Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Hình như bên đó ra bưu điện gửi trả lại cũng mất công lắm nên họ ngại đó mờ, hồi đó em định nhờ 1 nhà return thì được nhắn là ưu ái khách quen lắm mới đồng ý return giùm (mình vẫn phải trả công mua và mất thêm phí bưu điện) nhưng làm ơn đừng có loa lên là nhà này cho return tạo tiền lệ cho khách khác... vài dòng để chị tham khảo nhé, kể ra cũng bực mình thật, nhưng thử xem có thông cảm được cho ng ta ko? ví dụ ng ở bên mỹ cũng kiểu con nhỏ, nhiều việc, ko có ng giúp việc, ko biết xoay xở đâu ra t/g để ra bưu điện giùm mình v.v... nhưng dù gì thì nhà đó cũng hơi ngắn hạn rồi, mất đi khách sộp này thì tính về lâu dài thì thiệt hại đáng kể đấy hehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) He he, đc nhõn bàn tay trái nâng niu mãi móng mới dài nhiêu đó để điệu đàng - chứ chị nhìn tay phải e là trốn luôn, há há Mẹ e nói e có "bàn tay búp măng ... cụt" là đủ hiểu rùi hé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Quất lại cho nó hot nhớ, sz5 với 9 là sz Toddler ý các bác, các mẹ có con nhỏ chắc biết chân con mình sz mấy mờ hihi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) À, nói mới nhớ, lần đầu tiên mình OD của cô bạn bên kia, cô bảo phải dồn lại, cuối tuần chồng lái xe hơn 1h mới ra được chỗ gửi hàng. Mình cứ thắc mắc mãi là sao tân tiến như thằng Mẽo mà nó xa xôi như thế, nhưng mình không dám hỏi, he he
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Hố hố nàng ơi thằng mỹ nó tân tiến nên chỗ khỉ ho cò gáy của nó cũng có người ở, đi vào downtown thì cứ gọi là xa lắc xa lơ luôn đó á
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Cho xuống dưới chữ ký ko thì ủng hộ từ thiện đê....................he...............he order hàng về dính chấu quả chật rộng là chuyện thường mờ ni tím ới.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bác hana vừa đi đâu về ợ dễ đến gần 2 tháng nay em chả thấy bác trên này , thấy cũng nhớ bác đấy ạ!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Miềng cũng muốn lặn để mong có người nhớ mờ lặn không nổi, hôm nay tạm biệt xong mai lại phải post bài
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ôi giời ôi bác lại đụng nỗi đau cụa em roài, hồi đi học bên ý em ở cái bang mà em Hạnh MYL đang ở ý ạ, ơ ngay tp thủ phủ bang lun, mà transport của nó đến là hãi, em sv nghèo hok có $ mua ô tô nên muốn đi mall là em phải đi xe bus (được cái chìa thẻ sv ra là đi miễn phí) 2-3 chặng, mỗi chặng 1 tiếng, t/g chờ xe bus 2-3 chặng thêm 1 tiếng nữa, èo đến là nhục, mình quen cơ động roài sang đấy hok có xe cộ gì, như là bị chặt chân ý, toàn phải đi nhờ các bạn VK yêu nước hok yêu chế độ akak
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) zia òi c, tuan sau e mang len c ghe lay nhá.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chẹp, du học Mỹ cơ à, tớ ngưỡng mộ ngưỡng mộ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nàng ngoan lặn đi, lặn luôn đừng sủi bọt để thương để nhớ nào chứ hứa, thề thốt..đủ kiểu, nào bận- nào phải làm cái này cái kia ...v...v rút cuộc vẫn thấy dê nghênh ngang trên lày. Khổ thế hả dê ?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chị ru học tận bên chú Sam cơ à tài giỏi thế thảo lào đời đẹp -đỏ như trái sơre nhể ?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Red ..thử OPI chưa thế ? chờ mà hok thấy cmt
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Tớ bị trời đày, huhu............ Tối tớ nằm tớ nghĩ đến công việc phải hoàn thành trong tháng 8 là tớ hoảng hốt, đôi khi đang nằm phải nhỏm dậy làm việc, rồi thì tự hứa tự thề thốt, xong sáng mai đâu lại hoàn đấy
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) thía l2 tối nay hông có red seo hở mấy pác?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Há há đúng đúng nàng red nói chí ní, tất cả những đứa sv nghèo hẻm chịu mua ô tô đều chung số phận nhờ vả các bạn VK yêu lước làm xe ôm hộ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chị cũng nghĩ đủ kiểu rồi nhưng vẫn thấy bực bực nên lên đây nhờ góp ý đây hehe thôi kệ đi, chờ gom hàng về hết rồi xử lý, chứ bây giờ bên đó đang ôm 1 đống khổng lồ của chị, manh động quá bị ghim luôn cái đống hàng tự mua thì bỏ mịe hè hè Đêm nay có red sale ko nhỉ???
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ặc ặc tớ ngồi thiền tại VP đóa chớ cóa đi đâu đâu nàng . Dưng tsb thằng sếp nó ném vào mẹt tớ cái report gần 200 bắt tớ deadline là cuối tháng, thế là tớ suốt ngày quay cuồng để nuốt cho hết, mang cả về nhà để làm thêm buổi tối, đêm ngủ cũng mơ thấy ló hụ hụ. Dưng mờ tớ xong òi, 6.30 tối qua tớ đã ném trả vào mẹt thằng sếp roài. Giờ tớ thành người tự do hí hí :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: