Các bố các mẹ ơi, con mình 3,5 tuổi rồi mà vẫn cứ đái dầm. Tối nào trước khi đi ngủ mình cũng cho bé đi tè, không cho uống nhiều nước mà sao vẫn tè dầm. Hôm nào nửa đêm mẹ tỉnh giấc đánh thức cho đi tè thì thoát, còn mẹ mà ngủ quên thì... ôi thôi! Mình cho uống Đức Thịnh trị đái dầm mà cũng chẳng ăn thua. Mà cũng chẳng biết phải khám về cái gì nữa, chẳng lẽ khám thận???
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Có bài này trị đái dầm cực kỳ hiệu quả: tìm con nhện to mà ở quê mới hay có, nhện béo ấy, nướng thơm lên cho bé ăn một thời gian là khỏi đái dầm. Mỗi tội ở thành phố tìm được món này hơi khó. Cách thứ 2: cho con đi trâm cứu đông y cũng khỏi, ngày xưa em ở Nam Định cũng biết một thầy thuốc đông y chuyên chữa đái dầm bằng trâm cứu. Hoặc mẹ nó cho con đi khám đông y xem cần uống bổ thận theo đông y cơ (ko phải khái niệm thận của tây y) là okie mà. Tối đi ngủ mẹ giữ ấm bụng và gan bàn chân cho con xem có cải thiện gì hơn không.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Quê mình trị đái dầm bằng cách cho trẻ ăn con tôm tít HÌnh con tôm tít đây mẹ nó Hôm rồi ra Quốc Lâm, bán có 40k/cân. Mình quất đến 2 cân, ăn ngắt ngư. HIx. Luộc (không cho nước, ko cho muối), ko bỏ bất kỳ thứ gì vào, nếu ăn mặn ko quen thì bỏ thêm tí mì chính. Bốc vỏ, ăn phần mềm.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! con này có phải là con bề bề k nhỉ, ở chợ mình thỉnh thoảng cũng có thấy bán, ăn con này cũng trị được đái dầm ah
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! ui dào em mười tuổi vẫn tè dầm đều!rồi nó tự hết chị ạ.Từ bé em thận yếu!!!
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! COn bề bề á? Mình không rõ. Chồng mình ngoài này gọi là tôm thuyền, trong mình gọi là tôm tít. Mẹ mình bảo mình cho bé ăn con này để trị đái dầm. Mình chưa thử. Hihi.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Con mình 4,5 tuổi rồi vẫn đái dầm Hôm nào con uống nhiều nước buổi tối thì đái 2 lần 1 đêm hôm nào uống ít nước và trước khi đi ngủ, ép đi tè thì đêm đó không đái dầm Mình nghĩ chắc bé nên vậy thôi, lớn rồi hết mà
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Có thêm bài tôm tít (bề bề) chữa đái dầm nữa ah. Thanks mẹ africa.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Ối, tè dầm em nghĩ là bt mà, lúc em học lớp 1 vẫn tè dầm, đêm nằm ngủ toàn mơ thấy mắc đi tè mà đang đứng ngoài vườn rồi hỏi mẹ ơi con tè ở đây nhé, mẹ bảo ư, thế là tỉnh vì chăn chiếu đang trôi Mẹ em cũng bắt con nhện đấy nướng cho em ăn để chữa đấy, dần dần lớn lên là hết ý mà, cu con nhà chị bạn em học lớp 2 cũng vẫn tè dầm.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Bác chủ top ơi còn 1 món nữa cũng cải thiện vụ đái dầm đó là phao của cua biển, ghẹ nữa nhé.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! khoảng bao nhiêu tuổi hết đái dầm hả mẹ? con em cũng còn đó, khổ ghê
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Mẹ Lazymeo có nhiều bài hay quá! Báo cáo với cả nhà là mình đã áp dụng biện pháp giữ ấm bụng và gan bàn chân cho con như mẹ Lazymeo mách và bác sỹ cũng yêu cầu vậy. Bs nói cơ thể hết sức bình thường, bố mẹ không nên lo lắng vì cũng nhiều bé ở độ tuổi này vẫn có tật như vậy. Và cũng có kết quả các mẹ ạ. Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn có đêm đái dầm nhưng đỡ hẳn đấy. Từ trước tới giờ, mùa đông thì không nói làm gì, mặc ấm đắp chăn đi ngủ, còn cứ mùa hè là mình cho bé mặc quần áo thoáng mát đi ngủ và chẳng đắp chăn ngang bụng bao giờ. Khoảng 2 tuần áp dụng bài trên mà đỡ hẳn. Mẹ nào có con tè dầm đầu tiên cứ thử cách trên nhé, đắp chăn mỏng ngang bụng cho bé, nếu bé dễ tính thì giữ ấm cả chân nữa thì tốt. Chắc bé nhà mình sắp hết tè đêm rồi, sướng quá! Chúc các mẹ và mình nhanh chóng hết tình trạng bị trôi lúc nửa đêm.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Chúc mừng chị, con lớn dần sẽ đỡ hơn chị ah. Bài giữ ấm bụng và gan bàn chân là bà ngoại em(bác sỹ già) luôn nhăc mọi người trong gia đình, em thấy rất hiệu quả đấy ah.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Con em 5 tuổi cũng vẫn tè dầm, hi em kệ không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ?
