Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    dù sao thì cũng chúc mừng chị 3 mẹ con đc đoàn tụ. theo dõi topic của c mà em hồi hộp quá.
     
    Đang tải...


  2. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Thì nhìn nàng ấy cũng thấy nhỏ nhỏ hiền hiền mà :))

    Đến hiền lành như tớ đây tớ cũng ko bao giờ chấp nhận được kiểu đối xử với tớ dù tệ chỉ bằng 1 phần nhỏ như kiểu nhà chồng của nàng ấy đâu. Hihi có lẽ tại vì tớ bít bố mẹ tớ tuy hiển nhưng luôn luôn welcome tớ về nhà ở nếu tớ ko hạnh phúc. :D
     
    BesHoai thích bài này.
  3. MekuDuy

    MekuDuy 379 Cầu giấy_0985 188 177

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    9,809
    Đã được thích:
    2,150
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    mang được con về rồi chị nhớ = mọi cách giữ con nha.đừng để con bé bị bắt về ở với "BÀ NỘI PHÙ THỦY" lần 2 nhé.kiếp làm dâu của chị em mình tệ thật.trên đời này có những loại mẹ chồng đỗi xử với con dâu k = người dưng nước lã nhất là khi họ có sẵn ác cảm với mình.
    hic.chắp tay đi lễ mà điêu hơn Lí thông,ác hơn cả quỷ.hy vọng từ bài học của em chị sẽ mạnh mẽ hơn.em luôn tin vào LUẬT NHÂN QUẢ và em đang chứng kiến điều đấy đấy chị ạ
    hic em nhớ mãi câu bà hàng xóm cạnh nhà nói "may cho mày là bà ấy bị tai biến lên k còn nói đc.chứ bà ấy mà nói đc tao đố 2 vợ chồng mày còn ở được với nhau đến bây giờ"
     
    BesHoai thích bài này.
  4. HẰNG NGA

    HẰNG NGA Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đến nước này thì họp với hành làm cái gì nữa, chị để ý đến cái cuộc họp của họ làm gì, mẹ con đoàn tụ là vui lắm rồi. Chúc 3 mẹ con chị khỏe mạnh và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
     
    BesHoai thích bài này.
  5. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Nhưgn sắp tới sẽ là những tháng ngày khó khăn lắm đấy, 1 nách 2 con như vậy e kinh tế nặng gánh mình ạ....
     
    BesHoai thích bài này.
  6. www.d2dexpress.vn

    www.d2dexpress.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đúng là vào mới thấy có nhiều chuyện thật nhỉ :)
     
    BesHoai thích bài này.
  7. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Cầu mong em và các con luôn mạnh khoẻ; em kiên cường vượt qua những chặng đường gian nan.
     
    BesHoai thích bài này.
  8. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Thật sự là em nản lắm rồi, cố gắng nhịn hết mức có thể để hy vọng cho con có bố nhưng ....
    Sáng nay, đắn đo mãi em quyết tâm gọi điện cho ba bọn trẻ bảo ngày mai con lớn đi học anh lo học phí cho con nhé với lại con bé con bỏng lưỡi vẫn chưa khỏi, nó ăn đau lắm, 2 hôm nay khàn cả tiếng... ổng chỉ ừh ừh.

    8h tối em nt hỏi thế anh ko mang tiền sang để mai em đóng học cho con àh, ông bảo: hôm nay anh bận rồi hay mai em có tiền thì cứ ứng ra đóng học cho con đi hôm sau anh bù ... Chẳng có 1 chút tình thương nào dành cho con _ còn cháu chưa đến ngày đóng học đã thấy lo lắng thấp thỏm đưa cho chị dâu rồi, nghĩ mà đau lòng quá.

    Giờ nhà chỉ còn ÔB & 3 mẹ con Chị dâu góa chồng, vậy mà ông í vẫn ở đc, vẫn như ko có chuyện gì, càng nghĩ càng chán chỉ muốn gửi đơn ra tòa giải tán cho xong..............
     
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Nếu em còn lăn tăn so sánh với OB và 3 mẹ con chị dâu góa chồng thì em còn buồn nhiều, em phải nghĩ là mình đã thoát ra khỏi cái mớ boòng boong đó, con mình mình lo, cố gắng tự đứng lên để sống. cả 5 ng đấy đang bấu vào chồng em, chồng em ko bỏ được họ, đó là điều đương nhiên, đừng mong chờ từ họ nữa, như thế mới nhẹ lòng và lo cho con như điều hiển nhiên các bà mẹ đều phải thế, mẹ có thể đói bụng nhưng con thì phải no, em nghĩ đơn giản vậy mà làm, em giục tiền nong với chồng, tự nhiên lại thành áp lực với chồng, nó lại càng ghét em và con trong lúc này, bất lợi lại thuộc về em.
    Chị hiểu em đang rất khó khăn, nhưng đó là lời phân tích của người ngoài, để em có thể hiểu đúng sự tình mà cố gắng vượt qua, khi đã vượt qua rồi, em sẽ thấy mình thật giỏi và mình cố gắng mình sẽ làm được, chị tin điều đó vì có lúc chị đã làm được. Cố lên em nhé.
     
