của cu bé lắm. Nghiên cứu mãi, quyết định trộn thêm sữa và bột cho cu cậu. TRộm vía lên cân thật. Cu nhà tớ cũng ko chịu ăn rau, tớ toàn cho uống nước rau luộc. Ngày nào cũng tắm bằng lá kinh giới, táo quá thì cho uống lá diếp cá xay nhỏ rồi đun lên. Mấy hôm nay, cu cậu bị đi ngoài, tớ làm hết cách, cả tây và ta, hôm qua, cho mấy miếng chuối xanh vào xay ra quấy vào bột, trộm vía hôm nay đỡ hẳn! Cu nhà mình ốm suốt nhưng từ ngày ăn bột trộn sữa, ko bị tụt cân. Nuôi con, ăn uống, ốm đau.... đếu khiến mình đau đầu, mình lên mạng đọc, cái gì hay mình sẽ áp dụng. Bạn thử làm theo cách này xem. Hôm trcs, mình thấy có 1 bạn bảo nên cho con uống mật ong ngâm B1 trogn vòng 1 tháng (nhưng sợ nóng) hoặc có 1 bài thuốc của mẹ gì đó trên WTT oha vào bình cho con tu ấy, cũng từ VDD đấy, lên cân cũng tốt, bạn thử xem nhé!!!
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Nhóc nhà em 13 tháng rồi cũng thế . Nặng 10kg - cao 80cm ( hồi con em 10 tháng đã đc 11kg , 11 tháng : 11.5kg ) ko hiểu sao bây h nó tụt đi nthe. Ngày em cho ăn : 3 - 4 bát cháo + 3 hộp sữa tươi + 1 sữa chua + 1 sinh tố + 200ml sữa bột trước khi ngủ . thế mà cả tháng nay nó cũng ko lên đc 1 lạng nào .
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Chúc mừng bé và gia đình nhé...........ko gì vui sướng bằng con được khỏe mạnh và ăn ngoan.........Bé nhà em trước cũng đi lấy máu...............mỗi lần lấy là một cực hình với bé........vì bé nhà em láy ven khó nên các cô ý phải lần mò mãi mới lấy được...........lần đầu tiên đi lấy thấy con khóc thảm thiết quá.........mà mẹ cũng khóc theo.......thấy các mẹ đưa con đi lấy mẹ nào cũng khóc..........hiccc....
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu EM gặp bé nhà chị rồi. Đúng là hồi trước con vừa bé vừa yếu. Thế mà giờ "trộm vía" lớn đáo để ý nhỉ!
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Em nghĩ các mẹ nên để tâm lí thoải mái, đưng fnhinf con với dáng vẻ còi cọc thì dần dần sẽ cải thiện được thôi!
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Bé nhà tớ giống bé nhà mẹ chủ top thế, 2y được 10.5kg, giờ 30mth rồi mà có gần 11kg, chán lắm ý, được cái giờ cao 89cm rùi,
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Con bé nhà tớ cũng na ná nhà mẹ nó, đợt trước được 12kg xong ốm 1 trận còn 11kg, nhưng trộm vía bé hơi còi nhưng rất khỏe mẹ nó ạ, nên tớ cũng nghĩ không nên tự tạo áp lực cho mình về số lượng ăn của con, quan trọng là chất lượng bữa ăn và bé thấy ngon là ok rùi