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Đái dầm là tình trạng tiểu tiện không tự chủ trong khi ngủ. Nói chung đái dầm ở trẻ dưới 5 tuổi không phải điều đáng lo ngại vì lúc này trẻ vẫn đang hoàn thiện khả năng kiểm soát bàng quang. Để hạn chế con đái dầm mẹ nó nên lưu ý hạn chế cho con uống nước vào buổi tối, đánh thức con vào ban đêm,..
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Con mình sắp 5 tuổi rồi cũng rất hay đái dầm, dù cho bụng và chân luôn được giữ ấm. Mình toàn phải để chuông báo thức để dậy xi con, k là cậu cứ "tự nhiên thả ga", ướt hết mà k biết gì. Nói thật là rất mệt mỏi các mẹ nhỉ? Liên tục phải giặt giũ, lau dọn, thay rửa... lại mất giấc ngủ đêm nữa chứ! Nnhưng nghe mẹ mình nói ngày trước mình cũng hay "dấm đài" như vậy nên chắc con giống mẹ? (hihihi...). Hy vọng lớn hơn 1 chút con sẽ đỡ.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Con mình hồi bé nó vẫn hay đãi dầm sau khi mình cho con ăn bong bóng lợn, dế mèn, dạ dày lớn, gan gà trống thế là thấy khỏi luôn.
Ðề: Con mình 3,5 tuổi vẫn ... đái dầm! Mình nghĩ thì bạn phải chịu khó căn giờ và dậy đúng giờ để cho bé đi tè cho thành thói quen, nâu dần chắc là ổn à, trừ khi thận bé bị yếu không tự chủ được, hay bé ban ngày chảy nhảy nhiều quá tối nằm mơ cũng hay đái ầm à
Theo khuyến cáo của bác sỹ thì dưới 5 tuổi không cần điều trị đái dầm, vì trẻ đang hoàn thiện bàng quang và hệ thống phản xạ. Mỗi năm sẽ có khoảng 10% trẻ hết tè dầm mà không cần điều trị gì cả. Trên 5 tuổi thì nên điều trị. Có một phương pháp rất tự nhiên, phù hợp với sự phát triển của trẻ trên 5 tuổi là dùng CHUÔNG BÁO ĐÁI DẦM. Phương pháp này được áp dụng rất phổ biến ở các nước tiên tiến, là phương pháp rất tự nhiên, dựa trên nguyên lý khoa học “phản xạ có điều kiện”: Chuông báo sẽ kêu khi bé tè được vài giọt, đánh thức bé dậy đi đái tiếp. Việc đánh thức đúng lúc bàng quang đầy sẽ tạo cho bé phản xạ nhận biết đúng thời điểm để dậy đi đái, dần dần hết bị đái dầm. Phương pháp này đòi hỏi mẹ phải kiên trì, vất vả một thời gian Mình đã dùng cho bé 7 tuổi nhà mình và bé hết đái dầm sau 1,5 tháng sử dụng. Rất sung sướng. Các mẹ tham khảo nhé.