Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bị vong theo và tiền duyên là 2 việc khac snhau nàng ạ. Vong theo, tức là tự nhiên có hồn người chết ở đâu đó (trong nhà, ngoài đường...)thấy mết mình thì theo. Tiền duyên tức là người từ kiếp trước theo. Bi giờ người có vong theo nhiều lắm, vì nhà cửa thay đổi, chả hạn mua phải đất có vong. Hoặc đi thắp hương cho người mới mất, còn bơ vơ nên víu theo mình.Hay vong ngoài đường thấy hợp thì theo.... Có người mình bit : cắt giải 1 vong rồi, đi lạng quạng thế nào lại bị vong khác theo. Hay em họ mình, lấy nhau 8 năm ko có con, đi giải vong xong có liền 2 đứa, cười như nghé. Nói chung chuyện thì nhìu lắm, rảnh rỗi mình lại kể hầu chuyện cả làng.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Híc, có nhìn thấy. Nhưng không cảm nhận được như các mẹ có căn có quả. Về nhà chồng, nhiều lúc không ngủ được ngon giấc, chuyện là thế này các mẹ ạ. Phòng của mình ở bây giờ trước đây có cây hương thờ ông bộ đội, nhà mình không có phòng nên cúng mời ông chuyển đi chỗ khác, giờ VC mình đang ở trên nền đất đó. Mấy lần nằm mơ linh tinh, bị bóng đè.....Mình nói chuyện với MC thì bảo là giống mẹ ngày trước. Gọi điện thoại cho mẹ đẻ nhờ đi coi bói, thì nói phòng mình ở là đất của các quan, giờ phải cúng bái, chẳng bít làm sao nữa. Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này không nhỉ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thê mình k chuyển ra chỗ khác ở được ạ, em nghĩ cúng bái nó chỉ làm đỡ phần nào thôi, chứ đã động đến rồi thì hết cách, chỉ còn cách mình phải chuyển đi thôi ý
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mẹ nó ui, nếu có phòng thì chắc nhà mình đã không xây thêm roài. Giờ nếu chuyển chắc chỉ ra ngoài thuê nhà trọ thôi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em nói thật là thà ra ngoài thuê trọ còn hơn ở mà cứ thấy bất an, mình ở mà cứ thấy cái gì đó k làm mình an tâm thì thật sự mệt mỏi lắm, như mấy bà hàng xóm nhà em cứ bảo nhà em là có vong, rồi hỏi nhà em ngủ đêm có mơ thấy gì k, hxhx, thật sự là em chả mơ mộng thấy gì cả bao giờ ý, nhưng đi xem thì ngta bảo đất này cũng k hợp tuổi chồng em, nên nhà em quyết định bán, cho người nào hợp tuổi ng ta ở cho có lộc, hy
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn có biết thầy cao tay nào thì giúp mọi người thông tin đi.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình cũng ko tin lắm. nhưng có những chuyện ko thể ko tin được.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thế giới tâm linh luôn song hành cùng đời sống thực tại, sự ảnh hưởng của thế giới ko nhìn thấy này đến thực tại ngày càng lớn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình biết thầy có thể triệu vong ra khỏi nhà, nhưng cả nhà phải mất công lặn lội tỉnh xa 1 chuyến, còn ở HN cũng có nhưng bà lấy hơi mắc, khoảng 2,5 tr / lễ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? đối diện nhà em mới chuyển đến cũng có một bác xem bói các chị ạ.......................!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hình như thày gì đó mình quên tên rồi ơ trong khu tập thể trường cao đẳng sư phạm nhạc họa trung ương, rất trẻ chỉ khoảng 7x thôi, có thể trục vong ra. Xem của thày bây giờ đặt 50k. thày có biệt tài tả nhà rất đúng
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thầy xem bằng bài tây hay bằng j hả bạn ?....................................
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Còn gặp được thầy cao hay thấp lại là phúc duyên của mình.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? cho em xin địa chỉ nhà cô này đi chị? em gần đó xem tiếp xem có chuẩn không?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các mẹ đã ai xem nhà chị hằng ở Hoàng hoa thám chưa? Các mẹ cho em địa chỉ cụ thể với, em cũng muốn đi lắm.........