    BesHoai thích bài này.
  10. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    tớ nói thật, chồng tớ mà quan tâm quá mức tới một người thứ 3 nào đó thì chết với tớ, có mà tớ đào cho từ trên xuống dưới cho đi tàu suốt luôn. Một lần tớ mới kể sơ sơ với chồng tớ là e biết một cô bạn có hoàn cảnh buồn cười lắm, chồng nó chẳng care gì đến mẹ con nó cả mà cứ chăm chăm cho mẹ con nhà chị dâu góa chồng. Chồng tớ bảo hoặc thằng đó thần kinh có vấn đề, hoặc nó có abc gì chứ đời bình thường chẳng có thằng nào coi vợ con người khác hơn vợ con mình cả.
     
    BesHoai thích bài này.
  11. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị ơi ! ko nghĩ ko đc chị ạ, nhìn con gầy gò ốm yếu lưỡi thì bị bỏng (do bà chị dâu cho ăn nóng) khản cả tiếng là em lại muốn sôi máu... lại nghĩ đến nhà họ. Em cũng có thể xoay đc nhưng vẫn cứ phải nhắc để cho ông í nhớ và biết là ông í cũng có con.
    Ức 1 lúc thôi, lát đi ngủ là em lại quên ngay mà chị :D
    EM cám ơn chị rất nhiều.
     
  12. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Tớ cũng nghĩ vậy, hay nó có vấn đề j vs bà chị góa ấy nhể ? Chồng tớ chỉ có mỗi nhiệm vụ đưa tiền cho tớ, còn đối nội đối ngoại tớ lo, nên chả có lý do j mà giữ tiền cả (giữ , nhỡ hoàn cảnh xô đẩy ai bit đường nào.) lại càng ko có lý do j để đưa tiền cho người nhà.
     
    BesHoai thích bài này.
  13. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

     
    BesHoai thích bài này.
  14. tethiendaithanh113

    tethiendaithanh113 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    híc.nhà này xìtret' nhỉ.mẹ chồng e mà như thế này chắc e toi.cứ ngu ngu ngơ ngơ ăn người ý nhỉ.hic
     
    BesHoai thích bài này.
  15. MekuDuy

    MekuDuy 379 Cầu giấy_0985 188 177

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    9,809
    Đã được thích:
    2,150
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    ức quá thì nói như vậy thôi mẹ nó ạ.ở hoàn cảnh nào chịu tác động từ hoàn cảnh đó.bản thân mình đã từng gặp những chuyện tệ hơn như vậy.mỗi lần nghĩ lại vẫn chưa hết thổn thức nước mắt lại rơi lã chã
     
    BesHoai thích bài này.
  16. MekuDuy

    MekuDuy 379 Cầu giấy_0985 188 177

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    9,809
    Đã được thích:
    2,150
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    chồng em ngày xưa cũng thân thiết với chị dâu lắm,nghe chị dâu gì cũng tâm sự với chị dâu,lo lắng cho các cháu hơn vợ con mình k hẳn là có tình ...gì đâu,do bị mẹ tác động,ép buộc và nhiều thứ khác nên chưa nhận thức đc thôi.may sao đến lúc bà chị dâu + anh ruột thua lô đề lộ luôn mặt QUỈ đòi chia chác tranh dành nhà (dù họk cũng đc bố mẹ mua nhà riêng đoàng hoàng,phân chia rõ ràng)mới sáng mắt ra.cuối cùng cũng nghiệm ra 1 điều.dù là anh ruột hay ai đi nữa cũng chả ai tử tế với mình = vợ con.khi mình ốm đau nằm viện,,, chắc chị có vợ con bên cạnh đêm ngày chắm sóc chứ anh hay chị làm sao dám bỏ vợ bỏ con ở nhà đi chăm mình đc.phải k các mẹ?
     
  17. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

     
    BesHoai thích bài này.
  18. MekuDuy

    MekuDuy 379 Cầu giấy_0985 188 177

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    9,809
    Đã được thích:
    2,150
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    ngày trước khi sắp lấy chồng em luôn nghĩ tất cả mọi thứ là màu HỒNG và Đơn giản,nhưng k phải vậy.Sách báo lúc nào cũng nói "Hãy coi mẹ chồng như mẹ đẻ,luôn chân thành,tình cảm và đối xử tốt với mẹ chồng...thì dù mẹ chồng có khó tính,có ghét hay ác cảm với mình đến đâu rồi mẹ chồng cũng sẽ nhận ra sự chân tình,tấm lòng tốt và tình cảm của mình dành cho bà rồi sẽ có ngày bà thương yêu,coi mình như con "

