Mình có con gái sinh vào năm 2005, có bố mẹ nào có con sinh vào năm này thì chúng ta cùng nhau lập hội để chia sẻ kinh nghiệm chăm con ở tuổi này nhỉ?Tớ có con gái sinh vào năm này nhưng bướng bỉnh ghê cơ.
Trên diễn đàn này nhiều mẹ có con sinh năm 2005 lắm nhưng có lẽ chưa thấy cái topic này hoặc thấy nhưng đã tham gia nhiều hội rồi nên chưa để ý. Chúng mình làm quen nhỉ?. Con gái mình sinh tháng 3/05, nghịch lắm!
Em cũng thấy là cái tuổi 2005 đa số là bướng, nhất là con gái. Hay chỉ con gái mới bướng thế nhỉ? Nhưng em thấy cũng dẻo mồm và nói nhiều lắm các mẹ ạ. Con gái em sinh vào 30/4/2005 nhưng thấp lắm ý, chưa được 1m, em đang lo về chiều cao quá, hic.........
Xin chao. minh cung co con gai thu 2 sinh nam 2005 day, ngay 18/9, lich am dung vao ram thang 8 day, oi troi oi, dung la Gai hom ram, cac cu noi ko sai chut nao, qua nghich ghe gom va buong binh nhung duoc cai rat thong minh va xinh xan, bay gio da cao gan 1m roi nhung ma hoi gay, chi can nag co 14,5kg thui, co gay qua ko nhi? minh rat lo ma con cha chiu an cho, luoi an kinh khung, me no co kinh nghiem j ko, chia se cho minh chut nhe!
Mình cũng có con gái thứ 2 sinh năm 2005 đấy. Rất vui được làm quen và chia sẻ với các mẹ. Con gái mình cũng bướng lắm, nhiều lức chăng biết dạy con thế nào, bó tay.com luôn. Con nhà mình cao 1m, nặng 16kg, trông thì hơi bé còi, nhưng cũng chắc. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm dạy bọn gà con này nhé!
EM tên Thủy, sinh năm 1981, chắc phải học hỏi các chị nhiều. Con gái em tên Mai, mấy hôm nay cũng đang ho có đờm. Khỏo nỗi tháng nào cũng ốm chị ạ, toàn viêm hô hấp trên thui, em chả biết làm thế nào cho đỡ cả. Chiều cao chưa được 1m..
Mẹ nó giới thiẹutheem đi để mọi người biết thêm thông tin cho dễ xưng hô. Chắc em phải gọi mẹ nó bằng chị roài...
Không biết cái tuổi Ất Dậu này có vất vả không hả các mẹ? Ai cũng bảo năm sinh ko đẹp lắm, các chị sinh cháu vào lúc mấy giờ thế? Em sinh vào đúng 4h sáng ah.
Mình cũng thấy các cụ bảo Ất Dậu là năm chết đói. Nhưng chị không tin lắm vì năm đó không đói bằng 2 năm sau.:finga: Chị sinh Nấm vào lúc 21h, lúc đó nằm trên bàn mổ, mắt nhìn thấy đồng hồ mà Chúc mừng sinh nhật con gái meHoangHa.Chúc con ngày càng dẻo mỏ để cho sướng tai bố mẹ. Hihi.
oi chao me cháu. Minh cung sinh con trai vào ngày 17/9 day. dung vào hom 14 AL. hihi ko biet me cháu de vien nao nhi? có khi lai cung phòng đẻ với nhau đấy. minh đẻ phụ sản HN. thằng cu nha minh thi cung nghich và thong minh lam. mỗi tội la hơi coi thôi. bay giờ mới dc 15 kg và cao 99 cm. . ko biet có me nào có phuong pháp nuoi con béo khỏe ko chi cho minh với. Bé nhà mình thi khoe manh mỗi tội luoi ăn qua. các kiểu thuốc men tẩm bổ roi mà chẳng lên kg nao. Mong các me co con tuoi AD cung vao day chia se kinh nghiem nhé. thanks all
Sinh vào gìơ nào thì đẹp mẹ nó có biết thì nói cho cả nhà nhé. Con em sinh vào lúc 4h sáng thì có được giờ ko vậy?
Cám ơn các mẹ đã chúc mừng Gà nhớn nhà em nhé ... hihihihi Các mẹ kô biết chứ sáng nay Gà nhà em ngủ dậy bảo thằng Lợn em là: Quân ơi, hôm nay là SN chị đấy. Chị phải đi học một lát, chị đi một tí thôi là chị về ngay. Hôm nay chị có cả bánh gatô nữa đấy, ở nhà ngoan chiều về chị cho thổi nến Quân nhé !!!!! --> bó tay với 2 chị em nhà này.
bây giờ mới thấy topic này .... e xin tự giới thiệu e là Hà sinh năm 81 cũng là gà cơ đấy. Con trai e sinh 10/11 đúng 17h17 phút các chị ạ. Cháu rất bướng bỉnh nhưng được cái dẻo mỏ, nói chuyện thì như ông già ý. Gà con nhà e được gần 17kg, cao 1m06 các chị ạ nhưng cũng hay ốm vặt lắm. Mà mọi ng cứ bảo năm Ất Dậu là năm chết đói chứ e thấy mẹ chồng e cũng đẻ năm đấy mà hơi bị thán phục đấy. Thành ra các chị cứ yên tâm về nhiều phần đi. E thấy tuổi này khéo mồm lắm.hiihihi e dựa vào gà bà và gà cháu nhà e để đoán ý mà ............
Con gái mình cũng ất dậu đây, cho mình tham gia với, con gái nhé, sinh ngày rằm tháng 7 luôn, bướng vô cùng, khó bảo, lười ăn, chỉ giỏi nịnh thôi