Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Các mẹ đi ngủ sớm thế ợ? em bít hỏi ai bi giờ, bác tí ơi đôi nài em có phải lùi sz ko? em đi sz 6 ổn hok nhỉ? màu này nhìn ở ngoài có chóe quá hok hihi Bấu cấu các bác em cũng có kon váy thu đông này nhưng sz 10P lận, em nhờ các mẹ HN tìm chủ nhân mới cho em nó giùm em với, em xin đa tạ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Mụ sóc bẩu là off chính thức là thứ 3 nhưng CN mình mụ ý đến hẹn trước ví cả chị pep để lấy đồ gửi gắm của mụ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chị ơi, chị sắp đi học á? Thế 2 đứa trẻ con ở nhà ai trông ạ? 2 váy của chị em mặc vừa in luôn, định chụp hình khoe nhưng mờ cái đt lớm chụp xí quá nên thôi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chị ui, nếu chị có ọp với chị Pep thì gửi giúp em cái áo em gửi đợt hàng tháng 5 cho chị Pep cầm giúp em với nhé! E làm gần chổ chị Pep. Còn níu ko ọp thì gửi hàng vào đầu cầu SG để em đợi hàng khác về rùi ghé lấy lun. Tiền VC thì báo em nhé! Chị Pep ui, cho em ký gửi nhé. Thanks chị.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ukie em, nếu đi off chị sẽ qua cô Tân lấy mang đi gửi chị pep cho em, còn nếu không chị sẽ gửi cùng hàng SG của đợt tới vào đầu SG free cho em (u)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Úi rời nàng nài vưỡn chưa đi nụ mờ hem bị chồng oánh nhờ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Chồng đi công tác roài, có mình tớ ở nhà nè, 2 hôm nay ra vào có nhõn 1 mềnh, chẳng nghe thấy tiếng người
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) ui giời ơi không phải gái ơi, già roài còn đi học gì nữa, chấp nhận trình độ VH ở mức hiện tại thoai keke, kế hoạch học lên cao hơn đã bị phá sản bởi 2 thèng giặc roài 2 váy phải chụp đề mô thoai, mặc kệ bác tí giương ken zồ lên soi chai lọ đằng sau hehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) 2 gái nhỏ í éo suốt ngày đới thôi, hehe đang nhớ xã rùi đơi, ah nàng lưu link 1 em link đầu 29.99 thành 39.99 đới ná, tẩu hỏa nhập ma hử, nhg chắc hem sao thấy rẻ hơn chắc H vẫn mua
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Mấy ngày dồn đống lại đống TK, nhập dữ liệu đủ kỉu nên vứt 2 đứa sang ông bà trông rồi ở nhà 1 mình giải quyết đây, mà chúng nó ở nhà thì mệt phát khùng còn nó đi thì thấy bùn quá, đang sợ ma và nhớ chồng nhớ con đơi.....chẳng bít làm gì ngồi bật nhạc thật to....cho thằng hàng xóm chít
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Em tưởng bác học nữa thì em phục bác quá thể Hé hé thế để mai trước khi ăn sáng rồi nạp sẵn pin máy ảnh để làm vài pô show off cái
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Đúng roài bác ơi, 2 gái nhà em xếp hàng để thử giày roài đơi...............
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Nàng nhanh như tên lửa á , con mọe lài tự thướng 1 mềnh, mai đón chúng nóa về đê.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) , không bít có phải nhà em hem nhưng cũng chạy vào vài lời "lèm bèm" tí ạ. Em nghe mẹ chồng em Hạnh kể là đã được mục kích em ý đi trả hàng 1 lần, cả nhà tranh thủ đi chơi cho em ý đi trả hàng lun mà đi thì xa rồi đến nơi mấy bố con bà cháu ngồi chờ tét lét trong xe để em ý xếp hàng trả lại đồ...đấy là ít đồ và 1 web... Một nhà nhận order thì chắc là cũng không ít khách muốn return đâu mờ cái thì đến tận nơi trả, cái thì dán cái stick trả qua bưu điện thì cũng phải phi ra bưu điện mà bên đó thì rộng mênh mang chứ đâu gần như nhà mình, như em đây chỉ lo cái topic buổi sáng mà việc sắp xếp đi chợ cũng nhiều khi ngồi đến tận trưa chẳng đứng lên mà đi chợ được, phải cho chồng ăn tạm trứng rán .....Bên em cũng không nhận return nhìu lắm nhưng cũng đủ để mờ lâu lâu Hạnh lại off 1 ngày để đi "trả hàng" và đến cả thùng luôn....đến đồ của em về VN rùi em gửi người mang lại bên đó để nhờ Hạnh trả mua lại cái khác giúp mà nàng ý mãi cũng đã trả được hộ em đâu====> chuyện đi trả lại hàng ở bên đó chắc takes time thật nên họ ngại và cũng không mún "tạo tiền lệ" như chị red nói để mọi người thi nhau nhờ return .... Thế nên em nghĩ về lý thì nhà đó cũng có lý của họ, chỉ là không nể "tình" khách sộp thân quen thui ạ ...hoặc có thể chị hỏi lúc họ đang rối bời cv nên mới hok cần si nghĩ mà thẳng tay thía thui ạ (hehe em nghĩ nhà nào cũng đều rối bời như em hít ạ )
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Ừa, xong việc roài, gọi điện hỏi con có nhớ mẹ hok, con lớn nó bẩu mai chủ nhật con về
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Èo tưởng mình e lọ mọ giờ này hóa ra còn cả chị red với 2 bác Tân Rậu kia, hehe Chị red ơi form giày ak em thấy chuẩn như nw mờ nên chắc ko cần lùi size đâu ợ, e mua cho mami 2 đôi đợt shoewoo thấy chuẩn lắm E vừa xong cái tiệc sơ kết 6 tháng trên cty, giờ có thể thảnh thơi hơn để ngày nào cũng vào tám với các mẹ òi, mừng quá xá, hem phải lọ mọ online tối khuya để đu theo nhà mình nữa (icon sung sướng)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Còn con mọe nài thì dậy cũng sớm quá thể :mrgreen:. Hé hé vào lèm bèm 1 câu roài tớ lại khò típ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) Bác cao tay hơn bọn SS thật rồi Giả sử mà tớ làm PhD ở Mỹ nhở, tớ sẽ thành nhà toán học ham shopping nhất thế giới, hí hí Nhưng mà tớ không đủ khả năng Red ợ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 3) KHông lùi đâu Red ui. Nhưng đôi này nó hơi đặc biệt tẹo là sao cái mũi chân nó làm cho ngón hơi thò ra trước. Cho nên là thậm chí phải lên size ấy chứ.