    nhưng k,k phải vậy,k phải người mẹ chồng nào cũng hiểu và nhận thấy điều đó,thấy mình càng nhẫn nhịn càng quan tâm ,hỏi han họ càng cho rằng mình "là con dâu" thì mình phải có trách nhiệm với họ như thế dù họ có đối xử với mình thế nào mình vẫn phải chịu.
    vD như trường hợp của em..mẹ chồng đang bán hàng(hồi còn mạnh khỏe,chưa bị tan biến)
    con dâu:mẹ ơi,mẹ để con trông hàng,mẹ vào ăn cơm đi cho nóng(lần 1):(
    con dâu:mẹ ơi,mẹ để con trông hàng,mẹ vào ăn cơm đi cho nóng(lần 2):(
    con dâu:mẹ ơi,mẹ để con trông hàng,mẹ vào ăn cơm đi cho nóng(lần 3):(
    con dâu:mẹ ơi,mẹ để con trông hàng,mẹ vào ăn cơm đi cho nóng(lần 4):cry:
    (k thèm nhìn mặt,k thèm nói gì,tỉnh bơ coi như k,tay vẫn phe phẩy quạt nan):cool:
    có 1 anh đang mua hàng nói:Bác vào ăn cơm đi,con dâu Bác mời Bác vào ăn cơm
    mẹ chồng đốp ngay lại với khách:(nhưng môi bĩu ra,mắt đánh về phía con dâu đang đứng mặt đần thối) "
    nó là dâu mình mất tiền cưới về,việc nó mời mình là việc nó phải làm,còn mình có trả lời hay k?có vào ăn hay không đấy là việc của mình cháu ạ.
    hic.nếu là các mẹ các mẹ sẽ xử trí như thế nào?
    hic.
     
    Sửa lần cuối: 31/7/2011
    BesHoai thích bài này.
  19. huongkim90

    huongkim90 From Russia with Love

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    1,631
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hồi xưa em có thằng em họ lớn hơn em khoảng 3-4 tuổi. Nó làm cho chú ruột em và khá được chú quý mến nhưng chính xác bản chất nó là 1 thằng mất dạy. Nó gặp em mà ko bao giờ nó chào em (tưởng đc chú em quý mà to đấy à). Nó ko chào em thì em chào nó. Mỗi lần em gặp nó (có cả chú em, chú ruột nó ở đó) mà nó ko chào em trước là em chào nó thật to "chị chào H". Nó về bị chú nó chửi cho. Sau này nó cũng bị chú em đuổi việc. (tất nhiên là em ko cần nói xấu nó câu nào cả, tự mọi người nhìn thấy )
    Em chưa có gia đình nên ko hiểu các chị có gia đình rồi thì sẽ nghĩ sao. Nếu là em thì em sẽ đứng đó mời đến khi mẹ vào ăn hoặc trả lời em mới thôi - bà cứ gan lì ko chịu trả lời thì em phải đứng đó mời đến khi chồng nghe thấy. Những lần sau ấy, em phải mời trước mặt chồng con, họ hàng, hàng xóm. Càng nhiều người càng tốt. Em cũng chỉ mong cho mẹ đừng có mà trả lời để cho chồng và mọi người thấy được mẹ chồng là người như thế nào. MC mà vẫn còn tiếp tục cư xử như thế thì phải nói là quá ngu ngốc.
     
    BesHoaiMekuDuy thích.
  20. MekuDuy

    MekuDuy 379 Cầu giấy_0985 188 177

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    9,809
    Đã được thích:
    2,150
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    à mình mời tới câu thứ 5 thì xã mình nói mình "không phải mời nữa,lúc nào mẹ ăn thì mẹ tự vào mời đến 5 câu k trả lời thì k cần mời nữa".thỉnh thoảng bà chị Gái chồng(bà cô đấy ạ) vào nhà chơi cũng vậy,có lần mình chào 1 câu nghĩ bà ấy nghe tiếng rồi lên k cháo lại.hôm sau mẹ chồng lên tận phòng nói riêng với chồng"con vợ mày láo,chị mày vào mà nó có thèm chào câu nào đâu" thực ra lúc mình chào xã mình cũng đứng đấy và nghe thấy lên có thanh mình là "vợ con nó có chào" có mỗi thế thôi mà bà ấy khóc lóc,lum loa lên là chồng mình bênh vợ cãi mẹ.rút kinh nghiệm lần sau mỗi lần váo mình đến trước mặt CHÀO THẬT TO ĐẾN KHI NGHE THẤY TRẢ LỜI MỚI THôi.kẻo lại bị mẹ chồng nói "vô giáo dục,ở nhà Bố mẹ mày k dạy mày à"hic.nghe mà thấy streets quá.huhu

     
    BesHoai thích bài này.

Chia sẻ trang này